Tìm kiếm bài viết theo id

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/7/14.

ID Topic : 7423259
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 09:37
  1. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    oppa !:beat_shot: e kg bao h ăn thịt chó.... nhưng e phản đối hiếp dâm, ủng hộ chơi gái,,phản đối giết chóPhố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    Sống trên đời mà k ăn miếng thịt chó ... ah mà thôi ....
     
  3. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Đồng ý lun bác ơi. Dạo này SG chiều hay mưa quá. Để cuối tháng trời mưa lành lạnh, rủ thêm vài chiến hữu đi nữa thì ko gì bằng.
     
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Không ai cấm ăn thịt Chó nhưng trên thế giới rất ít Quốc Gia có thói quen ăn thịt Chó, chắc nhiều nhất chỉ có VN và Hàn Quốc. VN mình con gì cứ nhúc nhích là pặc.

    HQ chỉ được xếp vào nhóm nước phát triển chứ ko phải nước văn minh. Chú thử google xem phải là rất ít QG ăn thịt Chó không? VN ta được xếp vào nhóm quốc gia ăn tạp nhất, bằng chứng thấy cái gì họ cũng ăn được.

    Chó người ta nuôi cũng như Chó của mình nếu mình hiểu được như vậy, Chú nuôi Chó xong rồi buồn buồn đem ra làm thịt đi rồi sẽ cảm nhận được
     
  5. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    we ngoại anh ở ThongNhat ĐồngNai , đám tiệc người ta cũng đãi vài món cầy..........

    hihi, câu nói cửa miệng của AE thích cầy tơ Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1 chọc những anh anti cầy

    Thứ 7 này cho nhanh, để lâu ko tốt Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
     
  6. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    thế mình ko ăn cầy thì có văn mình được bao nhiêu. ý thức hệ wa bao nhiêu năm vẫn thế . ý thức ko cao thi ko làm cho xh văn minh được đâu bác dũng . sáng nay dắt em bé đi khám bệnh mà mọi người cứ chen chen ngay mấy cái quầy làm việc làm chậm cv của người ta. VN ko phai là ăn tạp vì mình giống thằng TQ thích ăn đủ thứ :surrender:
     
  7. thongtinmoi2012 Thành Viên Mới

    Ăn thịt chó khó ba năm.
    Ăn thịt mèo nghèo ba kiếp
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  8. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    nhảm nhí, anh ăn thịt chó hoài mà vãn sung sướng nè Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    ko phải cứ là người có đạo thích cầy, tụi USA với châu âu nó có đạo mà nó đâu biết ăn chó và mèo đâu hihi. vạy thứ 5 này luôn nhe Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
     
  9. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Done. Sau giờ làm bác nhé. Ở đâu thì tùy bác, bác cứ pm ib hoặc số mobile trong topic dưới của em.
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Sung! nhưng cái kia không sung cũng có thể do ăn thịt Chó nhiều quá đâm bị hành. hehe! Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  11. legna Thành Viên Cấp 3

    Thôi ... bác nào chưa ăn thì nên thử 1 miếng gọi là gì ta ... Đùi chó Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh


    Em nhìn thôi mà đã ra mấy cái rồi
     
  12. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    thật sự thì ai ăn thịt chó thì ăn mình chẳng có ý kiến, nhưng hễ đọc báo thấy có vụ ăn thịt chó bị nhiễm sán chết vs lại tụi trộm chó bị đánh chết mình vui lắmPhố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    p/s: nhà mất nhìu chó rồi nên thích trù zậy thôi :amazed:
     
  13. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    ok, sap xep 1 hay 2 người nữa là Ok
    haha , em bị bệnh tim nên ảnh hưởng đến chym , chứ có do mấy con cầy đâu :cry_002:
    haha, thế là bạn cũng mang lòng sát sanh trong suy nghĩ rồi Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn thịt chó, hãy coi chừng!

    TT - Mặc nắng mưa, ruồi nhặng, bụi đường mù mịt, các sạp thịt chó tại khu vực đường Phạm Văn Hai, chợ Xóm Mới (TP.HCM)... vẫn ngày ngày phơi ra hè phố.
    Tại những nơi này, người ta bán chó tươi, chó chết ươn lẫn lộn. Người ghiền thì ghé vào. Người không chịu nổi thì bịt mũi, nhăn mặt...
    Chợ thịt chó bên đường

    Những con chó được giết mổ, cắt bỏ đầu và xẻ làm đôi ngang bụng... Mới 9g, chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng này ở quầy thịt chó bên đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. Cứ chốc chốc khách lại tấp vào hỏi mua với giá 100.000 đồng/kg. Bà chủ tiệm thịt chó cho biết: “Mua nguyên con cũng bằng giá đấy. Bỏ mối thì 95.000 đồng/kg”. Theo bà này, chó được nhập về từ các tỉnh. Khi chúng tôi hỏi mua số lượng lớn, bà dè chừng: “Mùa này mưa nên không có hàng. Mua ăn 2-3kg thì được”. Gần đấy, một người bán khác lại mau mắn: “Được thôi, mỗi ngày lấy mấy chục ký hay bao nhiêu? Tối gọi điện thoại đặt, mai ra lấy”.
    Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua nguyên con, bà chủ một sạp thịt chó gần đường Trung Mỹ Tây 13 (Q.12) lôi từ tủ đá ra một con chó loại 3kg được cạo sạch lông, cắt chân, mổ bụng với giá 110.000 đồng/kg. Hỏi con to hơn, bà tiếp tục lôi thêm hai con nữa. Trong tủ lạnh, chúng tôi thấy còn hai con loại 5-7kg đã làm sạch. Vừa đặt con chó lên bàn, bà này phân trần: “Giết từ trưa, mưa gió nên phải cất vào. Hàng này khỏi chê, là hàng lồng (chó nuôi lấy thịt) từ Tây Ninh”.
    Để nâng giá cho “hàng lồng”, bà chủ chỉ số thịt chó khác trên bàn, vạch miếng thịt có tụ máu bầm, nách chó có một lỗ sâu, miếng da xung quanh bị rách, toàn bộ da ngả vàng, rồi thẳng thừng nói: “Đây là hàng của mấy thằng ăn cắp”. Tiếp đó, bà vạch một miếng thịt trông rất tươi nói mua hàng chích điện, nhưng còn mới thì da hồng chứ không trắng bệch như chó chết lâu ngày. Chúng tôi năn nỉ bớt giá. Bà nói rằng hỏi hàng tuyển nên bà mới mang ra. Còn loại chó bị chích điện ban đầu nói giá 110.000 đồng/kg nhưng trả bao nhiêu cũng bán.
    Chiều 20-6, tại điểm mua bán chó của một bà chủ trên đường hương lộ 3, giáp ranh giữa Q.Bình Tân và Q.Tân Phú, có nhiều lồng sắt chứa hàng chục con chó. Ở đây bán nguyên con, ai mua mới làm thịt. Giá chó sống 80.000 đồng/kg. Bà này nói không nên ăn hàng giá rẻ bởi có thể là chó bị bả. Mà loại bả chó thường có xuất xứ Trung Quốc rất độc, chó chỉ ngậm bả vô miệng là chết liền. Bà này còn cho biết thêm giá chó sống giờ khá cao, thu mua lại của những tay mua dạo với giá 65.000 đồng/kg, chưa kể mỗi con chó sống được bơm thêm mấy lít nước. “Hàng ngon, hàng mắc tiền thì không sợ gì hết” - bà này quảng cáo.
    Bà Nhung, bán nước giải khát dưới chân cầu An Hạ (huyện Hóc Môn), cho biết tầm 15g-16g, dân thu gom chó dạo đi xe máy chở các lồng chó thu mua từ Củ Chi và các vùng lân cận về tập kết dưới chân cầu. Họ bơm thẳng nước dưới sông vào bụng chó trước khi bán để tăng trọng lượng. Bà này kể thêm cách đây một tháng, nhà có con chó bị tiêu chảy. Biết không cứu được nên bà ngoắt ông chở chó chạy ngang, con chó nặng hơn chục ký chỉ bán 200.000 đồng.
    Thơm, thối trong quán nhậu
    Tại khu chợ thịt chó gần đường Trung Mỹ Tây 13 (Q.12), chúng tôi gặp ông Hương với bịch thịt chó nặng hơn 5kg trên tay. Ông kể quán nhậu của ông bán nhiều món, trong đó có thịt chó. Ông này cho hay thịt gà, vịt cần phải có giấy tờ kiểm dịch, nhưng với thịt chó thì ông chưa nghe nói bao giờ. “Thịt chó tui mua mấy sạp ở ngoài về bỏ tủ lạnh. Khi khách kêu thì tôi rã đông rồi làm mồi nhậu. Cứ bán hết tui lại ra sạp mua vài ký” - ông Hương cho biết.
    Mới đầu giờ chiều nhưng quán cầy tơ trên đường Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình đã có khách. Bên ngoài quán chỉ bày biện vài bộ bàn ghế cũ. Khu vực chế biến chật hẹp với nồi, xoong, chậu rửa bày kín lối đi. Bà chủ quán tay cầm chiếc đũa lớn vớt bộ dồi ra khỏi chiếc chảo lớn, dầu đen kịt sôi sùng sục. Một ngày quán này bán hết 2-3 con. Hỏi nguồn gốc chó, cũng như thịt chó được kiểm dịch chưa, bà chỉ ậm ừ cho qua mà không giải thích.
    Chúng tôi ghé một quán thịt chó khác trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp). Nhân viên quán đang sơ chế chân chó. Hàng chục chiếc chân chó sau khi được thui bằng bã mía chất cả trong thau nhôm lớn. Một người dùng chiếc kéo gắp than tổ ong được nung đỏ phần mũi ấn vào các kẽ chân chó cho biết: “Làm vậy chân sẽ không bị cháy. Thịt sẽ bớt mùi hôi”. Người làm bếp kể một ngày bán được 50-60kg thịt. Buổi tối, khách rất đông, hơn cả trăm người. Nguồn thịt chó cung cấp cho quán là chó giao tận nơi, có lúc lấy từ các lò giết mổ trên đường Lê Đức Thọ.
    Kéo tấm áo mưa còn đọng đầy nước mưa, chủ một sạp bán thịt chó ở gần chợ Xóm Mới cho chúng tôi xem thịt chó đã được chế biến có màu vàng ươm. Số thịt này đặt bên cạnh đống dao thớt cũ mèm và những vụn thịt sống còn bám mảng trên bàn. Thịt sống và thịt qua chế biến đều cùng một mức giá 100.000 đồng/kg. Khi được hỏi thịt chó qua kiểm dịch chưa, chủ quán vừa nói vừa lấy tay xua xua: “Chó thì biết bao nhiêu quán bán, làm gì có kiểm dịch, chó này nhà tự làm!”.
    NGỌC KHẢI - PHAN PHAN - MINH PHƯỢNG
    PGS.TS Nguyễn Hữu Đức(Đại học Y dược TP.HCM):
    Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho người
    Do không biết được nguồn gốc, xuất xứ cũng như không được kiểm dịch nên thịt chó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người ăn. Tôi chứng kiến trường hợp người không bị chó dại cắn mà vẫn bị bệnh dại. Người này sau khi ăn tiết canh chó bị bệnh dại nên lên cơn dại, được đưa đến bệnh viện và chết sau đó. Ngoài chó bị bệnh dại còn có thể nhiễm nhiều bệnh khác như nhiễm ký sinh trùng, giun, sán... Người ăn thịt chó này có thể bị nhiễm bệnh. Chó bị giết bằng bả thuốc độc cũng rất nguy hiểm vì không biết đó là thuốc độc nào. Khi chó bị đánh bả thường chất độc sẽ vào máu, tim và khắp cơ quan của chó, bởi vậy nguy cơ người ăn bị nhiễm độc là rất lớn.
     
  15. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha mấy tờ giấy kiểm dịch thì bỏ tiền ra mua là có thôi. chả có cái gì là tin tưởng cả, rút cuộc người dân chịu tất cả. cái gì ko xin được thì mua bằng tiền là xong. XH này ko có tiền thì chỉ có thiệt thòi, cực khổ.; bị hành hạ, ăn hiếp thôi. Cho nên sống được ngày nào hay ngày đó , mọi người hãy hưởng thụ cuộc sống 1 cách thoải mái . Báo chí viết thì đọc thôi, đừng tin sái cố ( bỏ tiền là có bài viết pr, nói xấu đối thủ .... ) Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  16. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    tự dân mình hại dân mình Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  17. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    lẩu dê rẻ , ngon, chất lượng ( nguồn vietnamnet ) Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh. mấy lẩu khác cũng thế Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1

     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn thịt chó bắt trộm, hiểm họa thuốc cực độc Trung Quốc

    Loại thuốc mà các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn trong cơ thể chúng sẽ gây nguy hại cho con người.
    Chợ thịt chó kinh hãi nhất hành tinh
    Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!
    Truyền thống thịt chó: Tại sao người Việt phải cãi nhau?
    Xem bài khác trên Vef.vn
    Lúc 4 giờ 50 ngày 18/3/2014, Đội Cảnh sát trật tự- cơ động phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Vĩnh Long) trên đường tuần tra đến đoạn xã Tân Ngãi, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe.
    Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có công cụ bắn chó (súng tự chế, mũi tên, bộ kích điện,…) liền mời cả 2 về cơ quan làm việc.
    2 thanh niên tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1974- ngụ ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) và Võ Hoàng Tâm (SN 1984- ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) khai nhận: Khuya 18/3/2014, Tâm điều khiển xe gắn máy chở Dũng dọc theo tuyến quốc lộ từ cầu Mỹ Thuận đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) tìm chó bắt trộm và đã bắn được 3 con chó ở khu vực Cái Bè (chưa xác định được bị hại).
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Ảnh có tính chất minh họa

    Sau đó, cả 2 chở số chó vừa trộm đến cơ sở mua bán chó của Phạm Quang Thịnh (SN 1981- ngụ ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) bán. Trên đường quay về, Tâm và Dũng bị công an bắt giữ.
    Tiến hành kiểm tra cơ sở của Phạm Quang Thịnh, lực lượng công an phát hiện có 7 con chó đã chết. Qua làm việc, Thịnh thừa nhận vừa mua 3 con chó của Tâm và Dũng, 4 con chó còn lại do một người ở Tiền Giang (không xác định được họ tên, địa chỉ) mang đến bán. Tất cả những con chó này, Thịnh đều biết do trộm cắp mà có nhưng vì hám lợi nên vẫn đồng ý mua.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Dụng cụ bắn trộm chó của bọn “cẩu tặc”.

    Được biết, Dũng đã có một tiền án tội trộm cắp (trộm chó) nhưng vì chây lười lao động nên bất chấp và tiếp tục cấu kết với Tâm đi trộm chó bán lấy tiền xài. Ở lần phạm tội này, cơ quan điều tra không xác định được bị hại nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự đối với Dũng, Tâm và Thịnh.
    Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính Tâm 2 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản; phạt Dũng 5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái với quy định nhưng chưa gây hậu quả; phạt Thịnh 5 triệu đồng về hành vi mua bán tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó là do vi phạm pháp luật mà có.
    Gần đây, trên địa bàn TP Vĩnh Long và một số vùng lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ bắt trộm chó. Điều đáng nói là khi bị phát hiện, không ít bọn trộm chó đã dùng súng tự chế có tính sát thương cao bắn trả để tẩu thoát. Điển hình, một cán bộ công an xã ở Tiền Giang đã hy sinh do bọn trộm chó dùng súng tự chế bắn trả để tẩu thoát.
    Tại Sóc Trăng, bọn trộm chó đã bắn gây thương tích người dân khi bị vây bắt,… Ở Vĩnh Long, vừa xảy ra trường hợp những tên trộm chó sử dụng bột ớt quăng vào mắt lực lượng chức năng khi bị phát hiện để tẩu thoát.
    Theo Trung tá Châu Văn Sang- Đội trưởng Đội CSTT-CĐ- Công an TP Vĩnh Long, trên địa bàn TP Vĩnh Long hiện có khoảng trên 10 lò giết mổ chó tự phát, tập trung chủ yếu ở các điểm kinh doanh mua bán thịt chó.
    Mỗi đêm, một “lò chó” giết mổ vài chục con nhưng không ai quản lý, kiểm tra và từ đây, không biết đã có bao nhiêu con chó bị thuốc, bị bắn trộm được mang đi tiêu thụ ở các quán nhậu, quầy bán thịt lẻ ven đường.
    Loại thuốc mà các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn trong cơ thể chúng sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này.
    (Theo Báo Vĩnh Long)

     
  19. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    Chẳng ai cấm mấy bạn ăn thịt chó nhưng mấy bạn cứ thử nghĩ mình là con chó,đang vui vẻ bên người tưởng là chủ của mình.Rồi bị hắn ta đập đầu một cách tàn bạo.Con heo,con gà nó là gia cầm nó ko có tình cảm.Chó nó ko phải gia cầm,nó là động vật có suy nghĩ,tình cảm sao nỡ giết nó,rồi ngồi ăn nhậu vui vẻ để thỏa mãn thú vui của mình.Nói thật chẳng có con nào ác bằng con người cả......
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Những hành động gây 'rớt nước mắt' của loài chó


    Nằm lỳ bên mộ chủ đến 6 năm trời, không ăn uống gì cả ngày khi bạn thiệt mạng, những con chó thể hiện tình cảm trung thành và chung thủy với loài người cũng như đồng loại của chúng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Con chó Chuck nhảy lên sung sướng khi đón chủ nhân đi lính trở về. Đoạn clip về hình này đăng tải lên Youtube thu hút gần 3 triệu người xem, nhiều người bày tỏ sự yêu mến với Chuck. Ảnh chụp từ Youtube.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Mới đây nhất là hình ảnh con chó Capitán ở thị trấn nhỏ Villa Carlos Paz, Argentina thu hút hàng triệu người theo dõi trên Youtube và Facebook. Chủ nhân con chó là ông Miguel Guzmán mất đột ngột, nó đã bỏ nhà đi đến nghĩa trang và ở bên cạnh mộ ông suốt 6 năm qua. Ảnh: La Voz.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Câu chuyện cảm động về Capitán nói trên, làm gợi nhớ đến hình ảnh chó Hachiko. Năm 1924, một giáo sư người Nhật là Hidesaburo Ueno mua nó. Ông đưa nó đến sống ở Tokyo và trở thành đôi bạn thân thiết. Hàng sáng, Hachiko đưa ông Hidesaburo tới tận nhà ga Shibuya nơi ông làm việc và đón ông về vào cuối ngày. Tháng 5/1925, ông Hidesaburo bị nhồi máu cơ tim đột ngột và mất tại nơi làm việc, vĩnh viễn ông không còn trở về nhà. Nhưng như thường lệ ngày nào Hachiko cũng tới ga để đón ông chủ của mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông đâu. Hành động của nó cứ lặp đi lặp lại đều đặn trong suốt 10 năm. Ảnh:Wikipedia.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 3
    Carol Miller, 42 tuổi, ở đông Kilbride, Scotland mắc bệnh tiểu đường 4 lần may mắn thoát chết nhờ con chó Hamis, một chú chó giống Cocker Spaniel. Hamis có thể phát hiện bệnh nhân tiểu đường bằng cách nhận ra mùi và chăm sóc bệnh nhân như theo dõi túi thuốc, phát hiện những triệu chứng nguy hiểm khi chủ nhận hạ đường huyết. Ảnh: Hemedia.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 4
    Con chó Li li của ông Luo Wencong, ở Nam Kinh, Trung Quốc nhận nhiệm vụ trông xe khi ông đi chợ, Li li còn có thể "xách" túi cho chủ nhân. Vị chủ nhân cho biết có người đã đề nghị mua Li li với số tiền 10.000 nhân dân tệ nhưng ông từ chối. Ảnh: Youtube.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 5
    Một con chó giống Labrador ở Mỹ khiến người qua đường cảm động khi nó bất chấp nguy hiểm nằm bảo vệ xác bạn nó nhiều giờ trên xa lộ. Bạn của con chó này không may thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông. Chứng kiến cảnh tượng trên, một tài xế đã tìm vật cản báo hiệu cho người lái xe dễ dàng nhìn thấy, để tránh đâm vào chúng. Ảnh: AP.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 6
    Một con chó nằm lì bên 'bạn gái" qua đời vì tai nạn giao thông suốt 14 giờ đồng hồ. Người qua đường mang thức ăn đến cho nó nhưng nó không đụng đến. Sau đó, do không xác định chủ nhân, phòng quản lý động vật đã đưa con chó về trại chăm sóc động vật. Tại đây, con chó vẫn trong tình trạng buồn bã, chán nản, nó không uống gì. Bức ảnh đã nhận hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Facebook.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 7
    Dù vượn không phải là loài mà chó ưa thích, nhưng khi một nhân viên vườn thú tại Nga đưa con vượn bị mẹ nó bỏ rơi, con chó Bull tai cụp đã chấp nhận nuôi. Bull thậm chí rất quý vượn và thường xuyên chơi đùa và ngủ cùng nhau. Ảnh: Exclusive Pix.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 8
    Con chó mù Zac sẽ không thể đi đâu nếu không có sự trợ giúp của người bạn dẫn đường. "Cặp đôi" này như hình với bóng. Bằng cách đánh hơi mùi "bạn gái", Zac có thể đi đến nơi nào cả hai cùng muốn. Câu chuyện cảm động đã thu hút hàng triệu người like trên Facebook. Ảnh: SWNS.

    Hương Thu tổng hợp
    Con chó nó sống tình cảm với ta đến như vậy mà chẳng lẽ nào ta lại ăn thịt chúng , chẳng lẽ chúng ta sống và có những suy nghĩ thua nó sao .
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812,
  5. phuonghoa97gn
Tổng: 696 (Thành viên: 8, Khách: 676, Robots: 12)