Tính kiếm cái gì đó làm,trong thời gian ở nhà học bài trả nợ mấy môn ,tại môn này phải học kỹ,phải nhớ tên la tinh này nọ,dễ rớt,bà già ko nói gì,còn ông già kêu mày kiếm gì đó làm đi,ở nhà ai nuôi,em cũng tính kiếm gì làm rồi,mà tại tính học môn này cho qua đã rồi tính,ham làm quá rồi rớt môn này nữa,em 24 tuổi rồi,với ở ở nhà Tp với ba mẹ,ko giàu,ko nghèo,dư dã,đủ sống Phục vụ cafe trước giờ chưa làm lần nào,cũng ngại,tự ti lắm,có phải mới làm ai cũng ngại,sau này làm riết quen phải ko, 24 tuổi vẫn làm được chứ ạ ,ai có kn thì chia sẻ với,Thanks
mình làm phục vụ cafe cả năm trời mới xin đc công việc xuất nhập hàng thời trang nè đi phục vụ cafe đã lắm , cứ nhiệt tình với khách là họ hay bo cho mình lắm nhiều khi đc đi chơi với mấy em thất tình nữa nói chung là rất thú vị , nếu ko vì cuộc sống mình sẽ đi phục vụ cafe lại
http://www.5giay.vn/viec-lam-hoc-hanh/7393893-tuyein-nhan-vien-nhai-haing-1557-duoing-3-2-q11.html có nhu cầu thì liên hệ nhá có thể làm ở dưới khu ăn uống hoặc phòng trà , tiền tip ở đây khá ok nếu nhiệt tình
Lần đầu tiên làm pv của mình là > Thấy bảng tuyển > vào xin > tên quản lí dòm tổng quát body mình > mai làm luôn , khỏi hồ sơ gì . Bỏ cái c.g ngại , làm một hai tuần là quen .
Có thằng e! Cao rao đẹp trai như tài tử, đi làm phục vụ nhà hàng.... Nó kể có nhiều bà đi ra, đi vô bóp đít nó! Đưa số đt cho nó. Nó tan ca có bà chạy xế hộp phía sau bảo nó để xe lại đi bả đưa về, bi nhiu cứ nói, đừng mắc cở!......
phục vụ cafe là bước đầu tiên gần như ai cũng trãi qua để bước vào cuộc sống mưu sinh trong đời :confuse: