Tìm kiếm bài viết theo id

Gà - Anh SƠN Ở LAI VUNG BỊ CƯỚP 5 CON GÀ Ở BÌNH THẠNH GẦN 10TR AE CẢNH GIÁC

Thảo luận trong 'Thú Cưng - Thú Nuôi' bắt đầu bởi gaculaivung, 8/7/14.

ID Topic : 7425762
Ngày đăng:
8/7/14 lúc 22:39
  1. gaculaivung Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    4/5/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,989
    Sáng nầy anh sơn ở lai vung đồng tháp chuyển lên 5 con gà cho 1 khách tên tuấn số điện thoại 01224131397 theo đúng hẹn giao dịch tại bến xe miền tây nhận gà lấy tiền khi gà tới không ra lấy bảo đàn em ra chở gà vô đinh tiên hoàng q1 lấy tiền anh sơn đòi đi không vô giáp mặt mới đem gà vô thì tên tuấn liền trở mặt cho đàn em chở lòng vòng chợ lớn cuối cùng gặp mặt tên tuấn tại cầu nguyễn tri phương anh sơn đồng ý đem gà tới đinh tiên hoàng vậy là anh sơn cầm 5 con gà lên xe thằng đàn em của tuấn nó chở tới lê hồng phong kiếm chuyện cướp gà rồi nó chở chạy sang điện biên phủ quẹo vô nguyễn cửu vân bình thạnh là đúng cọp tha mồi về tổ rồi đó ae vô đó là muốn đái trong quần rồi nhờ cảnh giác lúc đầu đặt tiền cọc và nghi ngờ chuyển lên đinh tiên hoàng nên nhảy xuống xe ôm 5 con gà trống lai mỹ gần 10 tr chạy vô quán caje gần đó báo cho người xung quanh đó biết còn thằng đó tên lép số điên thoại 01264068069 chạy xe su vi va 110 màu đen biển số giả 81....ốm mắt xâu nhỏ con đội nón cết da xanh lét là nghi rồi điện thoại cho thằng tuấn tò te tí te là ba chân bốn cẳng anh sơn bay lên tacxi cùng 5 con gà biến khổi bình thạnh liền đêm nay cho 5 con gà lên sài gòn ngủ nhà trọ sáng mai tính tiếp thằng tuấn mập hơi trắng trên 30 tuổi tóc hớt thường ăn mặt tốt tướng
    mình viết bày nầy cho ae xem mà đè cao cảnh giác đối với mấy thằng chó nó đang đói
    cho anh thay mặt bị hại trưa nay nói với 2 thằng em tuấn và lép 2 em còn non lắm bửa nay về bỏ nghề đi cưng anh đả biết lúc em đọc cọc gà lận cưng ơi chú sơn gửi lời cám ơn 2 thằng cháu chở đi cho biết tp cám ơn mấy ly nước đá luôn xin chào 2 thằng chó
    AE xem xong úp lên cho ae khác cảnh giác khi đi giao gà nha chúc toàn thể ae cùng đồng lòng đập tang mọi âm mưu mấy tên trộm cướp
     
  2. khongbietdaga Thành Viên Cấp 3

    đọc xong đứt hơi chết luôn Anh  SƠN Ở LAI VUNG BỊ CƯỚP 5 CON GÀ Ở BÌNH THẠNH GẦN 10TR AE CẢNH GIÁC . up cho mn thấy và cảnh giác
     
  3. Hai.3979 Thành Viên Cấp 3

    lần sau thêm chấm hoặc phẩy cho ae khỏi phải mệt.hehe
     
  4. chilivn Thành Viên Cấp 6

    đúng giong mien tay
    doc xong met qua
     
  5. Chú.Út.Gà Thành Viên Cấp 4

    Cướp bóc ghê quá. Ae nào ship gà phải hết sức cảnh giác, nhất là sim rác.
     
  6. Quangmonggiong Thành Viên Cấp 2

    Ngu thì đừng hỏi ko cần phai cảnh giác j càng đọc tháy chủ gà càng ngu máy chục tuôi đầu nge tụi nó nói la pek lua gạt gd ngay chổ hẹn dc láy gà ko thì biến đi theo nó còn mạng đem vê la may roi đó ngu minh bán gà trc khi gd đạt cọc trc tới chổ hẹn ko ra láy quá time gian qui định có quyên đem ga vê tiên cọc coi nhu la tiên công va tiên xang
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. Coffee2010 Thành Viên Cấp 4

    Loại người như bạn sau này có gặp nạn mà không ai giúp thì đừng hỏi tại sao mà hãy tự trách mình ngu đi nhé. Người ta mang gà lên SG để bán có ai muốn bị vậy không? Chúc mừng a Sơn thoát nạn vì có tinh thần cảnh giác cao.
     
  9. sudua1 Thành Viên Vàng

    cám ơn anh viết bài nha
    mấy thằng đó lừa còn non lắm , chiêu bài củ tôi đả học qua rồi khuyên mấy con chó ăn cứt bỏ nghề đi là vừa ,5 con gà tới họng mà nuốt không nổi tao đã sớm biết bọn mầy là ăn cướp rồi ,bọn mầy cũng biết tao đâu phải ông già lúc ở cầu nguyễn tri phương đúng hôn? chú khuyên 2 thằng chó ăn cám bỏ nghề đi không phải thằng nhà quê nào cũng là chú 10 đâu, còn lần sau hả? khó ăn được chú lắm con ơi quên đi .chú già rồi đâu đi giao gà chi để thằng đeo kiếng cận trẻ hơn lên uống caje với 2 thằng mầy cho vui sẳn cho nó biết sài gòn luôn tới đây là 2 thằng con à 3 thằng và 1 con nữ mới đúng hiểu rồi chứ? làm đủ trò, hình như thằng đeo kính cận bỏ kính ra nó vẩn đi bình thường vậy mà bọn mầy chưa hay
     
  10. kinh_vn Thành Viên Cấp 4

    bình thạnh nay là chốn bất bình thường rồi ! nghe mà ớn wá !
     
  11. sudua1 Thành Viên Vàng


    cám ơn anh nha ,có thằng ngu rồi mới có thằng khôn đó anh đúng hôn ae? đúng giỏi không cần cảnh giác ,đời người còn dài lắm anh ơi, đừng nói người khác ngu có lúc mình còn ngu hơn nữa gặp nạn không biết ai sẽ giúp mình .sống trên đời chưa ai biết trước chữ ngờ anh ơi , đến ngày nhắm mắt sui tay còn phải gặp nạn kìa
     
  12. congduy7410 Thành Viên Cấp 1

    hôm bửa em cung sém bị,kêu nó cọc cái thẻ 100 no bắn qua roi mình đi giao, nhưng cũng gần,ở quận 9 giao lên bình thạnh.cung kêu giao vào nguyễn cửu vân,lên tới nó kêu giao vào trong đó.em cũng cảnh giác nen hẹn ra ngã tư hàng xanh thi nó nói nó bận.để nhờ chú nào ra đón vào.em nghi ngờ liền nên em giọt một mạch,nên anh em nên tránh giao ở khu bình thạnh,với xô viết nghệ tỉnh.toàn bọn lừa đảo không.chúc mừng anh sơn nha.ae minh nếu đi giao gà thì hẹn ra chổ công cộng.giao gà giao tiền.ko nên đi theo bọn nó.
     
  13. minhtuan80 Thành Viên Kim Cương

    lan sao giao ga nho mang theo cap cua 90 nha ban thay ko on dam cho no vai cap de nho ma chua thoi trom cuop.
     
  14. sudua1 Thành Viên Vàng

    cám ơn mấy ae chia sẻ cũng xổ mình với đám cướp gà đó 1 mình mà thêm 5 con gà di chuyển rất khó khi gặp tình huống xấu mình chậm 1 chút là nó cướp ở lê hồng phong rồi mình không thoát ra khỏi nó được nên mới lọt xuống tới nguyễn cửu vân vào chừng 100m là vừa tới đó ngừng lai là mình cầm được 5 giỏ gà chạy vô quán caje gần đó liền nhờ mọi người chở che và tìm tacxi dùm ,bởi gập nạn mới biết lòng người
     
  15. hieu_chicken Thành Viên Cấp 2

    Di me may ng ta la dan que mua hai lua chu dau co dau san nhu tui bay dau ma may chui ng ta nhu the.May noi ng ta mai mot toi luot may do con cho.
     
  16. nguyenducnhan201 Thành Viên Cấp 2

    ko chung thang chui nguoi ta ngu la thang an cuop ga. ae de y thang nay
     
  17. sudua Thành Viên Cấp 6

    chỉ có con trùng con dáng mới thấy ae gặp nạn đứng cười , chửi người ta ngu có ngày mầy chết mà không ai cứu, đời người còn dài lắm đừng vội cười khi dể chú 10 bạn ơi
     
  18. phonghj12 Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng ở bình thạnh, Nguyễn Cữu Vân nè sao mình không nghe đến tên nó ở đây nhỉ? mình mà biết thì khỏi nói rồi, bụp toàn thay :sure:
     
  19. dogalai Thành Viên Cấp 5

    cái tên nó tự đặt để giao dịch với mình thôi , chứ mấy thằng đó làm gì cho mình biết tên cúng cơm nếu bạn không tin lại quán caje đầu hẻm đường nguyễn cửu vân cách điện biên phủ trên 100m hỏi có phải 1 chú 10 ở miền tây bị cướp 5 con gà ở đây không? người ta nói cho nghe ,mình nghe nói dân ở con đường cửu vân là dân làm ăn còn bọn chó ở bên kia đường điện biên phủ bọn nó đẩy vô đó hẻm vắng dể thông ra sau ăn hàng xong biến lẹ khó tìm
     
  20. tungbinhduon Thành Viên Cấp 5

    vậy là anh hên lắm rồi đó,chứ mấy người khác giao ở bình thạnh đều mat gà hết
     
  21. dj_nhock0608 Thành Viên Cấp 2

    cách tốt nhất đừng nên ship gà ... dạo này nghe bị cướp gà bên Bình Thạnh hoài .........