Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn Em Nó Quyết Định Đi Rồi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 12 : 00 AM, 10/7/14.

ID Topic : 7428063
Ngày đăng:
10/7/14 lúc 16:53
  1. 12 : 00 AM Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/5/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    25
    Hôm qua khi nghe nó kể như vậy , em cũng nghi nghi nó đang dính vào vụ mua bán người nhưng em biết tính nó, nó chia tay chồng 5 tháng vì chồng nó phản bội nó, nên nó không tin ai, nó cần 1 mối quan hệ mập mờ,đến với nhau khi cần...

    Trưa nay em đọc rất nhiều ý kiến của ACE nên em gọi dt khuyên nó hết lời, nó cứ uh uh cho qua chuyện, nó là bạn thân của em, nó có chuyện gì em cũng sẽ ân hận cả cuộc đời này, đang làm em xin nghĩ nửa ngày để chạy qua nhà nói với GD nó biết.

    Chạy qua nhà nó nó vẫn có ở nhà, Em nói với Mẹ nó đầu đuôi sự việc, Mẹ nó khuyên nó "đừng ham cái lợi trước mắt mà ngu dại cắm đầu vào chỗ chết".

    Nó nói Em nó có sự lựa chọn của nó, nó biết làm gì để đối phó bọn họ , nó sẽ hẹn ở nhà hàng thay vì qua nhà mây người đó. Em nói với nó "mày lấy được 1 lần, nó sẽ tìm cách gặp mày 1 lần nữa , không gì cho không và cũng không ai ngu đâu" Nó nói "mày lo cho tao thì đi với tao". Em còn GD, còn tương lai trước mắt,em không thể vì 1 đứa bạn mà để GD em phải lo lắng vì em.Em nói " tao đã làm hết những gì tao có thể,không tin tao đừng hối hận"!

    Chơi với nhau từ nhỏ ,nhưng 2 đứa đều có cuộc sống riêng , cách sống riêng, từ lâu, em không ủng hộ nó lấy người chồng trước, nó vẫn không tin em, rồi lại ly dị. Cách sống của nó như tìm 1 ai đó để bù đắp khoảng trống ,cần thi đến,không cần thì đi. Em đã nói rất nhiều, làm như vậy con người mình sẽ mất đi giá trị,huống chi là con gái,phụ nữ...

    Tối nay em đi học thêm AV, em sẽ gọi dt để xem dt nó có liên lạc được hay không, cầu mong nó không xảy ra chuyện gì! Đúng là bạn bè, khi có đồng tiền nó sẽ quên ngay tình bạn 16 năm nay!
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhiều khi tính nó đã như vậy rồi thì lời khuyên bổ ích của mình cũng như không .
     
  3. hoangminhvu91 Thành Viên Cấp 3

    Đồng tiền làm mờ con mắt :sweat:. Trên đời này ko có gì cho không đâu.
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Lớn rồi phải biết suy nghĩ cân nhắc , đứa trẻ tiểu học biết nghĩ nó còn biết cái nào đúng, cái nào sai....ở đời kỵ nhất là bồng bột.
     
  5. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Bị thuốc Chlorofom 1 phát thức dậy thấy đang ở TQ thì ...
    Bỏ 10 triệu + iphone xong xu đc quả thận đem bán thì quá hời rồiBạn Em Nó Quyết Định Đi Rồi!
     
  6. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Hình như theo ý chủ thớt thì đây là 1 vụ mua bán tình mà,làm gì có chuyện cho ko?

    Đọc xong cũng chưa hiểu hết chủ thớt đang sợ điều gì?vì đây là chuyện thường xảy ra ở những kẻ tham lam,đua đòi.

    Một khi nó đã quyết thì bạn bè cũng khó cản,cản được 1 lần cũng ko cản được cả đời.
     
  7. xuanperfume Thành Viên Cấp 3

    Theo như lời chủ topic nói thì bạn của bạn muốn xxx
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, gieo nhân nào gặp quả ấy

    Có người Phụ nữ giữ Trinh tiết cực kỳ tốt nhưng khi mất rồi họ nghĩ 1 cái chui vào, mấy chục cái chui vào cũng thế, họ nhầm về chữ trinh tiết nếu nghĩ như vậy chỉ cần 3 chai là ok hết

    Có người Phụ nữ sinh ra chỉ để dành cho 1 người và cũng có người sinh ra cho quần chúng, gặp thể loại này khuyên cũng như không vì cái đó thuộc về bản chất, không bao giờ thay đổi được

    Có người chỉ biết sống cho bản thân mình mà không cần quan tâm đến người khác
     
  9. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

  10. danhvinh1985 Thành Viên Kim Cương

    Bác khỏi khuyên nữa mất công khi nào bị bỏ rơi mới sáng mắt ra
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đọc rồi, thể loại này Phụ nữ VN có đầy, mình biết cũng vài người, giang hồ gọi nôm na là gái bao. Nhiều Phụ nữ thích thể loại này, lấy tiền ông kia sài, chừng nào ông không có ở đây thì đi với thằng khác, khỏi cần làm mà sống phây phây, chừng nào ông kia chán phắn thì kiếm mối khác. Vụ này không bền mà tổn hại nhân cách nghê gớm
     
  12. jokerstars Thành Viên Mới

    Thôi đã quyết định thì thôi! Giờ thì bạn chỉ cần cầu mong cho bạn của bạn mọi việc tốt đẹp! Ko có gì xấu xảy ra là đc rồi! Đời là thế : ngọt tự sướng , đắng tự chịu ! Vậy thôi! :doubt:
     
  13. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    vẫn tìm đc facebook mà , thằng lính đây này . nhìn cũng 35 .

    Bạn Em Nó Quyết Định Đi Rồi!
     
  14. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Để ý bác rồi nhe
     
  15. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đã biết cầu mong sao ko dẫn nó lên chùa cho nó tỉnh ra, người ngoài nói nó không nghe đâu, lên chùa nó se thức tỉnh.
     
  16. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Thấy câu chuyện thì mình chắc chắn 100% là lừa đảo rồi. Người ta giàu cặp với hotgirl đâu ai rãnh tìm một cô bình thường trên mạng làm gì.
    Lừa đảo nó đánh vào lòng tham của con người. 10tr và cái IP5s kia chỉ là mồi nhử thôi.
    Ở đời tiền của người ta đâu có dễ ăn như vậy. :doubt:
     
  17. BLACK HAT Thành Viên Cấp 4

    ko ngờ chân ngắn cũng đáng giá thế. .... hơn hoa hậu rồi - hy vọng lần thứ 2 ko bị thuốc - tỉnh dậy thấy ở tq.
     
  18. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Ban của 12h mờ mắt , nói khong phải chứ ngu mui roài. Mua thuoc nhỏ mắt tobicom , vài ngày sáng ra ngay mà Bạn Em Nó Quyết Định Đi Rồi!
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ừ thì cứ để em nó đi để có thêm kinh nghiệm
     
  20. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Trời đất, nhà hàng hay nhà riêng thì cũng chẳng an toàn đâu, nói với bạn ấy bị chồng bỏ thì nên xem lại bản thân mình và thay đổi đi, ko cần biết ai sai ai đúng ai phản bội ai nhưng thể loại phụ nữ ham đồng tiền ko chân chính và sẵn sàng coi mình rẻ tiền như món hàng trao đổi thì làm sao mơ mộng tìm được người tử tế.

    Còn chủ topic nếu thật sự lo lắng cho bạn mình thì nên đi chung (hẹn nhà hàng, ngồi khác bàn để quan sát, rủ thêm ai đi chung nữa, hoặc báo công an luôn, bọn kia thấy dính vô bạn gái của bạn sẽ phiền phức rắc rối nên nhìu khi ko thèm nữa)
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 718 (Thành viên: 7, Khách: 701, Robots: 10)