Cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà tức cái anh em 5giay không mà buôn bán gian quá chừng. Chuyện là em không có rảnh lên tp để mua hàng mà ại đang cần 1 cái main g41 còn bảo hành để bán cho khách nên có nhờ thằng bạn qua quận 12 chổ Nguyễn Văn Quá mua dùm 1 cái main Asus G41 mà theo anh đó đa8ng trên 5giay thì còn bảo hành Minh Thông đến tháng 10-2015. Lúc thằng bạn em qua thì ảnh không có ở nhà nên kêu vợ ảnh đưa, đưa cái main Asus g41 có tem Minh Thông đàng hoàng nha. Để em miêu tả cái tem bảo hành nhé : có 1 cái vòng tròn ghi số 10, trên đó có 8 ô vuông, 4 ô đầu ghi 9,10,11,12 - 4 ô sau ghi A,B,C,D. Đánh dấu vào ô vuông số 12, và chữ A nhé. Lúc nó điện thoại hỏi ảnh thì ảnh nói cái ô tròn màu xanh là ghi tháng, 4 ô vuông là ghi năm như vậy cái main còn bảo hành đến tháng 10-2015. Lúc nó gửi về em cũng thắc mắc sao nó biết bán tháng nào mà in sẵn cái tem ghi tháng 10 nhưng mà do thấy anh này buôn bán trên 5giay cũng cấp 5 cấp 6 rồi với lại ảnh nói uy tín là chính mà lừa nhau chi mấy trăm ngàn (cái main đó bán 850k). Mua về gắn vào chạy lên bình thường nhưng cứ vào bios set cho lên vga 1gb là được 5giay là báo lỗi tự restart nghĩ chăc do mình chỉnh thôi để default luôn, rồi lấy cai main khác thay cho khách luôn. Bẵng đi hơn 1 tháng(hết hạn bảo hành của anh đó) mình tự dưng lôi cái man ra và nảy ra ý tưởng lột cái tem bảo hành của anh đó và mang bán cho ảnh xe sao. Lại nhờ thằng bạn mang lên bán. Các bác biết ảnh nói với thằng bạn em sao không? Cái này hết bảo hành rồi em ơi, cái số 10 trong vòng tròn anh là năm, còn cái ô vuông ở trên là tháng, nghĩ là nó đã hét bảo hành từ 2013. Thằng bạn em mới nói lại giống ảnh lúc đầu đó, ảnh nói bán cả trảm cái main rồi sao mà sai được. Hiểu luôn. Thằng bạn em cũng Ok bán lại cho ổng luôn. Xong về mà nó tức gọi điện thoại chửi quá trời. Em hỏi sao mày không chửi ổng ngay đó luôn, nó nói lúc nó tới có thằng xăm mình ngồi trong nhà nhìn ớn quá nên cũng không dám manh động. Thôi kệ, nhớ chỗ đó luôn mốt không dám đến nữa. Chia sẻ anh em cho đỡ tức thôi. Chứ không muốn nêu đích danh đâu. Còn ai biết của mình thì tự nhột nhé.
mình khoái nhất 5 giây có mục đàn ông khóc là đây là ăn đoàn hoàn không phải sợ còn ai có tính lừa đảo một khi bị tố thì đừng hòng tồn tại ở trên 5giay
Haiz em đã nói là em đã bán cái main đó lại cho chính bác đó luôn rồi mà, và em cũng đã lột cái tem của cửa hàng bác ấy ra rồi. Cái này là trò chuyện chơi thôi, với lại để nếu ai đó thấy thì nhột vậy mà. Còn hình cai tem thì em có chụp hình lại nè.[/URL][/IMG]
Chuyện nghe kỳ kỳ và khó tin. Cũng chẳng muốn đào sâu thêm làm gì. Thôi thì ờ... một tiếng cho thớt vui lòng.
Nói chung là thằng bạn mình nó không rành về khoảng này lắm. Mà thiệt tình thì nó cũng mới thấy tem Minh Thông nên không biết cách ghi thông tin như thế nào nên mới có cớ sự để lên đây chia sẻ với anh em nà. Giờ thì có thêm kinh nghiệm xem tem Minh Thông, giá cũng không mắc lắm.