Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™


    Tối qua cả nhà họp mặt cùng sheva,mọi người vẫn nhắc đến em.
    Thấy em còn nhớ đến mọi người là tốt rồi.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  2. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    lúc nào mà chẳng nhớ a.
    Chủ nhật vui vẻ nhé mọi người.
     
  3. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Khoảng hai mươi mấy tây Hội Nho lên Dalat đó em,a thì chắc đầu tháng mới đi được.
     
  4. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    lên đây,em tiếp.haha.em ngủ đây,chiều nay vẫn đi làm bình thường.hic
     
  5. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ

    tuyệt chủng ... DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3

    chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em tối qua ... nếu 1 ngày nào đó BĐ ngủ dưới gầm cầu và thình lình bị 1 em 15t hấp diêm ... con nhỏ đó sẽ bị xử thế nào ??? thẻo thứ gì ??? gấp ... gấp DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5
     
  6. theseller Thành Viên Cấp 4

    Chị đã trả lời theo quy định của pháp luật VN rồi, nếu chưa đồng ý có thể khiếu nại lên cấp cao hơn để có câu trả lời cuối cùng (nhưng nếu bé đó 15t là mệt à nha) hehehe DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5
     
  7. theseller Thành Viên Cấp 4

    Anh con trai đi làm được vài tháng có dịp ghé thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ trên tay người cha. Người cha thầm nghĩ: "Chắc con nó cần..." Ăn cơm xong người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: "Con mới đi làm, cũng cần biết giờ biết giấc". Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con. Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai lần rồi đeo vào tay cha,rươm rướm nước mắt: - Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay...

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  8. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Nhà có em gái quá chài mà Chủ Nhật kg thấy đứa nào ở nhà dọn dẹp zạ ta?DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  9. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Có mặt........DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4
    Chuẩn bị lên đường ra mặt trận đây huhuhuuh:adore:...
    Chai yo chai yooooooooDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5
     
  10. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Chúc em gái thi đạt kết quả tốt nha.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
     
  11. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Hi Hi con chào các cô chúDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  12. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    chú Thịnh đánh vần mắc cười ghêDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  13. dalatfan Thành Viên Cấp 5

    Đọc xong thấy thương ba quá DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 6DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 7
     
  14. ú_nu_hiền_muội Thành Viên Cấp 4

    13.11.11 - Tân Sơn Nhất - 1 chiều mưa.

    Trời đổ cơn mưa như trút nước, giống như ông trời đang khóc dùm cho em vậy. Chạy xe chầm chậm dưới màn mưa lạnh, em mặc kệ nhựng giọt nước đang tạt vào mặt em đau rát, lạnh ngắt. Em tạm quên lời dặn của anh lúc chia tay để được đi dưới mưa, nhờ những giọt nước lạnh giá ấy xoa dịu cảm giác buồn tê tái, cảm giác của sự chia ly, tiễn biệt, và giúp cho trái tim em ko còn thổn thức, nức nở nữa.

    Đây ko phải là lần đầu tiền chúng ta chia tay nhau tai phi trường, anh nhỉ ! Cát Bi - Tân Sơn Nhất, không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà lần nào cũng vậy, em đều phải cố gắng cắn thật chặt đôi môi đến tươm máu để cố giấu những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt. Và khi em ko cố được nữa, em lùi ra xa để anh ko kịp nhìn thấy mắt em đang đỏ hoe và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. Em biết, tuy anh ko thể thấy, nhưng anh vẫn biết....

    Hình bóng của anh vừa khuất sau cánh cửa phòng chờ, người em như ko còn chút sức lực nào nữa. Cơ thể em đổ sụp xuống, ngã quỵ và em khóc ... nức nở ... nức nở .... Những giọt nước mắt ko bao giờ làm yên lòng người ra đi cả, em biết thế nhưng em chẳng thể nào kiềm chế được, em ko thể mạnh mẽ như anh được, để rồi mỗi lần chia tay, em đều khóc....

    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, sum họp rồi sẽ lại chia ly. Em và anh chỉ là tạm thời xa nhau thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Khỏang cách hơn 1000 km ấy, chẳng thể nào chia cắt được sự quan tâm của anh dành cho em và tình yêu của em dành cho anh, phải không anh!

    Anh à, mưa chiều nay sao buồn và lạnh quá. Dưới cơn mưa ấy, mắt em nhìn dõi theo chiếc máy bay chở anh đi dần bay xa và tan dần trong bầu trời xám xịt. Em biết - trái tim, hơi thở và sức sống của em đã đi theo anh mất rồi....

    Lạ thay! mưa hôm nay lại có vị mặn. Phải chăng là do mưa đã đổi vị hay do nước mắt em đã hòa với nước mưa trên mặt em....
     
  15. theseller Thành Viên Cấp 4

    !!!!!!!:too_sad::too_sad::too_sad:
     
  16. sheva8888 Thành Viên Cấp 2

    Tạm biệt bx và anh chị em nhà Đà Lạt, chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và thành đạt!!!
    @bx: love you so much!!!
     
  17. jery_88 Thành Viên Cấp 2

    chào cả nhà!sau 1 chuyến công tác xa!cuối cùng cũng đã được về nhà!chúc cả nhà ngon giấc
     
  18. theseller Thành Viên Cấp 4

    And you too DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2

    Lâu rồi ko gặp, chúc em gặp nhiều may mắn nhé :byebye::byebye:
     
  19. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Mong cho anh chị sớm được gần bên nhau...!
     
  20. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Hem biết nói gì,chỉ biết chính xác là 2 em cách xa nhau 1800 km.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HuyPhuc1905,
  2. Fish,
  3. honeyz...
Tổng: 585 (Thành viên: 4, Khách: 510, Robots: 71)