Tìm kiếm bài viết theo id

Em đã choáng váng khi đọc bài này......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Eric.Cantona, 21/7/14.

ID Topic : 7441810
Ngày đăng:
21/7/14 lúc 16:34
  1. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/2/14
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    1,590
    Đọc bài viết về con ác phụ và thằng nhân tình lập mưu giết người mà em bủn rủn hết cả người. Tới đoạn 2 đứa lôi nạn nhân ra ngoài đánh tới chêt thì e ko thể đọc tiếp Em đã choáng váng khi đọc bài này....... Quá khốn nạn và tàn độc. Hic!! Các bác cho ý kiến.

    Ác phụ 'mây mưa' với nhân tình trước khi giết chồng

    Sau khi quan hệ với Doan xong, đối tượng Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981, trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bảo rằng: “kiểu gì cũng phải lôi nó (chồng của Doan – PV) ra ngoài, đập ở trong nhà thì sợ hai đứa con Doan nghe thấy”.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981, trú tại thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi), và Nguyễn Thị Doan (SN 1976, trú tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động) về hành vi giết người.

    Em đã choáng váng khi đọc bài này...... - 1
    Đối tượng Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981) tại cơ quan điều tra.

    Nạn nhân không ai khác chính là chồng của Doan, anh Trần Văn Hệ (SN 1967). Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, anh Hệ chết do vỡ sụn giáp, dập vỡ, xung huyết động mạch cảnh hai bên.

    Cụ thể, trong quá trình đi làm, Doan có quan hệ tình cảm với Vũ Sĩ Mạnh (SN 1981), trú tại thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Để hai người có quan hệ tình cảm lâu dài với nhau, Doan và Mạnh đã lên kế hoạch tìm cách giết chồng của Doan là anh Hệ.

    Ngày 14/7, Doan nhắn tin cho Mạnh bảo rằng, đã chuẩn bị 6 viên thuốc ngủ và hẹn tối hôm sau cùng nhau giết Hệ.

    Sáng 15/7, Doan cùng với Mạnh gặp nhau ở chợ Thi bàn bạc cách giết anh Hệ, xong đến trưa cùng ngày Mạnh đã về nhà chặt một đoạn gậy bằng gỗ cây xoài để ở nhà và tiếp tục đi làm.

    Đến khoảng 18h, Doan đi làm về đã mua một con vịt, và bảo người con của mình đi mua nửa lít rượu. Sau đó cả nhà ăn cơm, anh Hệ uống hết số rượu đã mua.

    Sau khi ăn cơm xong, cháu H. (SN 1997) và cháu H. (SN 1994), con của hai vợ chồng Doan, lên tầng hai chơi điện tử. Doan đã đưa cho anh Hệ uống 5 viên thuốc ngủ và nói dối anh Hệ là thuốc đau lưng. Sau khi anh Hệ uống thuốc thì đi ngủ trên chiếc giường kê ở tầng một.

    Trong thời gian này Doan và Mạnh đã nhắn tin nhiều lần cho nhau để thông báo biết việc anh Hệ đã ngủ say.

    Đến khoảng 22h, Mạnh đi xe đạp từ nhà cầm theo đoạn gậy gỗ xoài đến nhà anh Hệ và dựng xe đạp ở vườn chuối sau nhà rồi trèo tường vào khu vực công trình phụ nhà anh Hệ.

    Lúc này Doan từ trong nhà đi ra gặp Mạnh, hai người vào trong bếp nói chuyện, Doan nhiều lần lên nhà kiểm tra anh Hệ đã ngủ say. Một lúc sau Doan và Hệ lên tầng hai quan hệ với nhau. Sau khi quan hệ xong, Vũ Sĩ Mạnh bảo rằng: “kiểu gì cũng phải lôi nó ra ngoài, đập ở trong nhà thì sợ hai đứa con Doan nghe thấy”.

    Sau đó, Doan vào giường gọi Hệ dậy đi vệ sinh. Anh Hệ dậy đi ra khu vực bể nước đứng tiểu tiện thì Mạnh đi theo sau cầm đoạn gậy gỗ xoài vụt mạnh vào sau gáy khiến anh Hệ gục xuống. Tiếp đó, Mạnh xông vào dùng tay trái túm tóc anh Hệ, tay phải cầm đoạn gậy vụt liên tiếp vào phần sau gáy và cổ họng khiến anh Hệ gục xuống.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quan để tìm hiểu rõ hơn về thân nhân đối tượng Vũ Sĩ Mạnh.

    Trưởng thôn Ân Thi 2, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết: Sau khi đi bộ đội về, Mạnh là người hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Mạnh đã có vợ, sinh được hai người con. Nhưng hai người đã xảy ra mâu thuẫn và ly hôn với vợ được 3 tháng nay. Hiện giờ, người vợ thuê một quán để 3 mẹ con sinh sống. Hằng ngày, vợ đi làm công ty, đến tối mới về.

    Một người dân sống gần nhà Mạnh cho biết, Mạnh là người hòa đồng, có người vợ xinh đẹp nhưng không hiểu sau lại bỏ vợ đi theo một người đàn bà hơn mình đến 5 tuổi. Khi nghe tin Mạnh bị công an bắt, người dân không ngờ rằng Mạnh lại gây ra việc tày đình như thế.

    (Theo Pháp luật VN)

     
  2. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    khứa trong ảnh nhìn mặt tếu vãi , thấy hài hài Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  3. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Thật không hiểu nổi. Không yêu nữa thì cứ viết đơn li dị với tự do đến với ai thì đến, sao phải giết người để lãnh hậu quả. Haizzz!
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    đôi gian phu ác phụ Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  5. sepul Thành Viên Cấp 6

    Thanh niên say Máy Bay đây mà Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  6. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    MÌnh bít cắt tiết gà, vịt nha bác. Nhưng đọc đoạn nó lấy gậy đập chết người ta như đập gà đập vịt thì thấy hơi choáng váng mặt mày.
     
  7. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Thằng tềnh nhân cũng ngu và ác nhân. Giả như còn ghẹ ngon như ẻm dưới chữ ký của bác cũng còn suy nghĩ đôi chút hehe
     
  8. daitong15 Thành Viên Cấp 2

    có bạn nào đọc mà nghĩ đến cảnh quan hệ của tụi nó trên lầu 2 mà hưng phấn như mình không?Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  9. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Hỏi k phải bạn bao nhiêu tuổi, tờ rym có lông chưa sao còn ngây thơ vậy Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  10. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Tềnh iu có nhiu thì mềnh cóa bấy nhiu nhoa. Em đã choáng váng khi đọc bài này...... - 1
     
  11. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    hỏi thế gian tình là gì Em đã choáng váng khi đọc bài này......
     
  12. miss22 Thành Viên Cấp 1

    Thật quá dã man. Hai người này cần phải bị loại bỏ khỏi xã hội. Chỉ tội những đứa trẻ con!
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Em đã choáng váng khi đọc bài này...... sống với nhau 2 mặt con mà còn như thế, cái gì mới cũng hấp dẫn chết người :3
     
  14. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    Hình của đối tượng tại cơ quan điều tra, mà thế kia ah
    Tin vịt rồi
     
  15. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Em đã choáng váng khi đọc bài này...... Làm chuyện ruồi vậy trời, giết người cùi mía mà cũng bàn bạc, đôi gian phu dâm phụ này phải tử hình.
     
  16. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    bác thiệt là râm tặc !
     

Chia sẻ trang này