Bóng đá Việt Nam ngoài việc BÁN ĐỘ ra thì chẳng làm nên trò trống gì phải không các bác! Mấy ông VFF chỉ được cái miệng bô lô ba la thôi chứ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì! Haizzz....lâu lắm rồi không thèm xem Việt Nam đá bóng nữa, đã qua rồi cái thời của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Đỗ Khải,....... http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140721/cau-thu-dong-nai-tu-ban-minh.aspx
Không bán độ thì làm gì tụi nó có SH để chạy, xe hơi để ganh đua , tiền bao gái chân dài và ................... cái vòng số 8 để đeo.
Lại 1 lần nữa bóng đá việt nam lại nổi tiếng ra nước ngoài... Đúng là bóng đá việt nam bao giờ mới thành chuyên nghiệp đây... ?. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ những chuyện này mà bóng đá VN luôn là nơi mà các cầu thủ hoặc HLV nước ngoài chế giễu Nói thật tiền cấp cho cả đội bóng một mùa giải có thể nuôi được rất nhiều em bé mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vậy mà các bạn lại "sướng quá hoá cuồng" làm tổn hại thanh danh của thể thao nước nhà!
Ko còn bất ngờ khi đọc mấy tin như thế này, nó thành bình thường rồi. Giống như chuyện csgt ăn hối lộ thui mà.
Vụ Ninh Bình còn nóng hỏi, vậy mà không lấy đó làm gương, chứng tỏ pháp luật chưa đủ sức răn đe, vụ này cần xử thật nặng để ngăn ngừa trong thời gian tới
tại vì cái thời này công nghệ chưa cao và một số người trong ngành nên các vụ việc hầu như chưa bể ra thôi bác ạ, em có người quen làm trong ngành, cái năm mà sa si ku ma của Singapo đội lưng vào lưới VN thì cả giải đó đều bán chứ ko riêng VN mình, mà phần lớn các cầu thủ bị điều tra là cầu thủ ngoài Bắc. nghe bảo hồ sơ lập hết rồi nhưng có sự can thiệp từ lãnh đạo ngành nên lại thôi còn bây giờ thì đã lâu ko còn quan tâm đến giải vi lích nữa rồi, nó đá ra sao thì kệ mẹ nó