Tìm kiếm bài viết theo id

Xin các bạn giúp mình chổ thuê nhà quận3.phú nhuận và tân bình,gần cầu lê văn sĩ TQT

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 31/7/14.

ID Topic : 7454506
Ngày đăng:
31/7/14 lúc 10:30
  1. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    238
    Xin các bạn chỉ giúp mình chổ thuê nhà gần quận 3.phú nhuận ,tân bình chổ nào gần cầu lê văn sỉ và trần quốc thảo quận 3 ấy.
    Vì 1 vài lý do,mình cần 1 phòng thuê,khoảng 1,2 tr trở lại cho 2 mẹ con ở,vì con mình mới 2 tuổi,thỉnh thoảng cũng khóc đêm.....mình cần thuê nhà bên kia để tiện việc chửa bệnh tự kỹ cho con mình.tâm trạng và áp lực lắm .xin các bạn nào thương tình để ý giúp mình.mình chỉ mong có điều kiện giúp con vượt qua căn bệnh này.vô cùng đau khổ và suy sụp.
    mình chỉ cần 1 chổ để xe,và 1 chổ đủ để ngủ và nấu mỳ gói thôi ạ.
     
  2. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    chúc bạn mau thuệ được,khu đó vốn đắt đỏ,thuê phòng thì chung chủ khó ở lắm lại còn con nhỏ nữa,đúng là vất vả thật
     
  3. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    sát vách nhà mình có cho thuê phòng,nhà đẹp 5 tầng cao cấp..nhưng giá hình như 2-3tr/1phòng.Bạn liên hệ thử xem. 16/18 Trần Quang Diệu-P13-Q3 (ngã 4 Lê văn Sĩ-Trần Quang Diệu nếu từ Q1 qua thì quẹo trái...chạy 250m gặp số 16 bên tay phải.)
     
  4. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    giá cao qúa sức mình.nói thật mình chỉ có khoảng 20 triêu.lại còn chửa bệnh cho con nửa.cái bệnh tự kỷ này phải trị liệu tâm lý,giá rất cao,cần kiên nhẫn và trị liệu 1 thời gian dài.vài tháng đến vài năm...chưa chắc đã khỏi....mà tiền thì có 20tr .1 thân 1 mình.cuộc đời thật bế tắc.......nhưng đến đâu thì đến,biết đâu bé nó vài tháng đã khỏi.giá điều trị it nhất là 4.5 tr / 1tháng .mình chỉ đủ cầm cự thuê nhà nhiêu đó tiền thôi.rồi bươn chảy xem cách xoay tiền.hic hic.tuyệt vọng..............Xin các bạn giúp mình chổ thuê nhà quận3.phú nhuận và tân bình,gần cầu lê văn sĩ TQT
     
  5. Bum_bungbu01 Thành Viên Vàng

    bên mình ở 42 trương công định f14 tân bình khu bàu cát có phòng 1tr2,có gì ghé qua hỏi thử coi phòng có hợp không nha.
     
  6. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    Cố lên bạn.Con bạn phát hiện 2 tuổi là sớm nên khả năng chữa trị hết nhanh rất cao.cô mình cũng có 1 đứa con bị phát hiện lúcc 4 tuổi nhưng nay đã tạm ổn..
     
  7. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Rất buồn cho phụ nữ đơn thân nuôi con bị bệnh và phải ăn mì gói. Xin các bạn giúp mình chổ thuê nhà quận3.phú nhuận và tân bình,gần cầu lê văn sĩ TQTudency: Hi vọng sớm tìm dược chỗ thuê rẻ và bé mau lành bệnh :sad:
     
  8. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    xa nơi mình cần quá.vì bé nó còn nhỏ đi lại xa quá mệt béquá.
     
  9. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    bạn ơi,bạn hỏi giúp xem cô bạn tri bệnh cho bé nó ở đâu vậy bạn.bạn add nick ya hoo co gì pm dc ko ạ :emdaikho_yeudaikho112
    mình đang rất phân vâng ko biết nên điều trị ở đâu,vì mình ko có điều kiên kinh tế,nếu đi lung tung,trắng tay lại om mặtkhóc.bạn hỏi giúp mình với.
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    khu đó nhà cao lắm, với yêu cầu và giá đưa ra bạn chỉ có thể thuê ở vùng ven thôi.
    Bé 2 tuổi mà BS đã phán như vậy có đúng không? Xưa có thằng làm chung với mình 4 tuổi mới nói, lớn lên khôn bà cố và nói như sáo

    Tạm thời để topic trong BOX này
     
  11. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    nóng quá sao thằng bé chịu đc nhỉ.chưa thấy trị đc bệnh gì đã thêm bênh mới hic hic
     
  12. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    ngôn ngữ chỉ là 1 dạng.nó kèm theo hành vi,sự tương tác xã hội,bé ko biết nhìn,ko biết nghe tên,nói chung là ngơ ngơ ngác ngác.........buồn lắm.gần đây đã khá hơn 1 chút vì mình phải dành cả ngày để đùa chơi và cho con đi chơi.nhìn chung vẫn ko khá lắm.chưa phản ứng khi gọi tên,rầu lắm......
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    hic bạn thật vất vả