Tìm kiếm bài viết theo id

Nhẫn tâm giật vé số của người câm điếc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 4/8/14.

ID Topic : 7460193
Ngày đăng:
4/8/14 lúc 16:16
  1. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    17,669
    Hình ảnh ú ớ của người câm điếc bị giật mất 200 tờ vé số kể lại câu chuyện chắp vá khiến nhiều người có mặt cay mắt.
    Nhẫn tâm giật vé số của người câm điếc
    Nhẫn tâm giật vé số của người câm điếc - 1
    Đọc bài bên báo tuổi trẻ, hi vọng mọi người có thấy anh này thì mua giúp vài tờ. Nhìn tội quáNhẫn tâm giật vé số của người câm điếc - 2
     
  2. Bactrang Thành Viên Kim Cương

    XH bây giờ thật tồi tệ. Giờ cướp giật đến người nghèo khổ, khuyết tật cũng không tha.
     
  3. VIP SIM Banned

    Nãn cái sự đời ... Lên cho mọi người cùng chia sẽ ...
     
  4. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Cái gì cũng có hậu quả của nó...
    Lấy vài tờ vé số chẳng bao nhiêu, rồi sẽ mất nhiều hơn số đó.

    "Luật nhân quả" giờ báo ứng nhanh lắm.
     
  5. thisimom Thành Viên Bạch Kim

    lũ cướp này chắc không có lương tâm chăng, hy vọng luật nhân quả sẽ báo ứng...
     
  6. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    mấy thằng cùi bắp đó mà, báo lên Xskt khóa lô đó lại khỏi trúng,
     
  7. seller_DK Thành Viên Vip

    lũ cướp khon nạn quá mà @,@
     
  8. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    Co khi nào là dàn cảnh không mấy bác em chỉ suy đoán thôi ạ dung chem em toi nghiệp ạ chứ người ta vậy là đủ khổ rồi con đi cướp của người ta nữa đúng là tận cùng của khốn nạn
     
  9. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Đúg là con "đổn lề" ăn cướp bẩn, bá dơ , chỉ có thể là những con "xì ke chúa". Sau này trời xui khiến nó bị bắt vào trại, "Nhị Tỷ" đập nó què giò, và móc mắt nó cho chừa cái thói ăn hiếp người cơ nhỡ. Mấy con đó thua rồi, cầu mong các anh chiến sỹ CSHS vào cuộc, trả lại sự công bằng cho bạn trên hình, bắt hết mấy con đó đưa tụi nó ra biển quăng xuống làm mồi cho cá , lúc đó em mới hả dạ dc.
    Đọc hết cuốn Gia Cát Lượng trong đó ổng nói, muốn làm chuyện lớn thì phải chấp nhận những thứ bất công trong XH.
    NHƯNG SAU KHI THẤY CẢNH NÀY, LÒNG EM TỰ NHỦ ÉO CẦN PHẢI LÀM CHUYỆN LỚN , MIỄN SAO TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO NGƯƠI TA LÀ DC.
    BỨC XÚC VL.....
     
  10. FalconV365 Thành Viên Cấp 2

    Giờ chùa mà còn không yên với trôm cướp thì nói chi không loạn
     
  11. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    đọc trên zing có mấy cái comment nói là đóng kịch, ko biết thực hư ntn
     
  12. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Em từng chứng kiến cảnh giựt vé số 2 lần, 1 lần ở gần nhà là của 1 bà già người Hoa, nó thấy chân bả có tật, nên giả bộ mua vé rồi đẩy bả té để giựt số chạy mất, 1 lần ở Thủ đức là em ám ảnh cảnh đó tới giờ, một ông chú bị cụt tay mời nó mua vé số, ông chú này đứng trước xe nó, nó làm bộ mượn xấp vé để coi số đẹp, vừa cầm xấp vé là nó rồ ga tông vô ông chú đó, hất ổng văng xuống đường để chạy...dã man chưa từng thấy....
     
  13. legna Thành Viên Cấp 3

    Nghe dân ở gần đó đồn là cái này lâu lâu xuất hiện hoài ... k biết thực hư sao nhưng nghe mùi thấy cũng tội mà cũng nghi ngời ....

    Đang chờ phản hồi của bạn đọc để rút kinh nghiệm khi gặp mấy trường hợp nv ..
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    M đọc cmt của 1 bạn nói rằng đã gặp đúng người này, cũng là bị giựt vé số. Thật sự bgio đọc bài nào hoàn cảnh cũng nghĩ ko biết có dàn dựng ko. Mệt mỏi quá mọi người nhỉ!
     
  15. Cu_bom Thành_Viên_Đẹp_Trai

    tội quá,người nghèo khổ ko cho thêm thì thôi lại đi cướp!
     
  16. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Có thể đây là 1 chiêu thức để lừa lọc lòng thương của người đi đường.
    Nhưng nhìn anh này thấy cũng không giống như vậy.
     
  17. phuc_tho Thành Viên Cấp 2

    bên beat vn đã có bài xác nhận là lừa đảo rùi nha mọi người.
     
  18. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Hihi. Đã đăng được lên báo chắc hi vọng ko phải là đóng kịch. Mình mở topic này chỉ mong mọi người thấy thì mua giúp vài tờ (còn cho tiền thì không nênNhẫn tâm giật vé số của người câm điếcpsNhẫn tâm giật vé số của người câm điếc - 1
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đúng là bây giờ thật giả khó lường. Thôi, nếu lỡ có cho một trường hợp nào mà sau đó mới biết là giả chứ không thật thì cũng tự an ủi mình một chút là " nó đi xin còn hơn là nó đi ăn cướp", sau này thì chú ý đến những trường hợp tương tự mà cân nhắc khi muốn làm từ thiện.
    Bây giờ ra đường gặp các trường hợp như mấy người già bán hàng lề đường, những đứa trẻ ốm nhom , tay bế đứa em bé tẹo, mắt nhắm nghiền.... 100% toàn là bị chăn dắt. Nhà mình ngay ngã tư nên nhìn thấy hết, sáng có đứa chở đến, chiều tối có đứa đến chở về mà đi toàn xe đắt tiền.
     
  20. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Xã hội thật giả khó lường, trước vụ giả động kinh sùi bọt mép. Vụ này không biết sao chứ nếu thật thì mụ đi tay ga ác quá, đẻ con ra không có lỗ ....ít cho xem
     

Tình hình diễn đàn

  1. thuymung247,
  2. keomungbachthanh,
  3. Lostalot1102,
  4. next123,
  5. tangchieucao,
  6. TienTien Shop,
  7. honeyz...
Tổng: 348 (Thành viên: 9, Khách: 325, Robots: 14)