- khi mà tôi còn học ở HCM thì những ngày vu lan báo hiếu như thế này điều nhớ tới cha mẹ hết các bạn ạ và đôi khi giữa cuộc sống bon chen xô bồ ngoài xã hội luôn có những giây phút nhớ đến bữa cơm của mẹ mình nấu tuy giản đơn vô cùng nhưng chứa đựng điều gì đó thật thiên liên . Hôm nay tình cờ xem clip này của 1 bạn share , xem xong chợt nhớ tới mẹ và quyết định ngưng công việc để về thăm mẹ 1 2 hôm , hôm nay đã là thứ 7 rồi , chúc các bạn ai còn mẹ hay không còn mẹ thì hãy nhớ tới người đã chăm sóc mình từ khi còn lọt lòng đến lúc trưởng thành các bạn nhé [video=youtube;M_bjhKtR3fs]https://www.youtube.com/watch?v=M_bjhKtR3fs[/video]
Hạnh phúc cho những ai còn mẹ. Vẫn biết là vậy nhưng vẫn cứ mải mê .... để rồi có đôi khi chợt nhìn lại tháng năm sao quá phí hoài....
Xa cách mới nhớ. Chứ gặp hàng ngày sao mà nhớ Ngày nào cũng gặp chắc gì có nhìu tình cảm như khi xa cách. Lễ Vu Lan là ngày đặc biệt, nhắc nhở về đức hiếu của con cái đối với bậc cha mẹ.
đúng rồi bạn xa cách mới nhớ chứ ngày ngày gặp nhau hoài sao mà có thể nhớ được , bài này gởi tới những người xa quê hương mà