Mọi người vào đây kể khổ tí nào. từ đầu tháng 7 âm tới giờ bán k đc gì cả, nản quá đi mất thôi... ko biết có ai bị giống mình ko???
Chống TQ thì phải chống từ trong tâm trí chống ra, mấy cái mê tín của TQ cả ngàn năm vẫn chưa bỏ thì sao mà chống nó được. Mê tín, bói toán, đốt cúng vàng mã ..... nếu còn tồn tại thì vẫn lệ thuộc nó :confuse:
mấy ngành hàng về dịch vụ ăn uống này nọ thì ít ảnh hưởng là đúng rồi......mình thì chẳng quan tâm cô hồn hay ko nhưng mà vấn đề là mọi ng kìa..tâm lý ngại ko dám mua cái gì , sợ đồ đó bị hư hỏng các kiểu P:/S mình đạo TC
Ngành ăn uống thì tháng này ế là đúng rồi, thánh này người ta ăn chay nhìu mà, có bán đồ ăn chay thì tháng này hốt bạc
Như mọi tháng thui mừ. Ko tin mấy chuyện này lắm. Btw, nhìu bác đạo Công Giáo wa. Mình cngx đồng đạo nè.
Kakaka nghe bác nói xong em liên tưởng ngay đến vụ đốt vàng mã xong cháy rừng hay cháy nhà luôn. Tục vãi. Mà nhiều lúc cũng đúng bảc ơi , tháng này em bán thuốc diệt chuột ế vãi ra, chắc mai lại gặm cơm nguội với giá xào ăn chống đói rồi.