Tìm kiếm bài viết theo id

Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 17/8/14.

ID Topic : 7477517
Ngày đăng:
17/8/14 lúc 13:57
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Mấy hôm nay Tin thấy báo mạng đưa tin về việc em bé trai 26 tháng tuổi ( tên là bé Tuấn ) bị cha mẹ ruột và nhà nội bỏ rơi, phải phụ ông bà ngoại bán bột chiên ở ngã tư Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ ( đối diện công viên Lê Văn Tám ), Q1. Nhìn dáng hình em nhỏ xíu mà phải ra vỉa hè bưng ghế, bưng bột, dọn dẹp phụ ông bà mưu sinh...tự nhiên thấy tội quá. Em rất ngoan và lễ phép. Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1.
    Không phải quảng cáo gì, nhưng các bạn 5s có hảo món bột chiên thì dành chút thời gian ghé quán ủng hộ giùm gia đình bé nhé. Thời gian bán từ 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
    Cảm ơn ace đã vui lòng đọc qua topic. Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1. - 1
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ bóc lột sức lao động của trẻ thơ không bị tù là may rồi chứ ở đó mà ủng với hộ, vụ này làm to chuyện UBNN phường bắt đưa vào trại mồ côi luôn à
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở VN có nhiều trẻ em phải đi bán vé số và lụm ve chai . Ở khu xóm mình thì có một bé trai dễ thương mà ba mẹ lại bắt đi hốt rác ...một công việc đối với người lớn còn cực và độc hại .
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Em nghĩ không phải đâu anh. Ông bà của bé muốn đưa bé đi nhà trẻ nhưng ko có tiền, nhà lại neo người ko có ai ngoài 2 ông bà già, thế nên vừa bán hàng vừa dắt cháu ra để trông. Cháu cũng thương ông bà vất vả nên lăng xăng phụ vậy thôi chứ chắc là ông bà ngoại hok nỡ lòng lạm dụng cháu ruột mình đâu...Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1.
    Thấy thương cháu nhỏ quá. Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1. - 1
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ở VN người ta đều nghĩ như chú vì XH cái gì cũng hên xui, chính vì điều ấy mà luật bị phá vỡ từ trong trứng và người ta lách luật kiểu ấy. Vụ này thể nào chính quyền cũng can thiệp khi bị lên báo
     
  6. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    miễn bàn cho đời nó thanh thản
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    không tích đức lấy gì thanh thản?
     
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    hay đó pác,mình like
     
  9. LyCuCu Thành Viên Vàng

    sao bạn biết chắc vậy? tui nhớ hồi xưa có 1 bà già tội nghiệp lắm ! ngồi bán đồ ở trước trung tâm triễn lãm Tân Bình ! tui hay lại giúp , rồi cộng đồng mạng cũng giúp ! cuối cùng những gì người ta giúp đều thuộc về con của bà già chỉ biết ăn chơi , chạy xe tay ga xin !
     
  10. ngocdung2063 Thành Viên Cấp 4

    sanh ra đâu được lựa chọn nhỉ
     
  11. legna Thành Viên Cấp 3

    nói chung k biết rõ hoàn cản thì chỉ nên đọc báo thôi Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1. nhiều bài báo viết sự thật mà chúng ta cũng k tin mà
     
  12. Như Lai.Phật Tổ TRÙM SƠN CA MIỀN TRUNG

    mọi người rảnh rỗi thì ghé qua cửa hàng ngoại ủng hộ ngoại nhé , nghe tội quá
     
  13. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Nhớ lại vụ ông lão hái me bán mua ma túy hút nối tiếng trên FB.
    Nhưng mà mình nghĩ đúng hay sai giúp người vẫn là tốt. Chỉ là vài đĩa bột chiên ủng hộ thôi mà.
    Chuyện lừa hay không để lại phía sau thôi. Cứ sợ hãi cảnh giác để rồi vô tình đẩy người cần giúp tới bước đường cùng. Xã hội càng vô cảm.
    :nosebleed_002:
     
  14. BatistaBombb Thành Viên Cấp 3

    mình cũng nghĩ như bác chuyện chả đáng gì ai rảnh thì qua ủng hộ thêm cho họ vài dĩa bột chiên chả tới đâu mà đồ ăn vẫn vào mồm mình kia mà họ buôn bán lương thiện chứ có xin xỏ gì mình đâu mà phải đao to búa lớn này nọ,sống sao cho cảm thấy vui và ko áy náy là dc đôi khi ko cần nghĩ sâu xa qua đâm ra nghi này nghi nọ mệt mỏi đầu óc
     
  15. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    ông bà ngoại có giấy khai sinh và đc quyền nuôi hợp pháp muốn bắt vào trại trẻ mồ côi cũng khó lắm bác.
    Và bác nghĩ mấy bác UBND quan tâm dân dữ vậy sao?
    Xóm e những thằng xike chúa đi đầy đường thì ko bắt, những thằng có nhà cửa, ko trộm cắp lại bắt đi cai nghiện.
     
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    ủng hộ chủ thớt ,người có tâm ,ae ai rãnh tiện đường bụng đói thì ghé qua ủng hộ vài đĩa
    giúp người khác trong khả năng của mình thì lòng thanh thản lắm
    Thân mến
     
  17. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Các bác ấy quán triệt tư tưởng: "Nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu", nắm thằng giàu đi cai nghiện, nó mới chạy chọt đưa tiền, chứ nắm thằng lang thang, nó liều mạng, đâm 1 phát lên nóc tủ ngắm con gà khỏa thân sao?
     
  18. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    bởi vậy thằng nhỏ gia đình nghèo khổ đang nuôi bắt nó vô trại trẻ mồ côi thì ông bà nó có tiền để chạy chọt ko? e mới Ví dụ ra để biết là mấy ảnh nắm thằng có tóc.
     
  19. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    cũng hảo bột chiên lắm, để bữa nào thuận đường ra ăn thử
     
  20. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Đang định cãi lộn với Dungcj về bóc lột sức lđ trẻ em nhưng thấy mắc công gây flame làm hao tốn tài nguyên 5s mà chả được mother gì nên xóa đi, gặp thánh này nhảy vào phán 1 câu xém té ghế, đã vậy còn có like nữa Em bé 26 tháng tuổi phụ ông bà bán bột chiên ở Q1..
    Trong mạng ảo thì ko sao chứ ra đời thật nên suy nghĩ 1 chút trước khi nói mắc công ngta nói mình là thằng khờ đó ....