Tìm kiếm bài viết theo id

Hủ tiếu đĩa Trần Bình Trọng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bellson2, 23/8/14.

ID Topic : 7485795
Ngày đăng:
23/8/14 lúc 16:19
  1. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Hóng bữa giờ không thấy con đĩa , xử đẹp đứa nào dám troll anh em đi " sếp " :byebye:
     
  2. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Á à, quán này gần nhà mình, cách chưa tới 30m. Lúc trước hay ăn lắm, vì làm khá ngon, nhưng có 1 lần quán đông nên hết bàn phục vụ chỉ lên lầu ngồi lúc lên lầu có đi qua cái chỗ chế biến hủ tiếu phía trong sát tollet thì ôi thôi quá kinh khủng. thịt mà nó đựng trong cái thau nhựa để dưới đất rùi bu quá trời. Đã vậy cái thằng làm thì tay trần rửa lòng heo nữa chứ, kể từ đó về sau thì bye bye luôn không dám ghé ăn lần thứ 2.

    Mình nghỉ chủ topic không hơi đâu đi zìm hàng đâu, mình đã kiểm chứng rồi vì lúc trước hầu như tuần nào cũng ghé ăn.
     
  3. MyThoPro Banned

    Mình cũng đồng ý MOD nên mới cuộc " điều tra" về sự việc này. Yêu cầu chủ thread show hình con đĩa trong rau. Mà em thấy lạ là con đĩa nó to đùng chứ đâu có nhỏ như con sâu đâu thêm nữa đĩa chỉ sống ở ruộng là chính, rau thì trồng trên liếp sao có được. Ghét cay đắng hình thức dìm hàng kiểu này nếu có.
     
  4. cuti210487 Thành Viên Vàng

    quán này mình ăn rồi, ăn nhiều là khác, tại ngày xưa học gần đây, quán bán hu tiu khô bỏ bột ngọt với đường nhiều lắm, về vấn đề vệ sinh thì hơi mất vệ sinh chút, vì rửa rau ko sạch, còn vấn đề đỉa thì mình chua phát hiện, quán này người việt ăn nhiều, người hoa lâu lau mới có, chủ topic nói ăn 4 người mà thấy 2 con đỉa thì thật sự mình ko tin đâu, có lẻ dìm hàng là 100%
     
  5. thanhoanghai Thành Viên Cấp 5

    Lấy mình là ví dụ cụ thể về quán hủ tiếu nam vang này. Cách đây cũng được 6-7 năm rất hay ăn ở đây vào buổi sáng vì học ở trường tin học quốc tế Vsic ở trần bình trọng, đi bộ qua là tới quán. Có lần ăn với thằng bạn, đang hì hục ngồi ăn thì thấy thằng bạn "nhăn mặt" lại, rồi nó nói mình: " Tao sắp ói rối, mày nhìn vào chén nước lèo đi (vì ăn hủ tiếu khô)", cái mình nhìn vào thì cũng muốn nôn theo khi phát hiện chân của con gián đã bị gãy làm 2 khúc, con gián và chân gián ra sao thì ai cũng biết nên mình ko mô tả chi tiết. Có thể một em gián xấu số nào lọt vào nồi nước lèo và bị banh xác chỉ còn lại vài cẳng chân... lúc ấy cũng nhát nên không dám gọi cô chủ ra góp ý mà chỉ stop ko ăn ở quán đó nữa. Bẵng đi một thời gian dài cũng 5 năm hơn mình mới dám quay lại đó ăn lại, và lâu lâu cũng chạy ra ăn.
    Nhận xét về quán:
    - Quán này có một chi nhánh nhỏ ở góc nguyễn biểu-phan văn trị (nằm gần trường THCS Ba Đình), có thể do người nhà nên mình thấy chở nước lèo từ TBT qua bán, và gia vị y chang 100%. (hiện quán này đã off)
    - Quán làm rất ngọt, vì nhiều đường, dầu, ăn một tô sẽ cảm giác ngán nhanh, nước lèo đậm đà nhưng cũng gây ngán.
    - Nhân viên phần lớn người Miên, qua mấy đời chủ thì mình hem biết, trước mình ăn thì có chị xinh xinh cũng đứng tuổi bán, sau này là một người phụ nữ tầm 3x và một người đàn ông tầm 4x.
    - Vệ sinh quán thì thật sự không dám bình luận, vì phần lớn quán ăn bây giờ là mình ăn theo kiểu "khuất mặt" thôi chứ thấy chế biến tận mắt thì bảo đảm không dám tới quán chứ đừng nói là ăn, nhưng có cái vui ở quán này là trên bàn ăn lúc nào cũng nhầy nhụa dầu và nước, ngồi ăn tô hủ tiếu mà tô hủ tiếu cứ trượt qua trượt lại, haizz.

    Đôi điều bình luận về quán hủ tiếu nam vang TBT này.
     
  6. zxsasazx Thành Viên Cấp 3

    bạn nói đúng đó,với lại hà bây giờ mua câu tôm cũng gần 400 ngàn/kg rồi chứ đâu có rẻ,tính ra thớt còn lời ^^
     
  7. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    nói chứ e cũng nghĩ là con hà, chứ con đĩa to zậy mà đến 2 con cũng khó tin
    p/s: có mấy bác phán như đúng rồi, giờ ra đường ăn quán nào cũng dơ bỏ m, rau sống thì quán nào cũng rửa sơ xài thôi, chuyện gặp sâu, đất, giun mấy bác nào ăn thường ngoài đường thì gặp hàng ngày :surrender:
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn
Tổng: 854 (Thành viên: 7, Khách: 755, Robots: 92)