Tìm kiếm bài viết theo id

đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuahangT_N, 24/8/14.

ID Topic : 7486762
Ngày đăng:
24/8/14 lúc 15:01
  1. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    30/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,189
    con viết chơi thôi mấy má ..làm thấy ghê quá . chém gió chơi mà mấy má làm thấy ghê :beauty:
     
  2. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    tiền bạc là phù du đụng zô là tình nghĩa ,,vãi
     
  3. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    cùng tâm trạng đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    chẹp...
    Lại đắng lòng...đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
    Gieo nhân nào gặt quả đó thui, cũng đáng, còn lên đây "đắng lòng" nữa coi chừng ẻm quay lại chém
     
  5. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    có thể như vậy cám ơn bạn đả góp ý ,,nhưng tôi đả biết quay đầu ,mong bạn hiểu cho
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    THật tội nghiệp cho chủ thớt, nghĩ cũng đáng đời, đọc xong thì thấy em gái bỏ đi cũng tốt cho em gái, à mà có phải là copy trong tâm sự nào đó trên mạng không vậy, chứ mình nghĩ không có em nào ngu như vậy đâu, đến lúc cưới về mới biết gặp ba xạo. Còn nếu copy ba cái mục tâm sự trên mạng thì toàn là bài bịa đặt không.
     
  7. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Hồi xưa mình cũng mù quáng đến nỗi bỏ cả tương lai sự nghiệp để lo lắng, yêu thương... để rồi cuối cùng nhận được 1 câu "em và anh không có tương lai, gia đình em biết em chia tay anh nên ai cũng mừng..." Khốn nạn vãi! đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
     
  8. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    ko có bịa đâu bạn tôi thề với bạn ,với 1 tư cách của đàn ông ,,tôi đau khổ lắm rồi bạn à
     
  9. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    mình củng ko bik nói như thế nào ,nhưng có lẽ kiếm 1 cô gái nghèo lấy làm vợ thì có lẽ tốt hơn
     
  10. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    alo cho thằng Vipsim liền thím , nó tư vấn hay lắm đó
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Cô ấy là người tốt, bạn đã không biết trân trọng cô ấy.
     
  12. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    mình ko bik người đó là ai bạn à cám ơn bạn
    có lẻ mình ngủ để mất 1 người như vậy cám ơn bạn đả chia sẻ ,,,mình củng ko mong cô ấy quay lại mình chỉ mong cho cô ấy dc hp ,thank bạn
     
  13. dragonface Audio Moderator

    Tại sao bạn lại đặt title là: "Vợ tôi bỏ tôi vì tôi nghèo". Có thể bạn chưa nhận ra được bản chất của vấn đề là ở đây, cô ấy bỏ bạn không hẳn hoàn toàn là vì bạn nghèo.

    Thứ nhất, bạn đã không nói thật về hoàn cảnh của bạn, để cô ấy cưới bạn, rồi sau đó cô ấy phát hiện ra nhưng vẫn chấp nhận và cung cấp tiền bạn cho bạn ăn học. => Cô ấy có phải là người bạc tình không?

    Thứ hai, cô ấy đã đảm đương vị trí kinh tế như vậy, nhưng bạn lại không biết nghĩ mà lại ăn nhậu đến khuya mới về, để cô ấy thường phải chờ và buồn, rồi bạn lại ngoại tình nữa, bạn có nghĩ đến tâm trạng của người khác không? Sao bạn không kiếm 1 cv nào đó bên cạnh việc học của bạn, kiếm dc ít tiền phụ vơ vun vén vào cs gia đình, có phải vợ bạn vui không?

    Tình yêu, tình thương, tình cảm vc cũng như 1 cái cây. Bạn phải chăm bón nó hàng ngày thì nó mới đơm hoa kết trái được. Bạn đã không chăm sóc nó, lại còn tưới dầu vào nó thì làm sao nó sống nổi. Sớm muộn gì thì tình yêu cũng sẽ chết không thể cứu vãn được và cô ấy tìm tới một chỗ dựa khác là điều rất dễ hiểu.

    Nếu đổi lại bạn ở vị trí của cô ấy, nhà bạn cũng khá, bạn khá đẹp trai nhiều cô theo, bạn cưới 1 cô vợ nghèo về, cô ấy ban đầu lừa dối bạn là gia đình khá giả để bạn cưới, sau đó bạn phát hiện nhưng vẫn chấp nhận,bạn cung cấp kinh tế để cô ấy đi học làm lại từ đầu nhưng cô ấy thường đi chơi đến khuya mới về để bạn buồn, sau đó cô ấy lại còn ngoại tình nữa. Vậy bạn có bỏ cô gái ấy không?

    Mình nói như vậy không phải để trách móc bạn, mà là giúp bạn hiểu ra vấn đề. Đừng trách móc cô ấy bỏ mình vì mình nghèo nữa mà là để bạn rút kinh nghiệm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bạn hãy khắc phục bản thân mình, rồi ráng tìm lấy 1 người tốt cho bạn. Con trai 32 tuổi ko phải là quá muộn nhưng cũng chẳng phải là còn nhiều thời gian đâu. Chúc bạn thành công và tìm dc hạnh phúc thật sự của đời mình.
     
  14. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    lời nói của bạn làm cho tôi thấy an ủn dc phần nào ..tôi để cái tiêu đề vì tôi nghèo ,vì cô ấy lấy tôi cô ấy cứ nghỉ là tôi giàu ,tôi kiếm dc tiền nuôi cô ấy ,nhưng khi cưới xong 1 năm sau cô ấy phát hiện thì chuyện củng đả lở rồi ,,bạn có bik từ khi bik chuyện cô ấy dần vặt tôi rất nhiều ,hởi chút là cô ấy đi nói với bạn hàng xóm ,,có lúc tôi giận tôi hỏi cô ấy giữa gia đình em và tôi em chọn đi,,,,cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi cô ấy nói tôi chọn gia đình ,,anh chỉ là 1 thằng người dưng.gia đình cô ấy khinh thường tôi lắm,,tôi về nhà cô ấy chơi đang lúc sữa nhà tôi luôn tích cự làm tới khuya mới xong ,,tôi bik là mình nói dối là sai nhưng ,tôi bik ăn năn hối cải tôi bik sai nên tôi sữa ,,nhưng cô ấy đả từ bỏ tôi mà đi vì cô ấy nói anh nghèo lắm ,đến với anh em chỉ khổ ,,
     
  15. dragonface Audio Moderator

    Thực sự ban đầu cũng là lỗi của bạn mà, dù gì thì cũng không nên lừa dối, phải không bạn? Cô ấy đã chấp nhận rồi thì bạn phải chứng minh bạn không giàu nhưng bạn là người rất có trách nhiệm chứ, nếu bạn không mắc phải những sai lầm thì cô ấy bây giờ vẫn là của bạn rồi.
    Cái sai tiếp theo là tại sao bạn lại hỏi giữa gia đình cô ấy với bạn ai quan trọng hơn dc? bạn đã không chứng minh dc bản lĩnh của mình trong lòng cô ấy, lại còn so sánh với cha mẹ cô ấy nữa. Phận làm con thì ai chẳng có chữ hiếu bên mình. Trong lúc nóng giận cãi nhau thì cô ấy nói với bạn như vậy cũng có thể hiểu dc. Nếu bắt buộc mình phải chọn giữa 1 người với cha mẹ mình, thì có lẽ mình cũng sẽ chọn cha mẹ, nhưng mình tin với phong cách sống của mình thì sẽ không bao giờ có sự lựa chọn ấy xảy ra, mình sẽ có cả hai.
    Hy vọng bạn hiểu dc, đừng nuối tiếc, dằn vặt, đau khổ, trách móc nữa vì tình yêu của cô ấy đã chết rồi. Hãy phấn đấu và tìm hp mới cho riêng mình đi. Cái quan trọng nhất của con người là sức khỏe và tinh thần đó.
     
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    đã nghèo, có vợ rồi còn quen lung tung, vợ bỏ là phải, đọc tới dòng bạn nói bạn đa tình thì mình nghĩ bạn xứng đáng bị vợ bỏ. Đứng vào hoàn cảnh ng vợ xem thử có điên có hận không???
    Không cần đọc tiếp cũng thừa hiểu, bạn nên rút ra bài học bản thân. Có vợ rồi thì bỏ trăng hoa đi.
     
  17. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Nói chung là lỗi phần lớn do anh nhưng thôi đừng tự trách mình nữa, không thay đổi được gì đâu. Anh nên nghĩ bây giờ mọi chuyện là quá khứ rồi. Anh phải sống tốt lên, biết đâu vài năm nữa anh trở thành một con người tốt hơn thì mới hy vọng quay về được với chị. Chứ bây giờ chị đã hết yêu anh rồi, phụ nữ khi hết yêu thì đừng cố van xin vô ích vì anh không thể làm được gì mà mất đi bản linh đàn ông. Chúc anh sớm vượt qua được chuyện này !
     
  18. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    tôi cám ơn bạn rất nhiều .tôi củng ko còn gì để mất nữa giờ có trách có phiền thì củng do tôi mà ra ,tôi đau lắm nhưng nhìn cha mẹ già tôi còn đau gấp ngàn lần ,giờ tôi phải cố gắng đứng dậy ,tôi phải làm để bù đắp cho cha mẹ em tôi vì giờ đây ko ai bên cạnh tôi ngoài họ
     
  19. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    tôi cám ơn bạn rất nhiều .tôi nói tôi đa tình ở đây là chỉ là quen cùng nhau đi học cùng chia sẻ bài vỡ chứ tôi chưa hề đi vượt quá giới hạn vì .tôi sai nên tôi nghỉ đả lấy dc em rồi thì có lẻ em sẽ ở bên tôi ,nhưng tôi ko ngờ em lại bỏ tôi theo người khác,chung quanh tôi giờ ko còn ai ngoài gia đình mình
    cám ơn bạn tôi thật sự cay đắng khi vợ mình đi theo người khác mà tôi ko làm dc gì .buồn thay
     
  20. titach Thành Viên Cấp 2

    cố gắng sống tốt hơn đi bác.... đang ông con trai lấy sự nghiệp làm trọng. đừng quá lụy tình. đắng lòng..vợ bỏ tôi vì tôi nghèo
    e chỉ nói dc thế thôi.!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HuyPhuc1905,
  2. Fish,
  3. honeyz...
Tổng: 567 (Thành viên: 4, Khách: 489, Robots: 74)