Tìm kiếm bài viết theo id

Nhà mới e có vong e bé (sosad)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuyetnga0802, 24/8/14.

ID Topic : 7487178
Ngày đăng:
24/8/14 lúc 22:56
  1. tuyetnga0802 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    30/11/13
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    868
    (sorry tại e type trên con nokia 301 nên lời văn hơi lủng củng)
    Chào ACE 5s. Tình hình là e mới chuyển nhà sang đây nhưng lúc đầu là e ngủ 1 mình để coi nhà. Chuyện ko có j đáng nói nếu như ngày đầu tiên e ngủ e gặp cảnh này là nghe e bé khóc. Tiếg e bé khóc chỉ khoảng vài giây là tắt nhưng rất lạ là e nghe rất rõ như đang ở kế bên. E cũng k nghĩ là như vậy mà e tưởg là nhà kế bên tại đằng sau nhà e có làm 1 hòn non bộ. Cho tới đêm thứ 2 tức là tối hqua có cả bố mẹ e qa ngủ thì bố e confirm là nghe và xuất hiện ở tầng trên cùng cũng những tiếng rầm rầm rất lớn như tiếng dặm chân xuống nền nhà rất nhiều lần. E rất hoang mang rất sợ

    E ko biết là có thật ko nhưng e tin là có. E k có chém gió ai ko tin thì e để địa chỉ nhà cho ace qa giao lưu số 66 nguyễn ngọc nhựt p. Tân quý q. Tân phú kế bên nhà thờ tân hươg.
    E theo đạo chúa và bà ngoại e đã qua rẩy nước phép chắc ngày mai nhà e cúng cho những vog linh nếu như còn thì chắc sẽ mời cha xứ đến làm phép
    Mong ace cho e lời khuyên e sợ lắm rồi từ nhỏ đến lớn e chưa bh biết sợ ma là gì nhưng e gặp cảnh này e hãi quá
    Để mai e tiếp tục viết xem đêm nay còn ko rồi mai cho ace biết tin tức


    Update thêm rằng sáng nay e qua giả điên giao lưu các nhà kế bên để xem tình hình thì ko có e bé gì hết toàn là 4 5 tuổi ko
    Nhưng điều lạ nhất là sóng 3g ko bao giờ lên quá 2 vạch còn e qua nhà kế bên là full sóng nhé
    E xin nói thêm rằng tối lúc nào e cũng là người khóa cửa tất cả các cửa đóng cửa sổ đằng sau hết nên ko thể nào có mèo hay ăn trộm vào được với lại ở trêncùng ko có mái tôn tại nhà e làm thêm 1 miếng để bồn nước tùm lum mà e lại khóa cửa rất là kỹ.
    Cái này e là e tin rằng chắc là có vong trong nhà rồi
     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    thì ra là nằm mơ . sao nhát thế
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lạ nó vậy ! Ở vài bữa quen hơi là hết thôi .
     
  4. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Ghê quá, ráng đêm nay coi còn k
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Sắp tới giờ linh của ma nhớt rồi đó em.......................
     
  6. tuyetnga0802 Thành Viên Cấp 3

    E nói thật mà mấy a cứ khoái đùa ko. E là e sợ lắm rồi
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    pr nokia 301. vote band
     
  8. tuyetnga0802 Thành Viên Cấp 3

    e ko có mơ j hết gần 1h ság e mới ngủ mà nhưg tiếg e bé khóc khoang gan 12h đêm mà
     
  9. tuyetnga0802 Thành Viên Cấp 3

    pr làm quái j cho mệt hả a @@
     
  10. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    có thật , cái này thì anh tin mặc dù chưa bao giờ gặp
     
  11. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    anh theo đạo phật , tối thấy ác mộng là anh a di đà phật liền
     
  12. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    nói thật chứ nhà kế bên nó leo qua dậm hù bạn thôi.
     
  13. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Mèo con kêu đó anh nó di chuyển trên mái nhà nên nghe tiếng ầm ầm
     
  14. princebread Thành Viên Cấp 4

    nghe dchuyện của bạn nhớ đến chuyện của mình cách đây 20 năm

    1 lần đi ở khách sạn VT ...
    khuya ngũ bỗng nghe tiếng ai mang guốc đi qua lại ở phòng trên lầu...đi 1 đến 2,3 giiờ sáng
    sáng dậy xuống gặp lễ tân cmt... cuối cùng nghe nói phòng trên ko có ai ở...ngán quá phải chịu ở 3 đêm liên tục luôn...
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ko có gì đâu !! Nếu sợ thì ib sđt mình sẽ kể truyện mà cho bạn dể ngủ .
    Bác làm e nó sợ quá ko dám vô cmt llun rồi Nhà mới e có vong e bé (sosad)

     
  16. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Hiện nay nạn nhân hồn lìa khỏi xác. Đang phiêu bồng trên bồng lai tiên cảnh. :burn_joss_stick:
     
  17. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    kiếm chỗ nào tối đen hết luôn hỏi em bé thử nó tên gì sao khóc vậy
     
  18. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    Chắc chủ topic nhiều sữa quá. Ma nó thấy nó thèm ... .
     
  19. tudautu3 Thành Viên Cấp 5

    :choler: Vong ở khắp nơi bác ah. Không chỉ nhà bác đâu. Họ có tồn tại thực nhưng rất rất ít vong có thể làm hại con người, chủ yếu là hù doa thôi (Nghe bà Phan Thị Bích Hằng nói thế). Bác theo đạo và đã nhờ người trong đạo giải quyết thế là ổn rồi. Nếu bác lo sợ mà khó ngủ thì nên ngủ gần mấy chỗ thờ cúng trong nhà bác. Đảm bảo họ không thể làm gì được bác.

    Em không theo đạo nào hết :haha:. Lúc trước ở dự án công ty em ở Đồng Nai cũng bị tương tự và em đã lên chùa thỉnh tượng phật quang âm về thờ. Rằm mùng 1 cúng trái cây, hoa quả. Lâu lâu mùng 2 16 cúng cô hồn. Trong cty mấy chú bác bảo vệ nào hay bị nhát thì ưu tiên ngủ gần chộ thời phật quang âm. Từ đó đến nay không có bị dọa nữa( hơn 6 tháng rồi).
     
  20. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    xưa mình đi công tác liên tục. ở ks còn nhiều hơn ở nhà. Cơ mà cứ úp tai xuống giường là nghe toàn tiếng nữ rên... ố ố ố á á
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,249 (Thành viên: 0, Khách: 1,204, Robots: 45)