Tìm kiếm bài viết theo id

Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia”

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 25/8/14.

ID Topic : 7488387
Ngày đăng:
25/8/14 lúc 18:09
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia”



    “Khánh chỉ nhỡ tay khua cốc bia, không may vào đầu tôi nên có chảy chút máu. Tôi vào bệnh viện.”, nạn nhân Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kể lại.
    Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia”
    Gần đây, dư luận hết sức quan tâm sự việc hai Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau tại nhà hàng karaoke ngay trong giờ hành chính khiến một vị phải nhập viện.Cụ thể, theo thông tin báo chí, khoảng 14 giờ ngày 12/8, sau khi kết thúc một lớp học dành cho chuyên viên chính, ông Phạm Thành Chung (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) và ông Bùi Quốc Khánh (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) có tiếp khách tại nhà hàng karaoke (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Trong buổi nhậu, hai người có lời qua tiếng lại và xô xát. Hậu quả ông Chung phải đi bệnh viện khâu nhiều mũi ở vùng tai, đầu.Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thành Chung cho biết, câu chuyện trên làm ông rất buồn. Ông cũng đã có bản tườn lời ông Chung, ngày 12/8, sau khi khai giảng lớp học chuyên viên chính của Sở, ông được giao đi mời thầy cô ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, thấy còn sớm, ban cán sự lớp mới rủ nhau đến quán karaoke Gia Đình (không phải Bóng Trăng) hát vài bài.Khoảng 1h chiều, ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ từ đâu cũng bước vào. Do ông Khánh không đi cùng đoàn, nên ông Chung nói Khánh ra ngoài.
    “Tuy nhiên, do anh Khánh đi không vững nên có nhỡ tay khua cốc bia, không may trúng vào đầu tôi. Thấy trên đầu có chút máu nên tôi đến bệnh viện rửa, băng bó”, ông Chung kể lại.
    Ông Chung khẳng định đó chỉ là chuyện nhỡ tay, không phải “đánh nhau” như báo chí nêu.
    Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia” - 1Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ (trái) và ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. (Ảnh: N.Đức/Pháp luật TP.HCM)
    Theo ông Chung, từ trước đó, hai người đã chơi thân thiết với nhau. Sau sự việc hiểu nhầm, ông Khánh có xin lỗi và anh em vui vẻ bỏ qua cho nhau.
    “Sự việc cũng không có gì trầm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi rút bài học và làm tường trình đến UBND tỉnh nhận khuyết điểm”
    “Ngay ngày hôm sau, 13/8, tôi và Khánh còn đi ăn cháo cùng nhau rất vui vẻ”, ông Chung nói.
    Ông Bùi Quốc Khánh (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) cũng khẳng định, ông không hề có hành động đánh ông Chung.
    “Trong một buổi đi chơi, tôi gặp ông Chung tiếp khách. Hai anh em có ăn uống, cụng bia nhưng không hề có xô xát, đánh nhau. Tuy nhiên, mọi người tưởng là có xô xát, đánh nhau”, ông Khánh nói.
    Theo ông Khánh, giữa hai người không có khúc mắc hay vấn đề gì, hai anh em là bạn thân. Ngay sau buổi đó, hai em em đã nói chuyện vui vẻ trở lại. Ông cho chia sẻ: “Mấy ngày qua, tôi rất buồn bởi thông tin nói quá lên sự việc của hai anh em tôi”.
    Ông Khánh cũng cho rằng, buổi gặp ông Chung tại quán karaoke là “ngoài giờ hành chính”. Theo ông Khánh, vài ngày tới, tỉnh Bình Phước sẽ có thông tin chính thức đến báo chí về sự việc vừa qua.
    Được biết, trong tuần tới, UBND tỉnh Bình Phước sẽ có buổi làm việc về sự việc này.

    Dương Tùng (Khampha.vn)





     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    cũng là con người thôi mà
     
  3. Bum_bungbu01 Thành Viên Vàng

    ông nội ... ông ngoại :feel_good:
     
  4. Eric.Cantona Thành Viên Cấp 4

    Haha, khua bia bể đầu Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia”. Hay là............ sợ bị khuyển trách, kiểm điểm nên từ oánh nhau thật lại đổ tội cho..........cốc bia Hai PGĐ sở đánh nhau: “Chỉ nhỡ tay khua cốc bia” - 1
     
  5. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Haha, giành đào thôi mà
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Nội công thâm hậu, khua bia mà tét đầu thì quả là bất phàm. Chắc cha nội này vào karaoke luyện cửu âm chân kinh dữ lắm đây, còn cha kia chắc muốn thử tuyệt kỷ thiết đầu đà nên đưa đầu ra đỡ, tiếc thay trình chưa đủ nên tét cmn cái đầu.
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bên nội , bên ngoại đánh nhau, mà mấy ông này có tiền tại sao lại vào mấy cái quán dỏm vậy, có ly uống bia mà cũng mua ly dỏm. để cho ly vừa mới va vào đầu thì bể ly chảy máu.
    hehe, nếu là dân thường mà va ly nhằm 1 trong 2 ông thì dân đen chỉ có nước chết.
    Đúng là chỉ có ở VN, các người đại diện cho cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền thì không bao giờ bị sai trái cả, quả thật là các công dân gương mẫu. Hãy nhìn lại xem, CA, dân phòng đánh người ta ngất xỉu thì nói là người ta tự va đầu vào cái gậy dân phòng rồi té xỉu chứ ai mà đánh, thương dân không hết nữa mà. Rồi 1 ông trong ngành giáo dục rao bán bằng tiến sĩ y khoa 200tr, nhưng hội đồi kiểm tra xác nhận chỉ là câu nói vu vơ thôi mà chứ ai lại mua bán cái bằng đó bao giờ, thì im chứ sao, lỡ mà xử nặng nó thì nó khai tùm lum chết bỏ mother luôn, rồi bây giờ 2 ông nội và ông ngoại đánh nhau, kết quả chỉ là vô tình va cái ly vào đầu. Đúng là cái ly là đồ vật cho nên nó không có lý trí, còn gọi là mất lý trí đó mà, cái ly nó không có lý trí cho nên nó không có tội, vậy là hòa.
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thôi xong rùi, bắt tay nhau tình thương mến thương đi ăn cháo thì cho chìm xuồng
     
  9. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Theo lời khai thì lúc đó ông nội đang.........vét máng con đào nên đầu cúi xuống thấp hơn mặt bàn. Vô tình ông ngoại quơ tay làm rớt cái ly xuống trúng đầu ông nội, nên tét đầu, thế thôi...................
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nều mà muốn điều tra tới nơi tới chốn thì ko gì mà ko ra hết, làm theo nghiệp vụ, cứ tách riêng mỗi người trong bàn nhậu để hỏi cung thì bảo đảm ra hết.
    có điều có muốn làm hay ko thôi.
    mà chuyện cũng ko có gì lớn, đều là con người cả, nhưng do có quyền thế 1 chút nên báo chí soi thôi, chẳng hạn mình đi uống với nhau thì bạn bè hay gọi nhau thằng chó này nọ, nhưng nếu 2 phó giám đốc gọi nhau là thằng chó như thế thì sẽ có chuyện
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói như bạn thì cũng không sai, nhưng bạn thử nghĩ xem nếu trường hợp 2 giáo viên đánh lộn nhau thì hình ảnh người giáo viên sẽ như thế nào, lúc đó có chấp nhận là họ cũng là con người bình thường như mọi người không. Trường hợp 2 ông nội ngoại này cũng vậy, đã làm tới chức vụ phó rồi thì dù sao cũng phải để cho người ta nhìn vô mà nể trọng chứ, đàng này chỉ vì cái lý do không mời nhau ly bia mà đập nhau thì hình ảnh công chức của ông nội và ông ngoại này có đáng chê không.
     
  12. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    cán bộ dạo này chán vãi nồi ra rồi, vụ nhân bản xét nghiệm nổi tiếng thế giới mà xử ông giám đốc giáng chức thành phó giám đốc với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vãi nồi VN
     
  13. pnthanhbinh Thành Viên Cấp 1

    che mắt thiên hạ
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Em tưởng leo lên tới đây phải là người đức cao vọng trọng vậy mà 2 cha này hành xử như côn đồn thì nói thế éo nào cho cấp dưới nó nể .
    Còn vụ Suối Tre xử nhau như XHĐ mà đi có hơn 3năm ??? .
    Ps: Loạn cmr !! cha con nó còn ben nhau rồi bao che lộ liễu vậy thì dân đen nghĩa lý gì
    :nosebleed_002:
     
  15. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Vụ Suối Tre trả hồ sơ điều tra lại rồi bác. Bị cáo chi mạnh chạy qua tội: Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nên mức án nhẹ. Nhưng gặp luật sư bị cứng cựa quá nuốt không trôi, trả hồ sơ bổ sung lại rồi.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 272 (Thành viên: 1, Khách: 264, Robots: 7)