Tìm kiếm bài viết theo id

Thời buổi giờ làm người tốt sao khó quá - ace vào đọc xem giúp đc gì thì giúp nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn Phong, 27/8/14.

ID Topic : 7490013
Ngày đăng:
27/8/14 lúc 00:07
  1. deka Thành Viên Kim Cương

    Thật là tội nghiệp, a e 5s có đóng góp thì cho mình xin 1 chân với nhé!
     
  2. pitu6789 Thành Viên Mới

    thang con cho do mat day troi
     
  3. loantrinh Thành Viên Cấp 2

    Chú này còn nằm ở đây không? Mình tính CN ghé
     
  4. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    cách đây không lâu. Ngồi ăn cơm với ba và dượng + 2 người thân của dượng.
    Nghe họ nói mà bùn thật.
    Họ nói ngày xưa bà còn láng giềng còn giúp đỡ nhau. người này còn giúp người kia.
    giờ hết rồi. Khó kiếm ra lắm.
    Riết rồi cái ý thức càng ngày càng kém hẳn ra.

    Nghĩ mà thấy nản thiệt. hic.
     
  5. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    thời này là thời mạt pháp mà, mọi người không còn đùm bọc nhau nửa, mạnh ai lo nấy thân, chỉ biết cố gắng sống tốt cho nghiệp chướng giảm thôi....cầu cho chú mau bình phục...
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 513 (Thành viên: 8, Khách: 409, Robots: 96)