Tìm kiếm bài viết theo id

Nhà mới e có vong e bé (sosad)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuyetnga0802, 24/8/14.

ID Topic : 7487178
Ngày đăng:
24/8/14 lúc 22:56
  1. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    sợ nhưng lại thix nghe kể mới chết chứ
     
  2. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Theo như tui biết, nhà nào cũng có vong trú ngụ. Đi Hotel, khách sạn cũng có - nhưng do khách chỉ trú ngụ ngắn thời gian nên cũng không cần quan tâm lo lắng. Nhà mới vào ở nên cúng vong. Chuẩn bị 1 mâm lễ, khấn gì cũng được, đại loại như: "Chúng tôi là chủ mới dọn về, xin các vị khuất mày khuất mặt bỏ qua, đừng phá chúng tôi. Có chút lễ, xin chư vị thụ dụng...."
    Nếu bạn theo đạo Chúa chắc cũng không thờ Thần tài, Thổ địa, nếu có thì thỉnh 2 tượng này về thờ cũng được. Đây là 2 vị lo việc bảo hộ cho căn nhà, vong có muốn cũng khó vào.
     
  3. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    bác chủ thớt cứ làm theo như này nè Nhà mới e có vong e bé (sosad)
    [video=youtube;mciVUxwEuRc]http://www.youtube.com/watch?v=mciVUxwEuRc[/video]
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    má ơi, coi hài ko chịu đc, nó là phim nào thế bác
     
  5. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    cái này là tâm ma của bạn thôi, tâm bạn trong sáng con người thánh thiện thì chẳng bao giờ sợ hay gặp bất cứ gì. Giống như câu phật tại tâm trong tâm có phật
     
  6. princebread Thành Viên Cấp 4

    bạn nói đúng, vong ở khắp mọi nơi...và trong hotel là nhìu nhất...lý do à...vì nơi đó họ có thể sớm đầu thai vào kiếp sau...do nam và nữ xxx
    và những vong đó họ cũng giành giật lắm mới dc đầu thai đó ...

    cái này mình nghe từ 1 nhà tâm linh nói...
     
  7. LãoGìa_HồĐồ Thành Viên Vàng

    chủ top là nữ nên bé ma nó đòi mâm mâm đó,chịu khó đêm nào cũng cho bé tí s là bé ngủ thôi,nếu ko thì lấy chồng ngủ với chồng,nếu ko ai lấy alo anh giúp đỡ em cả cuộc đời này kakaka
     
  8. princebread Thành Viên Cấp 4

    hahahahahahaha..........
     
  9. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Chia sẻ của em:
    - ngày xưa em ở Nguyễn Ngọc Nhựt. Khúc phía dưới nhà bác. Nhà bác là gần ra ngoài tân hương. Còn nhà em nằm khúc sâu phía trong. Chỗ có cặp vợ chồng bán cafe tên là ông bà giáo. Hình như là 115 Nguyễn Ngọc Nhựt.
    Còn chỗ bác nói là em biết vì ngày xưa em có chơi NÉT khúc này.
    Em ko biết nhà bác thế nào. Nhưng nhà em ở NGUYỄN NGỌC NHỰT thời gian đó. Tối ngủ cũng quá trời tiếng khóc ( mèo kêu ) và tiếng rầm râm ( cũng mèo gây ra ).
    Và em xin hứa với bác luôn là có nhìu đêm trời yên tĩnh , rất rợn người. THời gian đó nhà mình ở > 10 người. Ngủ chung với mấy ông thợ mà còn sợ điếng người. Nhưng ở lâu quen và biết là mèo nó phá.
    KHu vực đó mèo rất nhiều.
    Nên mình chia sẻ để bạn an tâm hơn thôi.

    Còn về phần kia thì mình vẫn tin, nhưng mình chỉ nghĩ là mèo thôi.
    Dù gì thì mình cũng phải tự làm mình bình tĩnh để nhẹ người. ĐỪng quá sợ hãi - càng sợ bác sẽ càng ác cảm.
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather,
  4. Gomsuphuongdong
Tổng: 496 (Thành viên: 11, Khách: 474, Robots: 11)