con thầy vợ bạn gái cơ quan... 1 con thầy lấy về ông thầy ổng lải nhãi quài sao chiệu nổi, 2 lấy vợ thằng bạn thì khốn nạn quá còn gì 3 lấy gái cơ quan thì nó lại léng phéng với mấy thằng sếp thì bỏ mẹ em xin hết gạch đá nhận hết :hungry:
gái cơ quan là nếu lấy nó, lương bạn nó lãnh, bạn lén phén nó biết vì tai mắt khắp nơi, tối quan trọng là bụt chùa nhà sẽ kg thiêng, nên sẽ có tâm lý xem thường bác theo lũy thời gian, xác định gái cơ quang cưới rồi thì mih phải nghỉ kkk
Mình giả dụ theo thuyết tương đối thôi nha. 1- Con thầy, mình lấy xong nó theo mình, cả năm về thăm nhạc phụ có vài hôm. Nghe lải nhải cũng xuề xòa cho qua coi như trả cái ơn dưỡng dục sinh thành "má nhỏ" của mình. 2- Vợ thằng bạn, cái này cũng có trường hợp... trong phim. Bạn thân quen nhau rồi vì tai nạn gì đó thằng bạn chết. Còn lại thằng kia che chở cho con vợ thằng bạn, xem con thằng bạn như con ruột. xong sau này vì cảm kích mà đến với thằng này luôn. 3- Gái cơ quan, theo thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay thì đỡ tốn xăng (do đi 1 chiếc), gặp nhau trước đó nhiều nên hiểu nhau kĩ hơn về tính cách -> về chung mái nhà nó đỡ lục đục hơn xíu. Còn nữa, với mấy anh ko thích nhậu nhẹt như mình thì cũng có cái cớ - chở má nhỏ về - để mà kiếu từ mấy thằng bạn cơ quan. Như mình nói kiểu tương đối nên bạn nào muốn tránh thì tránh, muốn yêu vẫn cứ yêu. Chỉ là đừng ngoại tình với vợ thằng bạn =))
Không phải là lấy mà mấy dạng này đừng dây vào, ý là có lăng nhăng ngoài luồng đó. Con thầy thì vì lý do tôn sư trọng đạo, vợ bạn thì vì lý do tình nghĩa giang hồ, còn gái cơ quan thì ngu gì dây vào, dây vào rồi tới hồi muốn chạy chạy đi đâu, không lẽ bỏ việc. Chứ ai lại hiểu lấy theo nghĩa đen. Hơn nữa lấy vợ thằng bạn nó chém chết sao. Còn lấy con thầy hoặc gái làm chung cơ quan là chuyện bình thường.
Trai đàng hoàng như dungcj thì không cần lăn tăn, câu trên chỉ thích hợp cho mấy người ưa cà chớn. hehe! :snicker: