Không có bạn này thì có bạn khác mà anh. Nếu thấy tốt thì chơi, không thì thôi. Có gì đâu mà anh phải buồn. Mọi thứ vốn dĩ đơn giản và sẽ càng đơn giản hơn nếu anh hiểu được nó !
Người nắm tay bạn đi tới cuối đời chỉ có vợ con mà thôi. Bạn bè mất đứa này tìm đứa khác. Không có cũng chẳng sao. Nhiều thằng con cướp cả vợ bạn nữa mà. Ở nhà hâm nóng tình cảm gia đình người thân hay hơn. Bạn bè lúc hoạn nạn chẳng được mấy người. :sad:
Bằng tuổi mình, công vệc y chang. Hên cái lúc nào cũng có vài thằng nhậu chung, chịu share, có vay có trả nên chơi thoải mái ). Còn vs mấy cái thằng tào lao như bác thớt thì dc 1 lần thôi là mình cạch rồi , mình thì 1 tuần nhậu 1 lần thôi chứ ko kèm theo các khoản massage hay karau gì hết
Trước tiên bạn cũng nên coi lại mình vì sao mà bọn nó để bạn phải gánh các khoản chi một mình,khi đi ăn nhậu thành phần mà trốn tránh nghĩa vụ này thì nhiều nhưng không phải đứa nào cũng vậy. Một số kinh nghiệm khi đi chơi chung nhóm: Nói thẳng vấn đề trước khi nhậu là cộng hòa liên ban góp ngang đều nhau. Thằng nào không góp để ý hôm sau khỏi rủ ( nhớ thông cảm với trường hợp khó khăn nhé) để ý mấy thằng keo kiệt lần sau có tập trung ăn nhậu nữa thì ko rủ nó. Bạn nhiều chưa chắc đã vui, ít nhưng đoàn kết hòa đồng, khó khăn gian khổ gì cũng có bạn thì mới vui, chứ đông mà khi ăn nó có, khi khó nó không thì cũng bằng thừa.
39 tuổi đầu mà nói chuyện giống mấy đứa sinh năm 93 quá. Xã hội rất công bằng, có chơi có chịu. 1/- Ăn chia kiểu America. 2/- Còn mấy thằng American Tho thì 1 lần và mãi mãi (Bè chứ không phải bạn => Thứ này mà lỡ hoạn nạn thì ... Vợ con mày để tao xài giùm cho). Nói ít hiểu nhiều nha bạn !
Rốt cuộc trong tương lai ko xa thì chúng ta vẫn theo Tư Bản là cách chơi đẹp và tiến bộ nhất. Có bạn kia bảo chẳng đáng là bao, đúng chẳng đáng là bao nếu lâu lâu thì dc hoặc là thân thiết. Mình thì qen tè le đủ bạn cả, chả biết ai vs ai nhưng cũng đi chơi. Miễn sòng phằng là chơi, điều đó tốt là ta càng ngày càng nhiều bạn chơi sòng phẳng thì có gì đâu mà sợ thiệt ko kết bạn chứ nhỉ.