Tìm kiếm bài viết theo id

tại sao viet nam nghèo ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hungthuduc, 3/9/14.

ID Topic : 7498387
Ngày đăng:
3/9/14 lúc 13:48
  1. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    Tham gia ngày:
    11/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,505
    _tại sao việt nam nghèo,trước hết chúng ta hãy nhìn lại lịch sử :cả ngàn năm bị giặc tàu đánh phá,cướp bóc tài nguyên,nếu hòa bình yên ổn thì hàng năm cũng phải cống nạp cho tàu,chưa yên ổn làm ăn thì lại phải lo chiến tranh ,ăn no chỉ có lo đánh nhau chứ ko được yên ổn làm ăn
    _tới thời cận đại ,triều đại cuối cùng vn,thì nhà nguyễn lại áp dụng chính sách hà khắc ,đóng của với bên ngoài,làm cho đất nước ,ko ngóc lên được ,cùng thời đó bên nhật thời minh trị người ta đã mở mang ra bên ngoài làm ăn phát triển kinh tế
    _sau nhà nguyễn là tới thời pháp xâm chiếm vn,bản chất những nước đi khai thác thuộc địa thì rõ ràng rồi,vơ vét tài nguyên,bóc lột sức lao động bản địa mang về làm giàu cho mẫu quốc,sau thời pháp thuộc vn kiệt quệ luôn
    _sau pháp thuộc là chiến tranh nam bắc,tiêu hao ko biết bao nhiêu tiền của,con người,giàu như mỹ còn chịu ko nổi tổn thất tiền bạc huống hồ nghèo như vn vừa giành chính quyền ko có gì ngoài đống xà bần mà pháp để lại
    _có người nói ngu rằng trước 75 miền nam là bậc nhất ,mức sống cao gì đó...........thật là ảo tưởng ko biết mình là ai,tiền đó ở đâu ra ,hàng năm mỹ bơm vào bao nhiêu tỉ usd,tiền đó là tiền chi phí chiến tranh ,chứ thực lực nền kinh kế của mình có cái gì
    _sau năm 75 khi trong nước đang còn ngổn ngang do hậu quả chiến tranh để lại ,thì lại phải tiếp tục lo chiến tranh đánh nhau với ponpot,rồi trung quốc ,chứ ko phải như chúng ta nói sau 75 là hết chiến tranh
    _sau khi hòa bình thì 1 mặt bị mỹ cấm vận,1 mặt thì bị trung quốc phá hoại kinh tế,mà cấm vận kinh tế nó còn thiệt hại hơn chiến tranh
    _như vậy phải nói sau năm 94 viet nam mới hết chiến tranh và tạm yên ổn ,nhưng vẫn phải hứng chịu phá hoại kinh tế từ trung quốc
    _ngoài ra còn do con người nữa,nếu cho chúng ta và nhật ,hàn cùng mức xuất phát điểm như nhau,vị trí địa lí như nhau,thì chúng ta cũng thua họ,bởi vì tinh thần dân tộc,ý thức lao động của ta không cao bằng họ
    _mình nêu sơ sơ vậy thôi khi nào rảnh sẽ phân tích sâu hơn
     
  2. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    có người nói ngu rằng trước 75 miền nam là bậc nhất ,mức sống cao gì đó...........thật là ảo tưởng ko biết mình là ai,tiền đó ở đâu ra

    **************
    mình đọc truyện sơn nam. thấy người miền tây xưa bắt cà cuống ,ba khía, buôn hột vịt lộn , nước mắm, khô cá ,mà để dành cả ngàn cây vàng, viết 1 bài nhạc mua được căn nhà,,,,

    nói chung miền nam đã trù phú sẵn - việc gì phải nhờ tới dola mỹ...
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Hơ hơ nói như chú thì thằng Hàn Quốc nó phát triển toàn nhờ tiền của Mỹ. Còn kinh tế nó đé0 có cái gì hết. Samsung, LG toàn do Mỹ chỉ đạo, phát minh =)) Mỹ nó chỉ cung cấp vũ khí thôi chú ơi, còn kinh tế nó ko can thiệp vào, bất cứ đồng minh nào của nó cũng vậy kể cả Nhật, Thái.
     
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đây là lý do nghèo đây, các chú tự đọc tự nghiệm ra lấy. 1 bài từng được đăng khắp nơi trên các báo :

    Hai VĐV bỏ trốn tại Australia: Trăm sự tại nghèo?


    Vụ việc hai VĐV đua thuyền rowing Nguyễn Phương Đông, Lương Đức Toàn bỏ trốn tại Australia sau chuyến tập huấn đang khiến những người làm thể thao đau đầu về chuyện đãi ngộ cho VĐV.

    Tìm đầu ra sau nghiệp thể thao


    Từ năm 1996 đến nay, chuyện VĐV “tận dụng” những chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài để rồi ở lại “định cư” đã không còn lạ. Điểm lại, cũng có tới chục VĐV ở môn vật, xe đạp (trong đó có những người từng đoạt HCV SEA Games) trốn ở lại Hàn Quốc, Nga tìm vận may kiếm sống trong những năm 1996, 2002, 2008. Nhưng đằng sau đó là nỗi đau khó nguôi ngoai!



    tại sao viet nam nghèo ????

    VĐV Nguyễn Phương Đông

    Hơn chục năm qua, Thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn tự hào về thành tích thăng tiến trên đấu trường quốc tế, vậy mà VĐV -những người hàng ngày “nằm trong chăn”, biết rõ nhất những mặt được - chưa được của TTVN vẫn lặp lại sai lầm!
    Không phải ngẫu nhiên, một “độc cô cầu bại” của môn vật, và hiện đang là HLV cũng tỏ ra khá thản nhiên: “VĐV bỏ trốn ở lại Hàn Quốc, Nga, có người đã trở về, có người vẫn định cư bên đó. Mỗi người một nghề, không theo nghiệp VĐV nữa thì phải tìm cách mưu sinh thôi. Nếu họ trở về Việt Nam, thì cũng liên lạc với anh em, bạn bè thân thiết chứ cũng đâu liên lạc với tôi. Về phần mình, vì phải tập trung cho công tác chuyên môn nên tôi cũng không để ý tới họ nữa”.
    Thực tế, chuyện đời sống hầu hết VĐV quá khổ sở và nhọc nhằn ai cũng biết, nhưng giải pháp ra sao lâu nay vẫn chỉ gọi là cho có. Câu chuyện cũ mà mới là sau thất bại của U23 VN tại SEA Games 2005, VĐV đội tuyển đấu kiếm (và cũng đại diện cho khá nhiều võ sĩ) tâm sự: “Nếu có thể, bọn em muốn đánh cho chúng nó nhừ tử. Người thì khổ quá, đứa thì sướng quá nên mới đến nỗi!”. Liệu lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT có nghe thấy tiếng kêu đó không?
    "Sẽ không trốn được đâu"
    Ông Nguyễn Hải Đường - Trưởng bộ môn Đua thuyền Tổng cục TDTT cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc các em bỏ đi ban đêm (hành lý, hộ chiếu, visa đều do Ban huấn luyện giữ), chúng tôi đã báo cáo ngay lên Vụ Hợp tác quốc tế, lãnh đạo Tổng cục TDTT, và phối hợp chặt chẽ với chuyên gia người Australia trong việc tìm kiếm.
    Chúng tôi đã tiến hành xác minh gia đình, biết hai em đều có người thân bên Australia. Các em lỡ dại nên trước mắt tiếp tục động viên gia đình khuyên hai em trở về. Nếu mọi việc êm thấm trong thời hạn visa (có thời hạn đến 4.5) thì sẽ kỷ luật theo góc độ đội tuyển. Chứ để quá hạn, trái pháp luật, mọi chuyện sẽ không còn nhỏ nữa”.
    Về vụ việc này, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT phụ trách thể thao thành tích cao cho hay: “Chúng tôi đã xem xét toàn bộ báo cáo mà bộ môn đua thuyền gửi. Theo quy định, sau 1 tuần VĐV chưa trở về nước (chuyến tập huấn kết thúc hôm 11.3), Tổng cục TDTT sẽ có báo cáo gửi Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Australia tại VN… để tiến hành xử lý theo trình tự pháp luật. Tôi nghĩ hai VĐV sẽ không trốn được đâu”.
     
  5. hoadao Thành Viên Cấp 2

    3 vấn đề trên mình không đồng ý với bạn.

    - Trong thời điểm trước 75,Miền Nam VN có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng lắm nha bạn.1 trong số đó tài trợ ngầm cho miền Bắc nữa.

    - "Sau năm 75 thì chịu phá hoại từ Trung Quốc" ,nhưng thực sự theo mình nghĩ thì do ý thức dân tộc của các pác nước ta,quá kiêng nể trung cẩu,xem nó như anh em,nên mở cửa hoặc làm lơ cho nó vào.Thích là nhích.Gần đây tình hình biển ĐÔNG ,dân chúng bức xúc quá,sợ bị lật....nên phải theo lòng dân làm mạnh chứ không nể nang như trước nữa.Bạn thử xem lại tình hình chính trị,kinh tế từ năm 1990 đến nay đi.

    - Còn vấn đề ý thức dân tộc thì cũng do giáo dục mà nên,kết thúc chiến tranh đến giờ có trải qua được mấy đời đâu , vì vậy thành phần nhân dân học thức,hiểu biết ít còn rất nhiều.Do đó ,vì sao sau chiến tranh phải nổ lực diệt giặc dốt.Nếu giáo dục tăng cường ý thức,đạo đức cho thế hệ sau này thì xã hội sẽ tốt hơn.Nhưng tui thấy mấy pác làm giáo dục bây giờ cứ lo làm đề án bậy bạ kiến tiền ăn chơi ,đè đầu mấy nữa cấp 1 ra thí điểm như chuột bạch chứ có đề án nào làm ra hồn đâu.Cứ như vậy thì muốn bằng NHẬT,HÀN thì còn khuya lắm.
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Tranh luận trong kinh tế thì dc nhưng chuyển qua chính trị thì mỗi em 1 vé liền và luôn nhé :3
     
  7. Toan.NT Thành Viên Cấp 4

    nghe đồn hàn xẻng xưa nghèo lắm. phải đưa quân đi làm lính đánh thuê. tiền kiếm được mới đầu tư làm từng cái nhỏ rồi tới cái lớn..

    nghe đâu đoạn xa lộ đại hàn - q bình tân hàn quốc nhận thi kong - vãi luyện thấy chỗ ngay cái trạm phu phí đường to ko thấy vệt bánh xe hay lồi lõm gì.. ngon hơn mấy con đường tỷ đô chưa kịp khai trương đã lún.
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Hơ hơ mấy thằng mồm lúc nào cũng chửi bọn tư bẩn thối nát, bóc lột chứ có cơ hội là chúng nó dọn qua Mỹ, Úc, Hàn ở hết àh. Nói 1 đường làm 1 nẻo mà =))
     
  9. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _vậy bạn có biết trước 75 hầu hết nền kinh tế VN là do người hoa nắm giữ ,chi phối thị trường toàn miền nam ko,chứ người việt mình có cái gì ,hay làchỉ giỏi ăn bám tiền viện trợ mỹ,tướng tá thì lợi dụng chiến tranh làm giàu,cung cấp cả lương thực vũ khí cho kẻ thù,nếu ko có chiến tranh với miền bắc mỹ có hào phóng vậy ko,qua tới đất mỹ rồi mà bản chất ăn bám vẫn còn
    _còn nói về ý thức dân tộc đừng đổi thừa cho nền giáo dục sau này,từ thời pháp tới mỹ bản chất đã là như vậy rồi người hoa thì lo làm ăn buôn bán,sản xuất hàng hóa ko ngại khổ ,ko ngại cực còn người việt mình thì làm cái gì,người việt thì chỉ quen ăn sổi,chỉ thấy cái lợi trước mắt,thấy cái gì nhẹ nhàng nhàn hạ lời nhiều thì làm thôi,chứ đâu có tính toán lợi ích lâu dài,nói ra chẳng khác nào tự mình chửi mình mà thực tế nó là như vậy ,nhìn cái kiểu làm ăn của người việt mình hiện tại thì biết liền chứ cần gì nói đến hồi xưa
     
  10. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _nó nghèo nhưng tinh thần dân tộc ,và ý thức lao động nó cao bạn ơi,người việt mình có làm được như nó ko mà đòi so bì ko thấy nhục à,hay là chỉ giỏi ghen ăn tức ở ,đố kị nhau,qua tới mỹ rồi mà bản chất vẫn còn ko thay đổi nữa là
     
  11. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    nói như bạn đi cho dù Mỹ chỉ cung cấp vũ khí, k can thiệp kinh tế, vậy mình hỏi bạn ở VN lính Mỹ ăn cái gì? ở cái gì? 2 cái cơ bản nhất thôi, chưa nói đến nhu cầu khác.
    Ăn : nếu ăn thức ăn của VN tạo ra => nông dân có tiền, nếu ăn thức ăn của Mỹ cứ cho là Mỹ phát đến tận tay từng người lính, người ăn k hết đem ra ngoài bán người VN mua bán lại cho người khác, chưa kể ăn bớt ra ngoài bán kiếm thêm.
    Ở : nếu Vn đầu tư xây dựng cho Mỹ thuê => chủ đầu tư có tiền, nếu Mỹ đầu tư thuê nhân công Vn => tạo việc làm.
    2 cái cơ bản đó đủ để thấy nó có giúp phát triển kinh tế hay k. Ngoài ra các thứ khác như đường xá, ăn chơi, các dịch vụ xã hội... có ng VN tham gia vào làm nó đều giúp phát triển kinh tế.

    Ở đây bạn cũng chỉ nói trong thời gian Mỹ ở VN, muốn nói về kinh tế mình nghĩ ít nhất cũng phải nói trước khi đất nước chia 2 và nói cả ở 2 miền như thời Pháp lúc đó thử coi kinh tế VN ntn, hay phải chờ tới khi Mỹ vào mới được như bạn nói.
     
  12. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thôi đi Khựa, ở đâu lòi ra thằng Chệt ấm đầu vào bô bô. Coi thường người Việt hả ku ?
     
  13. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    thằng chủ topic liều quá , qua lễ 2-9 đi rồi biết cái cảnh
    chuẩn bị tinh thần đi , dám động chạm đến chính trị ở việt nam hả
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình không muốn tranh luận nhiều sợ vi phạm nội qui, nhưng chỉ muốn nói rằng ý của chủ top là sai, không dám nhìn nhận mình kém cỏi mà lại đỗ thừa cho thế sự.
    Mình nhớ sau 75 hễ cái gì sai trái đều đỗ thừa cho " ảnh hưởng chế độ cũ ", sau đó thì không đỗ thừa cho chế độ cũ nữa mà lại đỗ thừa cho " phim ảnh xã hội đen". Bây giờ sau 39 năm rồi, không có cớ gì để đỗ thừa nữa thì lại đỗ thừa cho TQ.
    Hãy dám nhận mình còn yếu kém thì mới có thể tự học hỏi và đứng lên một cách hiên ngang , chứ cứ đứng đó mà đỗ thừa thì chẳng bao giờ tiến bộ nổi cả.
     
  15. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _cái này không phải mình nói ,ai mà chẳng biết như vậy ,báo đài đăng tin ầm ầm đấy thôi,ngay cả bạn còn ko dám nhìn thẳng vào sự thật ,mà thích ảo tưởng thì còn trách ai
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chú chẳng chịu suy nghĩ gì cả, thời Pháp lúc đó ta còn phong kiến, bị đô hộ bởi thực dân. Tới khi Mỹ (đồng minh) vào thì lúc đó mới theo tư bản tự do, cái chế độ dân bầu tổng thống mà 27 nước phát triển, dân sống sướng như vua đang theo đấy ạ.

    -Thằng Hàn Quốc trước khi Mỹ vào nó cũng y như ta vậy, bị Nhật đô hộ. Từ năm 1953 nó mới theo tư bản, giờ này kinh tế nó thuộc hàng top. Dân mình đua nhau qua đó trốn ở lại đấy ạ =))
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nói chung ai thấy hợp thì ở, ko hợp thì ra nước ngoài mà sống.

    P/S: Closed đi mod, vấn đề này ko nên bàn.
    Chúc vui
     
  18. LyCuCu Thành Viên Vàng

    nghèo thì cũng đã nghèo rồi ! giờ chăm chỉ cày cuốc cho khỏi nghèo nên ko rãnh bàn chính trị kaka!
     
  19. votrangdai Thành Viên Bạch Kim

    Có 1 người từng nói rằng :

    Chúng ta chịu một sự nô lệ , một sự nô lệ về viện trợ của Mỹ , và Bắc Việt cũng phải chịu sự nô lệ viện trợ của LX và TQ. Và rồi chính máu người Việt phải đổ cho bàn cờ chính trị của các nước lớn .
    P/S : Nói chơi thôi , Mod đừng bem em , tội em :sweat:
     
  20. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Trùi, lo chi xa dzữ. Cư làm giàu cho mình trước đi rồi tính. Bạn mà giàu thì cả cái nước vn này đi ăn xin bạn vẫn sướng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. hoale,
  3. Ryn Ryn,
  4. Isuzu Gò Vấp,
  5. trieunambds6666,
  6. congty24h88,
  7. toichunhchu930,
  8. compositekkp
Tổng: 405 (Thành viên: 13, Khách: 378, Robots: 14)