Thấy cái dự thảo này khó thực thi quá, quán bán bia vỉa hè là nguồn thu nhập của "rất nhiều người" giờ cấm rồi họ lấy gì sống. Đi làm về giờ muốn lai rai xíu chắc cũng phải vô quán rồi. Cấm bán vỉa hè thì quán nhậu chắc cũng mệt đây, chỗ đâu mà ngồi cho hết???:surrender: nguồn :tuổi trẻ, nld
Cái này là muốn có cái đề án để báo cáo cấp trên mà không cần biết là đề án đó có thực hiện được hay không. Ba cái vụ này ở mấy cơ quan nhà nước gặp hoài, không lẽ cấp trên kêu làm mà lại không có gì để báo cáo, mắc công lãnh đạo nói ngồi không ăn lương, báo chí nói công chức sáng cấp ô đi chiều cắp ô về, đành phải tự bày vẻ ra thôi chứ sao, còn dân phản đối thì tính sau bởi vì dân phản đối cái người phê duyệt đề án mà. Đây là chiêu thức 37 của Khổng Chết ( không phải là Khổng Tử đâu nha), chiêu Mackeno.
chỉ mới là dự thảo thôi mod ơi,còn phải trình chính phủ,abcd,...!! khi nào ra bản release chính thức,có chữ ký thủ tướng + các ban ngành đoàn thể thì mới thực thi!
Muốn dân giàu nước mạnh xã hội văn minh thì phải cấm nhiều như thế , ý của các cụ là vậy đó . Ở đất nước mà cấm nhiều thứ cũng bức xúc nhỉ .
Luật này nếu áp dụng thì chỉ có nước bóp chết người bán bia thôi, làm sao người bán biết được người mua trong diện như thế này "Phụ nữ đang trong thời gian cho con bú hoặc người có bệnh lý về sử dụng bia "
Cấm bán bia cho người có biểu hiện say bia ==>> Mấy tiệm bán bia đều vi phạm hết ==>> lại có nguồn thu rồi :baffle: