Tình hình là 5h20p sáng em đi từ ga Sài gòn về trên đường cmt8 giao với nguey64n thị minh khai em bị 3 tên đi 2 xe gắn máy giựt giỏ xách ngay ngã tư chugn1 nó quẹo vô trương định là em mất dấu chúng nó rồi. Buồn lắm các bác ạ, em có 8tr trong giỏ sách, cái s3 cũng hơi cũ cũ và đặc biệt là mớ giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, đi làm lại quả là cực hình. Em mới làm cái CMND mà hẹn dến cả tháng mới lấy được. Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ giùm em, thủ tục làm lại mớ giấy tờ đó nhanh nhất được không ạ, bằng lái và cà vẹt xe. Em cảm ơn các bác nhiều ạ. ps: không biết có chỗ nào nó chuyên bán giấy tờ bị giựt không nữa.....
cốp xe đâu sao ko bỏ vào bạn, rút kinh nghiệm nhé, nó giựt ko té là may. đợt trước gần quán mình có thằng tây đi bộ, mà chúng nó xuống xe lấy dao cắt quai xong rồi zọt, ngay pullman bằng lái thì chắc đi thi lại thôi, có hs gốc thì tùy nơi nó giải quyết, q7 thì mình đem cái hsg lên nó còn ko chịu ( cách đây 3 năm)
1. CMND làm thì hỏi cò trước chỗ làm. Mình đã từng vậy tốn 300k lấy trong ngày. Nên đi lúc 2h vì gần hết h nó hốt cú chót làm và lấy luôn. (Mình ở daklak) 2. SDT làm lại chờ chuộc giấy tờ. 3. Cà vẹt + bằng lái làm theo bước 4 (nếu còn hồ sơ gốc thì còn đỡ - không thì tèo) 4. Ra CA phường làm bản khai mất đồ.