Đi làm hoài cũng ko có dư, nay mình muốn tìm hiểu vê chăn nuôi trăn để kiếm thêm thu nhập mong được mọi người giúp đỡ. Bạn nào biết chỗ bán trăn giống, trại chăn nuôi trăn chỉ giúp mình nha! Ths nhiều và hậu tạ nhé!
không biết, nuôi con đó có ngày làm mồi nhậu hoặc là bị nó thịt luôn, hy vọng sẽ đc gặp chủ thớt chứ mai mốt đi phúng điếu nữa thì bỏ mịa
nói tầm bậy.......ba mình ở quê nuôi trăn gần chục năm rồi.1 con khoang 35 kg và rất dài.lúc đầu mình cũng sợ lắm nhìn nó to dài kinh khủng.sợ nó quấn cổ chết.....nhưng ba mình lại ôm nó ,bỏ lên cổ chơi luôn ấy,ba đem nó đi tắm.và nhiều chuyện vui.vì nuôi 1 con trống ,1 con mái.giờ nó cũng già rồi,nhưng ba ko chịu bán,ba để nó đẻ con bán lấy tiền..... Nhìn chung thì ko có lời lắm,vì ba mình nuôi cho nó ăn vịt còn sống ,1 con cả 2>3 kg.nửa tháng cho ăn 1 lần,có khi 1 tháng.....nó đẻ trứng khoảng 20trứng nhưng chỉ nở có 15 con.bán 1 con đc 300 ngàn ( mới đẻ nhe).chứ mình nuôi lơn 1 chút xíu là 500 đên 1tr nhe.con đực ai xin phối giống thì 500 ngàn 1 lần. Nếu nuôi trăng phải có kỷ thuật thì mới có lời,kỷ thuật ở đây là cách mình tập cho nó ăn ( rất khó nhé).tập cho nó ăn những phế phẩm,như chuột gà,chết rồi ấy.....chứ như trăn nhà mình,còn sống nó mới chịu ăn,.mà mấy con trăn con ba mình tập mãi nó ko chiu,cũng phải cho nó ăn đồ còn sống,thả vào nó siết cho chết rồi nó nuốt.mới chết thả vô nó cũng ko ăn đâu. Nói chung nuôi cho vui,bỏ ống heo chứ ko có lời mấy.nhưng là ở sài gòn ko có điều kiện nuôi gà vịt,bỏ tiền ra mua cho nó ăn sao chịu nổi. CÓ 1 lần,con trăn nhà mình bỏ nhà đi,hất tung cái cửa ( ba mình đóng hời hợt lắm ,ẩu lắm).mà ko hiểu sao ,nó đi cả đêm,tưởng mất rồi,sáng nó bò về......ba mình nói có lẽ là con trăn cái ở lại,nó nhớ nó quay về hay sao ấy....cũng ko biết..hú hồn,mất con trăn là mất mười mấy triệu rồi.ba mình nuôi bỏ ống dưỡng già đó....của quí của ba,hihi Con Trăn cái mình đang mang bầu,mình cũng ko biết khi nào nó đẻ.ba mình có lương tâm lắm,ba tập cho nó ăn rồi ba mới dám bán,chứ nhiều chổ nó bán cho mình rồi,về con trăn ko chịu ăn,chết thì ức lắm,lúc đầu mới đẻ ra ba cho nó ăn mỡ ( mỡ heo còn sống nhé),ba nhét vào mồm nó,nó còn em bé mà chưa biết ăn,từ từ cho ăn chuột đồng ( còn đỏ chuột mới đẻ ây)rồi ăn gà con ,vịt con và từ từ.....nhưng mà thân lắm ba mới bán,ba cưng lắm,ba còn muốn nuôi hết nhưng nó ăn nhiều cũng ko có điều kiên nuôi hết.chứ ko là giàu rồi.
Không biết bạn ở khu vực nào ? Dượng 3 mình cũng có 1 trại trăn nho nhỏ ở nhà tại Bến Lức, tỉnh Long An. Dượng mình hiền và nhiệt tình lắm. Nếu bạn quan tâm thì liên hệ thử dượng 3 mình xem sao. Số điện thoại là 0944-946-109 (số của dì 3 mình, bạn nói cho gặp chú Phước nuôi trăn là dì 3 mình sẽ chuyển máy cho). Chúc bạn thành công !
mình cũng o bến lức long an ne! Để mình liên hệ xem sao nhé! ths bạn nhiều nha. nếu được bạn để lại số dt co ji mình mời cafe nha!
làm cái cũi = sàn gỗ,kê cao lên.ở dưới sàn có khe hở nhé.để dễ vệ sinh.chịu khi săn chuột cho nó ăn=))
chị này làm tui nghi vấn , lc chị than thở cảnh khổ , lc mẹ trúng vé số , lc ba nuôi trăn ......... còn j nữa hok đây
nghi vấn gì....ko lẽ cứ ca bài ca con cá ấy hòai.vô 8 xã stress chứ nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì,cảnh em khổ thì vẫn khổ,có giải quyết đc đâu,mẹ trúng số báo anh em vui cùng,nhà dứới quê có nuôi 2 con trăn giống thì nói có nuôi,chia sẽ kinh nghiêm thôi.....thế phải làm sao?...dưới quê em vừa nuôi trăn vừa nuôi vịt gà......ai chả vậy.
CÓ 1 lần,con trăn nhà mình bỏ nhà đi,hất tung cái cửa ( ba mình đóng hời hợt lắm ,ẩu lắm).mà ko hiểu sao ,nó đi cả đêm,tưởng mất rồi,sáng nó bò về......ba mình nói có lẽ là con trăn cái ở lại,nó nhớ nó quay về hay sao ấy....cũng ko biết..hú hồn,mất con trăn là mất mười mấy triệu rồi.ba mình nuôi bỏ ống dưỡng già đó....của quí của ba,hih con trăn nó còn sống với nhau còn có tình,nghĩ lại thằng chồng mình quen 6 năm,sống vợ chồng 3 năm vậy mà nó khốn nạn thật.......đời phu du,giờ ôm con khóc thầm,nghĩ cũng tội nghiệp thân mình.có rảnh đâu mà buồn nửa,chỉ lo ngày tháng sắp tới.....thôi thì tới đâu hay tới đó.trời sinh voi sinh cỏ mà.ngáp ngáp thì đành lếch về quê,kết thúc cuộc đời,trở thành độc phụ nuôi con.hix.em nguyện làm gái già suốt đời...............