Tìm kiếm bài viết theo id

Vui quá mọi người ơi,ba mẹ em trúng số...........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 5/9/14.

ID Topic : 7500984
Ngày đăng:
5/9/14 lúc 14:08
  1. vikinus Thành Viên Cấp 5

    Mình thấy những ng lớn tuôỉ mỗi lần trúng số đều trích ra 1 ít làm từ thiện + đổi ra 1 ít tiền lẻ đi ra dg rồi để rớt xuống dg 1 ít mà không hiểu lí do sao nữa
     
  2. becung0414 Banned

    nói đúng mà hơi quá

    vì tiền trúng số k phải của trời CHO, mà là của VAY MƯỢN từ thiên hạ, có vay ắt có trả, trả cả vốn lẫn lãi lun

    nguời ta khuyên trúng số thì chỉ được giữ 1/2 số tiền, 1/2 còn lại đem làm từ thiện thì mới giữ đc sô 1/2 kia

    minh chứng rõ ràng cho việc lãnh quả báo do ngốn hết tiền trúng số là ông già em đây, hồi truớc ổng trúng số, trúng đề liên tục, giàu nhất xóm khi đó, mà..... được cái.... làm nhiều việc thiện lắm các bác ạ, ổng hay mua chim, mua cá thả phóng sanh cho bà con xung quanh dòm ngó và đánh giá ổng là ăn ở phúc đức, còn bụi đời, ăn xin đầy đường (thời ấy dân nghèo lắm, năm 1992-93...), ổng bố thí cho được 200-500 VNĐ, mặc dù khi ấy ổng hốt vô tiền tỷ..........và sau đó tầm 4-5 năm, khi đó em còn nhỏ nên cũng chưa hiểu gì, chỉ thấy xe hơi (hồi đó trong xóm chỉ nhà em có xe hơi, em nói thế này cho các bác hiểu là ổng giàu cỡ nào ở cái thời mà giá trị đồng tiền khi đó chưa mất giá thảm hại như bây giờ) trong nhà tự nhiên biến mất, nhiều thứ xa xỉ khác cũng dần đội nón ra đi nốt.....
    chuyện trên là em kể sự thật nhà em, hem có bịa đặt hù ai đâu ạ
     
  3. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Cái tư duy mê tín cá nhân mình chẳng ủng hộ chút nào... trúng số quan trọng đừng ham ăn xài thả ga mà nên biết chi tiêu hợp lý, đầu tư vào cái gì đó cho tiền mẹ đẻ tiền con và ổn định lâu dài (gửi ngân hàng cũng dc nè). Thấy vài trăm triệu hay vài tỷ tưởng nhiều chứ thoáng cái là hết sạch!
     
  4. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    ngon rồi, trời thương sài cho đúng mục đích nhé