Tìm kiếm bài viết theo id

mình trả nhà thuê bị trừ 50% tiền cọc :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tean@team, 8/9/14.

ID Topic : 7504347
Ngày đăng:
8/9/14 lúc 13:16
  1. tean@team Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    26/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    592
    Anh em cho mình tham khảo ý kiến chuyện như sau . Mình thuê nhà nguyên căn 6tr/tháng
    Mình thuê nhà ở được 8 tháng (hợp đồng 6 tháng) , nhà cũng bình thường không có gì đặc biệt ngoài việc nằm trong hẻm khá sâu và đường dây điện khá rối, hệ thống ống nước vô lý xài rất cực và bị xì , vừa rồi trả nhà thì trước 3 ngày trời mưa lớn đường điện trong nhà bị hư một line trên lầu , nhà có 2 line , 1 line trên lầu, 1 line trệt, mình ko biết hư ở đâu nên tắt cầu dao chỉ xài điện dưới trệt rồi báo cho chủ nhà . Chủ nhà cũng kệ không thèm qua sửa để mình xài.
    Hôm trả nhà , như thông lệ chủ nhà check từ A-Z , thế là đòi trừ tiền từ cái lỗ đinh và gạch bị trầy . Sau đó nói mình xài đồ gì đó làm hư điện nên ko trả cọc , sau một lúc khổ chiến thì bên đó trừ xong điện nước , giữ lại thêm 2tr tiền sửa chửa . Sửa xong mới tính tiếp . Mình thì không rành về điện nên thôi , lỡ xui rồi thì trừ 500K 1tr coi như phụ chủ nhà gọi là tình cảm.

    Hôm này nữa là gần 10 ngày , mình call lại hỏi thì bên đó nói hư nguyên dàn điện , công thợ kiểm tra 1tr500 , đi dây lại 2tr . Tổng cộng 3tr500
    Nên lấy hết 2tr của mình và thậm chí còn đòi thêm .
    Mình thì ko biết gì về điện nhưng thấy giá này vô lý quá, nếu do mình mà mình nghĩ là do thời tiết mưa to tường bị thấm vì ko có dấu hiệu cháy nổ gì cả chỉ có cái taplo tự động nhảy OFF thôi , trừ tiền mình kiểu này ác quá. Lầu chỉ có 30m2 mà công + vật tư 3tr500.


    anh em thấy trường hợp này như thế nào ? Trong suốt thời gian thuê mình rất lịch sự, đúng ngày là trả tiền nhà , nhiều hư hao có sẵn trong nhà thì mình cũng tự bỏ tiền sửa , cũng hết 3-4tr chứ không ít , chỉ báo cho bà chủ nhà biết chứ ko đòi tiền gì cả .

    Mình thuê nhà cũng nhiều, chủ nhà là người đủ các miền , người Bắc cũng thuê 1 2 lần nhưng người ta rất đàng hoàng, lần này chủ nhà cũng là 2 vợ chồng người Bắc , vậy mà dính đạn . Đi rồi mới biết 2 vợ chồng nhà này chuyên kiếm chuyện trừ tiền của người thuê .

    Lập topic 1 phần để hỏi ý kiến anh em , 1 phần cũng để anh em có thêm kinh nghiêm thuê nhà , thấy chủ nhà đàng hoàng thì thuê chứ nói thật ra tiền 1-2tr nói nhiều cũng không nhiều , coi như thí cô hồn thôi , nhưng thấy sao con người ta ác nhân ác đức quá , tiền đó đâu có đáng gì đâu mà phải ăn chặn như vậy .
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình không rành về chuyện thuê nhà vì không ở nhà thuê, nhưng cái vụ làm hư cả dàn điện trong nhà thì coi bộ lạ quá, cái này chủ nhà chơi không fair rồi, muốn tân trang nhà cho người khác mướn mà không mất tiền đây mà.
     
  3. tean@team Thành Viên Cấp 3

    đang tức quá mà ko biết cãi nhau với nó như thế nào , nhà thì trả rồi , tiền thì nó giữ . Điện đóm thì mình ko rành , giờ nó như thánh phán , phán bao nhiêu tùy nó
     
  4. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Hồi trước hay qua phòng trọ thằng bạn chơi.
    Khi nó trả phòng, ông chủ nhà xách tờ giấy kiểm đếm, check ...
    Một hồi trả đủ tiền cọc và còn cho thêm 200k tiền cafe.
    Giống như thoát được tụi này là mừng lắm vậy. Mình nhìn cái phòng tan nát mà thấy tội cho ổng. Kaka.
     
  5. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    bác dở là dọn ra rồi mà ko giải quyết tiền nong cho xong, giờ bác đâu nắm được cán gì mà đòi họ trả tiền nhà lại cho bác, giờ hư cái ống nước giá 3t bác cũng phải chịu thôi, mình cũng gặp cảnh này hoài nhưng mình là chủ nhà, lúc cho mướn nó phá qua xóm mắng vốn hoài ca cũng vô nói mình, khi ko cho mướn nửa nó hỏi tại sao vậy mình bảo hàng xóm la qua nên ko cho mướn nửa, mẹ nó quỵt tiền tháng cuối củ mình luôn nó bảo nó ở ko vui vẻ ko trả tiền bó tay
     
  6. tean@team Thành Viên Cấp 3

    mình gặp chủ nhà như bạn thì mình đỡ khổ rồi .
    Mình cứ nghĩ mình ở đàng hoàng , lịch sự thì người ta cũng đàng hoàng với mình .
    Ai ngờ đâu gặp bọn mất dạy như vậy .
    Đóng cây đinh treo đồ mà nó đòi trừ tiền trám lỗ đinh + sơn lại trong khi nhà mình trả y chang lúc mướn cho nó . Càng nghĩ càng thấy mình lịch sự ko đáng với đám cô hồn
     
  7. Ba Dưa Thành Viên Cấp 3

    vậy chủ nhà còn phòng không ? em sinh viên hiền lành đang muốn thuê phòng ở :sweat:
     
  8. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    kêu công an xuống giải quyết. lu lừa đảo
     
  9. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    up cho trót cái địa chỉ nhà với tên + sđt hai " đứa " chủ luôn nào Thớt mình trả nhà thuê bị trừ 50% tiền cọc :(
     
  10. tean@team Thành Viên Cấp 3

    địa chỉ mình hay đấu giá đó bạn , khu chợ Tân Quy , q7 . Đưa tên tụi nó lên thì mình cũng mất dạy giống tụi nó nên chắc thôi . Gặp cô hồn mà thành cô hồn luôn thi ....... hixhix
     
  11. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    cứ giống thằng bạn của ông này là tốt lần sau lỡ rồi thì phá banh nhà hay dọn đi
     
  12. tt123477 Thành Viên Cấp 2

    Mình đang ở nhà thuê 4tr/ tháng đây, Nhà hư, báo cho chủ nhà, tháng sau bã mới xuống còn đòi tiền nhà mình nữa. Mình mới nói : con đóng cọc 2 tháng, tính ra con ở 1 tháng rồi, còn 1 tháng nữa là hết cọc, cô ko sửa con dọn đi. 1-2 tuần sau bã cho người xuống sửa liền. Bã sửa, mình trả tiền, vậy thôi.

    Mình ở nhà mướn mà, hư gì chủ nhà phải sửa, đặc biệt là hư mấy cái âm trong tường, đó 100% ko phải lỗi của mình. Chủ nhà thấy bạn hiền quá nên ăn hiếp rồi. Bạn nên rút kinh nghiệm khi thuê nhà đi, trường hợp bạn : hết hợp đồng , như mình nó còn năn nỉ phải kí tiếp đó.
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Vãi cả sửa điện 3tr5.
    Móa,tự bạn sửa lại ko hết 1tr đâu
     
  14. dark_lonely Thành Viên Bạch Kim

    thường thì giải quyết tiền bạc xong mới dọn , bạn dọn rồi ko làm đc gì đâu .

    lúc trước mình trả nhà ( mình bị bể hợp đồng ) nên tiền cọc mất trắng , nên người nhà mới xin chủ nhà cho lại 1 tháng tiền cọc ( cọc 2 tháng 9tr ) , chủ nhà là giám đốc ngân hàng nói " biết đọc chữ ko " ( ý nói hợp đồng bể là mất trắng ) . Thôi thì nhà mình ở tiếp , tới lúc nó bán đc nhà ( còn 3 tháng mới hết hợp đồng ) nó kêu mình dọn trong tuần càng tốt , thì kêu nó xuống tính tiền , nó nói giờ trả cọc + thêm 4tr5 , mình nói lại nó " biết đọc chữ ko " vì nó bể hợp đồng là trả 9tr cọc + 9tr bồi thường là 18tr . Cự 1 hồi quê đi về , nhà tới giờ nữa năm chưa bán đc
     
  15. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Vote cho bạn bài viết hay, mà chỉ vì 4tr5 mà không bán dc nhà, vãi ả danh hiệu giám đốc ngân hàng, chắc cocc, chứ cửa nào vào làm được
     
  16. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    vụ này gặp hoài, chủ nhà bá đạo mà
     
  17. phuc_tho Thành Viên Cấp 2

    cái này tuỳ người thui bác ơi, mình cũng cho thuê nhà, hư đèn điện cũng qua thay dùm người ta ( vì chỉ cho nữ thuê thui, nam thuê ăn nhậu đánh lộn hàng xóm chửi hoài), ngẹt cầu cũng qua làm lun, rùi trả nhà sớm này kia cũng chả care gì cả, cũng trả cọc lại người ta, vui vẻ cả 2 bên, còn lúc ở thì thấy ai ok thì giảm giá để người ta thuê ở lâu dài, còn thấy ko ok thì cứ tăng giá nhẹ là tự out ah.
     
  18. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Cứ báo CA hoặc tư pháp phường cho nó xuống giải quyết chứ giờ này bạn cải sao lại nó.mình trả nhà thuê bị trừ 50% tiền cọc :(
    Muốn tính toán gì thì lúc bạn chưa dọn ra chứ giờ bạn dọn ra rồi thì thua.mình trả nhà thuê bị trừ 50% tiền cọc :( - 1Làm cho đở tức thôi.mình trả nhà thuê bị trừ 50% tiền cọc :( - 2
     
  19. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Sống mất dạy như này thì cái lũ này còn đi ở mướn dài dài, mãn đời làm thuê làm mướn cho người ta thôi.
     
  20. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Uhm. Cái thời sinh viên tụi trẻ trâu nó vậy đó mà! Ăn chơi, nhậu nhẹt, phá phách là cái chuyện hết sức bình thường đó mà. Thật ra tụi nó rất là hiền, nhưng cái thói ăn chơi ko bỏ được. ^^
    Đôi khi nhìn cũng tội ổng. Lúc trả nhà tụi nó dự tính là ko có được trả tiền cọc, vì tụi nó ko có hổ báo gì? nhưng vẫn được trả, vì ổng sợ.
    Mà thật là sống trên đời hiền quá người ta cũng ăn hiếp.
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio,
  7. HONEYZ
Tổng: 861 (Thành viên: 10, Khách: 834, Robots: 17)