Tìm kiếm bài viết theo id

Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuysinhvn, 10/9/14.

ID Topic : 7506735
Ngày đăng:
10/9/14 lúc 09:54
  1. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,389
    Trưa hôm qua mình đi xin việc thêm với ước muốn 1 tay 2 việc và tình cờ đi trên đường thấy dán trên cột điện tờ giấy ghi "tuyển người kinh doanh bán trà + bột dinh dưỡng". Lúc này trong đầu mình liên tưởng đến herbalife. Nếu là HBL thì uy tín rồi mà mức lương cao quá từ 4tr7-5tr2 thì quá ngon kèm theo công việc bán hàng online chắc đủ sống. Mình lon ton đi chạy mua hồ sơ xin việc và điền + định ra công chứng nhưng 11h cmnr ko ra được. Thôi thì chiều ra đó xem xem thế nào vậy.
    Đầu giờ chiều 12h30 mình tắm rửa sạch sẽ xách xe chạy đến chỗ bán hàng và trong lòng rất vui "232 Cao lỗ Q8, Chạy đến quẹo fải vô tìm số nhà 87". Chạy gần đến chỗ bán hàng mà mình cũng là 1 nhân viên kinh doanh và suy diễn với con đường này thì Herbalife ko thể nào bán đắt được vì đường quá dơ, bụi, và dân khá giả cũng không nhiều chủ yếu dân buôn bán.
    Sau khi đến điều đập vào mắt mình đầu tiên ôi thôi đây ko fải HBL và mặt hàng cũng khác. Nhân viên ở đây bắt mình gọi cho người mình đã gọi xin việc và bảo mình vào quán nước mía bên làn trái để gửi xe. Lúc này trong đầu mình muốn đi về rồi vì mục đích làm việc của mình thì cũng đã bị lệch. Vừa bước vào mình nộp hồ sơ xin việc + CMND + đâu đâu có cô nhân viên chạy ra đón mình chào hỏi đủ thứ và dắt lên lầu. Bước lên tới lầu 1 mình cảm thấy có mùi rồi vì quá nhiều người (Trug bình thì 5 người thì có tới 25 nhân viên 1 phòng). Mình đi típ lên lầu 2. Bạn hỗ trợ (gặp lúc đầu) chào hỏi mình đủ thứ và bắt mình đi bắt tay làm quen với hết trong phòng. Ko đi bắt tay thì ko nhận và còn hù mình sẽ đuổi thẳng. Trong đầu mình nghĩ "Quen cmn đâu mà bắt tay, bố vô đây chơi thôi có làm cm đâu mà đuổi". Bạn hỗ trợ dắt mình đi gặp tầm 3, 4 người và "bắt" mình làm wen. Đứa nào cũng hỏi mình câu "Tên, tuổi, nhà, quê, đang làm gì + chị ở .... có rượu này mốt về quê chị chơi chị cho uống nhé. Lớn vậy chắc biết uống rượu rồi". Gặp người thứ 1 cũng câu hỏi đó đến người thứ 4 cũng hỏi vậy mình bắt đầu sùng bố lên nhưng thôi nhân viên nhiều quá làm loạn ở đây không đc. Ko chỉ dừng ở đó người hỗ trợ lúc đầu còn bắt mình đi gặp thêm nhiều nhiều nữa nhưng mình cương quyết không đồng ý và cương quyết ngồi 1 chỗ nên người đó pó tay.
    Rồi đến giờ hoàng đạo, 1 cái máy chiếu + bảng chiếu về lễ khai trương cty (nói tối công ty chứ ko fải nổ muốn cái nhà còn nhỏ hơn nhà của mình
    Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước) + chụp hình du lịch đà lạt này nọ....
    Sau khi chiếu xong thì 1 chị nào đó trạc 30 lên thuyết phục. Nói tùm lum hết + bắt đứng lên giới thiệu này nọ. Còn bên dưới giống như cái chợ mình nói mình còn FA bên dưới có mấy người nói "lấy mình lấy mình" @@ Nói chung là nói câu nào mình chưa kịp trả lời bên dưới đã nói có làm 6 tụi mình fải nói có theo "ở dưới tầm hơn 20 người" cái này cũng gọi là "hôi theo đám đông nên chưa kịp trả lời đám đông đã trả lời làm fải nói theo". Sau đó fân tích sơ đồ của công ty gồm 3 các nhánh. Giống như mình là người đứng đầu tiếp thị ra 2 người sau thì mình sẽ đc 540k/ người nếu 2 người đó có ok vào nghề. Sau đó 2 người sau lại giới thiệu típ thì mình đc hoa hồng đó này nọ. Xong sau đó nói sơ đồ rubi làm hết sẽ đc 100 triệu 200 nghìn. Tức là muốn lên rubi thì trong 2 tháng bị fải dụ cả trăm người để được đến số tiền đó. Còn giới thiệu cha gì đó 1 tháng làm 109triệu là làm giỏi nhất công ty giới thiệu đc nhiều người nhất còn giám đốc đc 250 triệu..... Còn người thuyết trình thì đc mấy chục triệu này nọ. Nếu ko có nhiều người thì mình đã chửi thẳng vào mặt là giám đốc có số lương khủng như vậy éo đủ tiền thuê 1 căn nhà ngon 1 tý mà fải thuê nhà 4, 5 triệu ở cái hẻm xẻo lá như vậy + toàn là quạt éo có được 1 cái máy lạnh. Sau đó bà thuyết trình nói bà fải rất khổ sở để mời anh.... đến đây để giúp đỡ chúng ta "nói thật là mục đích tới dụ mà dễ gì ko tới". Cha này lên thuyết trình còn kinh hơn nữa. Đến lại cái bàn thì fân tích hỏi mình và các người kia làm 1 tháng bao nhiêu. Mình nói 10 triệu, mấy cha kia nói tầm 5, 6 triệu. Cha này lấy mốc 10 triệu của mình và phân tích. Hồi xưa cha đó đi làm công nhân chỉ ước mong 1 căn nhà + xe ô tô + .... tổng 2 tỷ. Thì cha đó tính toán:
    1 tháng mình làm 10 triệu thì dư max là 5 triệu
    5 triệu x12 = 60 triệu thì fải đến 35 năm thì đó mới đủ 2 tỷ để mua mấy thứ đó.
    Rồi phân tích sơ đồ của công ty đa cấp của cha đó là chỉ cần 5 năm thôi là đã có đc 2 tỷ. Bố mợ nếu có lương như vậy mà công ty muốn căn nhà rách như vậy thế này :v
    Sau đó hỏi ở nhà mỗi người đang có bao nhiêu tiền và cần nói thật. Mình nói có đem vài nghìn đồng để gửi xe thôi, mấy bà kia cũng có vài chục nghìn. Sau đó hỏi típ đem theo bao nhiêu :v mình nói cũng nhiêu đó rồi mấy bà kia tăng lên có cha lại hám lợi nói là đem 10 triệu
    Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước - 1
    Sau đó bảo mua 15 sản phẩm power plus giá 260k/ hộp hoặc đóng 3tr9 sẽ mua được cây hệ thống như trên và kiếm đc tiền vài trăm triệu như chơi.... Sau đó mình đc mời xuống phòng kế toán :v xem xét và cho mình vào làm. Có 1 bà chị thứ 2 nc như chửi mình ấy. Nói mình bây giờ chỉ ăn bám gia đình này nọ, nói là bà đó tốt nghiệp đại học gì gì đó + lương 10 triệu cũng chui vô đây làm mục đích ko để thu thập nhiêu đó và cần tới vài trăm triệu.... Nói mẹ mình 6 mươi mấy tuổi mà sinh nhật mình chỉ tặng quà cho mẹ mình trị giá có 1 triệu mà nếu làm công việc này mình dư sức cho mẹ đi du lịch này nọ và chửi mình bất hiếu cứ ăn bám cha mẹ. Lúc này mình sùng bố rồi mình nói mình bận về đi học. Bã nói học làm gì nói mình là tại sao người ta học giỏi cũng vẫn nghèo tại vì ..... Còn nói việt nam tại sao là đất nước đang fát triển mãi mà ko bao h thành đang fát triển nói toàn là người chỉ biết an fận thì sao giàu..... Nói ba mình đã 60 tuổi mà mình vẫn ăn bám ko thấy nhục ah.... Nó nói lương mình còn ko nuôi đủ mình nói chi nuôi ba mẹ và ba mẹ già rồi ko đợi dc này nọ. 1 tháng bố 10 triệu mà ko nuôi đủ mà chửi bố ăn bám này nọ. Hỏi mình ra đường thấy nóng ko, bụi ko.... nói là sao ko làm việc này để đc ngồi xe hơi cho sướng đi xe máy wài làm gì cho khổ.... Rồi so sánh nước mình với singapore nói họ xe hơi nhiều hơn xe máy rồi bên mình.... vì họ có phấn đấu làm nghề này này nọ =))) Nói đến đây chả lẽ mình giảng cho nó 1 bài học về giao thông HCM. Nếu thằng nào cũng đi xe hơi thì ra đường nhích ah =)) Bà đó còn nói có xe hơi đậu ngoài kia kìa =))))) Nói giám đốc công ty làm 100 triệu vô đây còn cuối đầu bà ấy Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước - 2 Thôi lúc này mình xin về.
    Kết thúc 1 buổi thử việc ở cty đa cấp. Vào chơi chơi thôi nhưng mình biết đc cái lừa đảo của con người bây h vì đồng tiền đã lên đến đỉnh điểm. mình 1 tháng làm 10triệu mà vô đó nó chửi mình ăn bám này nọ. Nhà cửa của ba mẹ mà mình cứ ỷ lại :v
    Thôi thì các bác nào lỡ dính chân vào đa cấp mong các bác dừng có dụ nhiều người vào nữa. Nước việt nam cứ có nhiều người bị dụ thế này thì ai sản xuất ra áo các bác mặc, gạo các bác ăn. Mình ko cần biết chỗ đó có đưa tiền cho các bác ko nhưng thằng nào cũng muốn làm chủ thế này thì cầm tiền mà ăn giấy ah. Chưa kể nó biến thành polime hết rồi ko ăn được đâu. Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước - 3
    Công ty Word nets triệu thiên phú nhé bà con...
    Buổi hôm qua mình cũng như thế này:
    http://nld.com.vn/kinh-te/world-nets-rao-giang-cach-kiem-tien-sieu-toc-20140813205539079.htm
     
  2. Mio8700 Thành Viên Cấp 5

    sao ko chup lai vài tấm hình bạn
     
  3. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    nó yêu cầu tắt nguồn đt bạn
     
  4. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Vào mấy cái đó như cái động, sao bạn không hỏi tụi nó anh chị giàu vậy mà sao công ty nhỏ quá vậy Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước
     
  5. thuysinhvn Thành Viên Cấp 4

    nó nói công ty lớn thì thuê mặt bằng tốn nhiều tiền và trả lương cho nhân viên thấp :v
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đã gọi là động thì có nghĩa là trong đó toàn là quỷ dữ, vậy thì tốt nhất là tìm cách chuồn sớm chứ ăn nói lung tung thì tụi nó nhào vô kiếm chuyện thì mệt lắm, mấy tụi đa cấp coi bận đồ vest, áo đầm nhưng ý thức còn thấp lắm, hình như ý thức của tụi đó cao chưa qua đ....ít quần nữa.
     
  7. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    ĐC nó còn hoạt động dc như vậy thì chắc cơ số người bị lừa hay còn gọi ngu lâu dốt bền ( mù chữ ko biết đọc + bị mù mắt vì tiền ) cũng còn nhiều Ae vào xem và tránh về việc kinh doanh đa cấp đã đổi mới và kinh khủng hơn lúc trước may cho thớt là đã cảnh giác từ đầu ko thì ...
     
  8. ôi đa cấp ..................
     
  9. limited_002 Thành Viên Cấp 3

    biết là đa cấp cũng ko nên to tiếng làm bể mánh làm ăn cảu tụi nó, tụi nó cắn lén thì mệt đấy ,xã hội giờ là vậy, khôn thì sống bống thì chết thôi
     
  10. madson1 Thành Viên Cấp 5

    Đọc văn ông này muốn mù con mắt luôn!
    Mà đa cấp thì thích thì làm thôi, chửi bới làm gì hao hơi, thằng nào chả muốn kiếm tiền nên quảng cao về mình.
    Ngoài xã hội thằng làm công ty thì bợ đít, nịnh bợ, nói xấu, dìm hàng để mong ngoi lên.
    Công chức thì ăn hối lộ, tham nhũng, COCC. Công ty tư nhân thì gia đình trị.
    Mấy ông tự buôn bán thì cũng trốn thuế, buôn lậu, chạy chọt dự án, đầy thằng lừa đảo, dóc tổ.
    Đa cấp thì nó quăng lựu đạn nhưng cũng chắc gì thằng nào xấu hơn thằng nào mà chửi mãi.
     
  11. engineerit Thành Viên Cấp 4

    bữa nay nó dán tờ rơi đầy đường. hôm trước dẫn đưa em kiếm việc làm thêm. đọc tờ rơi, tuyển nhân viên bán shop, lương ngày 100-180k, bao ăn trưa, tối. dắt lên địa chỉ hình như đường số 1, khu hành chính dĩ an bình dương. đến nói thấy wordnet. thấy nhân viên đi ra vào, phong cách thấy kỳ kỳ. lên tấp vào quán cafe bên đường. 2 anh em uống cafe, lấy điện thoại ra tìm hiểu. biết đa cấp, về thẳng luôn. mất hơn 1 tiếng tìm đường chạy lại. @@
     
  12. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    thanks bạn đã share, vẫn là vấn đề muôn thuở càng nhiều người biết thì càng tốt
     
  13. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    chuẩn nè..................
     
  14. seaflag Thành Viên Cấp 1

    Người ta có lòng tốt cảnh báo cho người không biết là đúng mà. Bạn phản ứng hơi lạ !
     
  15. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Đa cấp này nó nuốt biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của những người ít hiểu biết rồi bạn à. Cái gì xấu cảnh báo được cho mọi người thi nên cảnh báo
     
  16. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Cái kiểu nói chuyện ba lô ba loa nào là tự chủ tài chính kiếm tiền dễ dàng này nọ nghe chẳng có căn cứ và tào lao chết dc. K hiểu sao nhiều đứa cả tin thế k biết.
     
  17. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Bác rất tỉnh haha
     
  18. Unicorn9x Thành Viên Cấp 5

    chủ thớt viết văn lủng cũng vãi cả ra... đọc nhức mắt vãi
     
  19. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    sao mấy đứa bạn đứa nào cũng bị đa cấp dụ hết, sao em không bị nó dụ ta, chẳng lẻ nhìn em giống xe ôm nên nó tha cho em...
     
  20. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    BỮA củng nghe thèn đệ bên ngân hàng bảo tham gia dự án happy đay projec cm gì đó mình nói đợi cho 5000 con người đi hội thảo kia thành công rồi mình tham gia củng đâu có gì là muộn thế nó mới chế dễu mình này nọ và hôm nay đúng 2 tháng trôi qua và thèn đó vẫn phải đi còng lưng bê đồ cho nhà hàng
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 583 (Thành viên: 0, Khách: 509, Robots: 74)