Tìm kiếm bài viết theo id

Làm thế nào để có nhiều bạn bè......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 10/9/14.

ID Topic : 7507171
Ngày đăng:
10/9/14 lúc 13:27
  1. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    238
    ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
     
  2. có nhiều tiền là nhiều bạn thôi,
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Con gái hả ? Nếu em xinh, em cần đé0 gì mấy thằng quen qua mạng. Trường hợp em xấu lòi kèn ... may ra lọt vào mắt xanh của thằng bị liệt dây thần kinh thẩm mỹ.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bác nói quá. Đã có "thằng bé nhà em" thì chắc cũng...không tệ.
     
  5. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Kết bạn cafe thì được còn hợp tác làm ăn thì bạn đừng có mong vì tiền không bao giờ cho con người ta thỏa mãn. Ai cũng nói tui có nhiều cách làm giàu nhưng họ vẫn hoàn nghèo, còn người giàu thì họ không bao giờ chia sẽ cách họ làm giàu vì sao. 1/- Người giàu nhờ cha mẹ họ để lại 2/- Người giàu đổi đời nhờ trúng số. 3/- Người giàu từ nghị lực vươn lên (Cái giàu này cần phải đánh đồi rất nhiều từ mồ hôi, xương máu và cả một quá trình thời gian dài). => Tóm lại cái gọi là Hợp tác xã cùng nhau phát triển ít khi xảy ra trừ khi nó đã có sẵn bạn tham gia vào làm xã viên thôi. Và bản thân bạn sợ bị lừa thì chính bạn đã bỏ lỡ cơ hội rùi. Còn bạn muốn khởi nghiệp để nuôi sống 2 mẹ con bạn từ 20 triệu thì không khó, quan trọng bạn có chịu khó hay không tôi có thể tư vấn cho bạn cái nghề để làm trong thời buổi hiện nay (Nói trước tôi không có lấy bạn 1 đồng xu nào, nếu bạn muốn cuộc sống thay đổi).
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình


    1/ gọi là " phá gia chi tử "
    2/ chỉ có người nghèo mới mơ trúng số -> khi đã trúng số ko có biết làm gì với số tiền đó -> gửi ngân hàng 1 mớ -> chi tiêu xa xỉ -> ăn chơi trác táng -> vào ngân hàng rút tiếp -> chơi khô máu -> lại mơ trúng số .
    3/ .............. (Nói trước tôi không có lấy bạn 1 đồng xu nào, nếu bạn muốn cuộc sống thay đổi) có vẻ như đây là lời khuyên chân thành nhất mà mình từng đọc
     
  7. hacynhan9000 Thành Viên Cấp 2

    đã làm thì phải liều chút thôi bạn,bảo thủ,tâm lý sợ sệt quá thì ko bao giờ khá đc,bạn bè cũng thế,muốn biết tốt hay ko thì tiếp xúc mới biết.
     
  8. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    1 cau binh het suc chan that va thuc dung.em thi nhan sac binh thuong,ko den noi xau loi ken,hihi.ccai em can ban be la chan that,chu loai ban chi vi sac dep cua em thi lieu ho co tot hsy ko.hay chi la loi dung luc em co don ma vao hot hamg em...ban be,chu ko phai ban tinh,hay tinh 1 dem nhe.
     
  9. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Giờ thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Giao kết bạn bè cũng nên cẩn trọng
     
  10. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Nhìu bạn để làm gì hả bạn. Có câu "Bạn thì nhiều nhưng tri kỉ bao nhiêu", em thì bạn đầy ra nhưng chủ yếu quan hệ xã giao là chính, thân thiết thì dưới chục là dc rùi bác ạ.
    Có em pé rùi thì nó là niềm vui và bạn của bạn rồi đó. Cứ coi nó là động lực để cố gắng làm việc và phấn đấu nhé. Làm thế nào để có nhiều bạn bè......
     
  11. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    muốn có bạn bè thân thiết thì phải có môi trường, môi trường là gì? là môi trường sống, làm việc, những người xung quanh, nhưng việc mình làm nó có liên quan. Phải tiếp xúc, nói chuyện lâu ngày sinh ra thân thiết cảm mến và đặc biệt có lòng tin tưởng, nói nhiều bạn ko hiểu thì mình rút lại là muốn có nhiều bạn thì sống tích cực vào, hòa đồng vào, nhiệt tình vào, vui vẻ vào....mong bạn sẽ có nhiều nhiều bạn tốt chứ ko đơn giản là bè
     
  12. LyCuCu Thành Viên Vàng

    -bạn bè thân ko lợi dụng thì chỉ có thời đi học , lúc đó suy nghĩ còn non nớt , cơm cha , mẹ lo nên rãnh và nghĩa khí !
    - còn bây giờ lớn tuổi rồi , gia đình , con cái , miếng cơm họ cũng ko rảnh mà bạn với bè !
    - như mình nhiều khi muốn giúp người ta nhiều lắm mà tiền đâu mà giúp , lo cho vợ con thôi mà cũng thấy đuối rồi
    - bạn lên mạng bạn kiếm bạn thân thì hơi bị hiếm , gian lận , lợi dụng bạn thì nhiều ! cách tốt nhất thì bạn gặp những người ngoài đời , tự nhiên cảm thấy thích và thân thiết thôi !
    @@: bạn gặp khó khăn mà sao định chơi sang vậy? đi phòng trà nghe nhạc mới ghê chứ ! tui nhớ lúc tui khó khăn nghiền hút thuốc ko bỏ được từ 555-> bastos , bạn bè rủ cafe ko dám đi ( đứa nào bao thì đi ) mua cafe về tự pha ....
     
  13. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    sao ai cũng bi quan nhỉ, trên mạng với ngoài đời giống nhau hết. không nên phân biệt thế . cái nào xấu thì né, tốt thì nên học hỏi thôi :41_002:
     
  14. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Hic ! Chan cai su doi....dung la nhu vay. Chong minh bao nam chan goi,ay vay ma.....the thi con chi de mong doi....
     
  15. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

     
  16. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    haha. Ngày xưa em toàn đi phòng trà chơi,và tòan được mạnh thường quân trả tiền,nên cái khỏang đó ko biết có nặng vốn ko nửa.chỉ là em thích nghe nhạc nhẹ,âm điệu du dương,nên quen ai cũng bắt họ dẫn đi chổ như vậy chơi....híc.
    Vẫn biết cuộc sống đang khó khăn,.nhưng em muốn chăm sóc bản thân mình,lấy lại tinh thân và sức khoẻ,Làm những điều mình thích.vì 3 năm nay kể từ khi em lấy chồng em đã ko biết đến xã hội bên ngoài,chồng em vốn khó chịu và anh ấy ko thích chổ đông người.anh ấy chỉ thích ở nhà.và đương nhiên em cũng ko đc đi đâu,chỉ đc đi dạo phố.
    Mình nghèo nhiều chứ 500.>>1tr thì cũng chẳng giải quyết đc cái gì.cái quan trọng là em phải thả lỏng mình để chiến đấu với cuộc sống đơn độc phía trước.vì bây giờ hướng đi của em chưa xát định đc phải như thế nào,thay vì ngồi ở nhà buồn bã chán nãn ,lang thang kiếm nhà cửa,mà cũng chưa biết buôn bán kinh doanh gì cho ra hồn...
    Em xin đc là em của 3 năm trước.1 tháng sống cho riêng mình.khi mà đơn ly dị em mới ký xong....cười cho cái sự đời và sự khốn nạn của thế gian................
     
  17. LyCuCu Thành Viên Vàng

    mình thấy đâu có gì là khốn nạn đâu ! ai cũng có nổi buồn và sự bất hạnh riêng mà ! quan trọng là tự tin và biết vươn lên thôi bạn ơi ! ráng chịu cực khổ chút cố gắng biết đâu sau này bạn thành đại gia kaka ! giờ cứ có việc gì kiếm được tiền thì cứ làm ( việc đàng hoàng nhé) từ công việc đó cơ hội đến sẽ mở cho bạn được nhiều việc khác !
     
  18. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    tham gia bán hàng đa cấp vừa có nhiều tiền vừa có nhiều bạn :sexy_girl:
     
  19. __abc__ Thành Viên Cấp 4

    Nhiều bè thì đúng hơn Làm thế nào để có nhiều bạn bè......
     
  20. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    đa cấpviệt nam 90%là lừa đảo có tổ chức rồi....con em đang bệnh,em muốn để đức lại cho nó mau hết bệnh,chứ ko em làm đa cấp đâu.chưa đói chết đã bị chửi bị khinh đến nhục mà đâm đầu chết
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ,
  4. 0931432878,
  5. priest123,
  6. Thanhtung97
Tổng: 522 (Thành viên: 10, Khách: 504, Robots: 8)