Tìm kiếm bài viết theo id

cho em hỏi nếu mấy bác ở trong hoàn cảnh như em thì mấy bác cảm thấy thế nào ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi becung0414, 11/9/14.

ID Topic : 7508954
Ngày đăng:
11/9/14 lúc 16:45
  1. becung0414 Banned

    Tham gia ngày:
    20/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    191
    Đã mồ côi mẹ từ hồi mới đẻ, cha thì éo ra cái quờn gì, mê tín bậy bạ, chạy theo thầy bà, cúng tiền cho mấy ổng bả để rinh giấy má tào lao (hay mấy viên thuốc tể y như shit chuột) về đốt ra tro hòa vô nước bắt e uống, không uống thì ăn roi mây:too_sad:, sau này lớn đi học thầy cô nói ba cái đó toàn chất gây ung thư không..........:too_sad:

    Suốt từ hồi e học lớp 6 tới năm 12, ổng luôn tống đầu e vô trung tâm bồi dưỡng văn hóa, bắt e học để đi thi được thành tích cao, cho ổng khoe khoang với thiên hạ; em nói vầy có thể mấy bác trách e là được lo cho ăn học đầy đủ mà còn trách móc cha mẹ, nhưng nếu mấy bác biết thêm 1 điều là thằng anh, con chị e tụi nó học hành không ra gì, ông già e ổng cũng chẳng bắt ép hành hạ gì, thằng anh thì hồi học cấp 3 lo chơi bời, cặp con này con nọ, ko lo học hành, ông già bo tiền mua điểm cho nó lên lớp lun, con chị thì lưu ban năm lớp 6, mấy năm sau học hành cũng tàn tàn, ko ra gì, cả con chị và thằng anh e đều có bằng TNPT là bằng bổ túc... chắc mấy bác sẽ nghĩ khác. Thực ra từ đầu ông già e đã nghĩ cả nhà này di truyền gen ngu từ nhỏ tới lớn nên không quan trọng chuyện học hành, mà xui sao hồi cấp 1, thi tốt nghiệp tiểu học e lại đoạt giải Lê Quý Đôn, mọi đau khổ của e bắt đầu từ đó lun, từ năm lớp 6 trở đi bị bắt học bù đầu, con người ta còn được vui chơi giải trí với bạn bè, còn e thì chỉ có học với nỗi nơm nớp lo sợ điểm thấp mỗi lần kiểm tra, thi cử, vì e bị tụt hạng là ăn roi mây liền, từng 1 lần e bị đánh vì từ hạng 2 tụt xuống hạng 27, lý do vì năm đó bệnh cận thị của e nặng hơn, mà ổng ko chịu mua kính cho e đeo, cái kính hồi đó chừng 200-250k thui, mà e còn đang học làm gì có số tiền đó để tự lo cho em hỏi nếu mấy bác ở trong hoàn cảnh như em thì mấy bác cảm thấy thế nào ạ, lần đó e không thấy rõ đề kiểm tra ông thầy viết trên bảng, e làm bài sai, 3đ môn Toán, lần đó bị tụt hạng, e ko dám đưa số liên lạc cho ổng ký tên, giấu kỹ sổ liên lạc trong cặp, có bữa e đang tắm, ổng lục cặp e moi ra, mới tắm ra e ăn roi mây liền lun, ổng còn trừng mắt nhìn e nói "từ hạng 2 xuống hạng 27, hok biết nhục" mà chẳng cần biết lý do tại sao e bị tụt hạng, mà tụt hạng là 1 điều nhục nhã, xấu hổ lắm sao các bác ??? Phải chi từ hồi học lớp 1 e cứ giả ngu suốt luôn thì có phải đỡ hơn không, như con chị và thằng anh e ý cho em hỏi nếu mấy bác ở trong hoàn cảnh như em thì mấy bác cảm thấy thế nào ạ - 1

    Mấy năm gần đây ổng hay bịnh hoạn, đau yếu (ổng >70 rồi ạ), ổng lại vu cho e là qua nhà ngoại đem ngải về hại ổng, cơ mà e chẳng bik nhà ngoại e ở đâu cho em hỏi nếu mấy bác ở trong hoàn cảnh như em thì mấy bác cảm thấy thế nào ạ - 2.... rồi ổng chửi rủa, đánh đập e. Sẵn đây e kể rõ lun..... e không có người thân họ hàng gì cả cho em hỏi nếu mấy bác ở trong hoàn cảnh như em thì mấy bác cảm thấy thế nào ạ - 3... tất cả là do ông già e, ổng nói nhà ngoại ganh ghét gì đấy nên dùng bùa ngải hại ổng, ổng thù ghét nhà ngoại e và cấm e tiếp xúc họ hàng bên ngoại từ nhỏ lun, hok bik theo mấy bác thì cách ổng dạy con vầy là đúng hay sai ạ: hồi e 13-14t, ổng kiu e lại "dặn dò, nhắn nhủ" "mày phải nhớ, mấy đứa bên ngoại rất ác độc, xấu xa...... bla bla... , phải biết căm thù chúng nó"...........

    (còn nữa, tối e type tiếp ạ)
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    Bởi ... Anh em văn minh thời đại mới thì nên bỏ mấy cái hủ tục mê tín nhảm nhí để bớt hại đời hại người . Thời buổi nào rồi mà vẫn giữ văn hoá trung cẩu làm j

    Chia buồn thớt vì có nf cha như v . Cha mình đỡ hơn là k mê tín nhưng cũng đối cử với mẹ con mình tàn nhẫn rồi bỏ đi theo con khác ... Haizzz
     
  3. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Có những tư tưởng , bậc cao niên cũng đã lạc hậu. Cho cùng nguồn cơ là yêu thương ,đặt niềm tin vào bạn hết đó .
    Âu cũng mong bạn cố gắng học tập thật tốt, sau này góp nhiều công sức cho gia đình và xã hội
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Có thể, ngày xưa người phụ nữ ấy (và gia đình bên ấy) đã làm gì đó, khiến cho người cha căm tức. Nên có những tư tưởng như vậy.
    Và ko nhờ những trận đòn đó, bây giờ thớt có thể viết dc những dòng chữ này ko? hay phải đi lượm bọc nylon, bán vé số. 1 chữ bẻ đôi ko biết viết.
    Xl, ko biết thớt là người ntn, học hành ra sao, nhưng cái kiểu hành văn chửi cha mắng mẹ, nói anh chị của mình là thằng này, con nọ, thì mình nói thẳng: Tao khinh
     
  5. becung0414 Banned

    ko thể là như bác nói đc, vì tới chừng e đậu đh, ổng ko cho học

    năm lớp 7, e thi chuyên cấp quận bị rớt, qua năm sau, trc lúc đi thi, ổng bắt ép e phải ăn tô bún ổng làm (có bỏ "thuốc thần" thỉnh từ thầy bà nào với lời hứa chắc chắn sẽ giúp thi đậu hay sao á), e k chịu ăn thì ổng gào rống "vậy thì dẹp đi, hok có đi thi gì nữa hết"

    năm lớp 8, buổi học đầu năm trường cho về sớm, lúc đó trời mưa tầm tã, e đứng đụp mưa dưới hiên trường suốt hơn 2 tiếng, cha mẹ người ta mang dù, áo mưa đến đón con về hết, chỉ còn mình e..... 1 hồi sau có 1 ông chú lớn tuổi, đi xe đạp, mặc áo mưa lại ngó dáo dác, thấy e chú ấy bảo "bác tới đón cháu bác, mà chắc nó về rồi, thôi con lên xe bác chở về giùm cho"....... về nhà e mới thấy cảnh bận bịu quá đỗi tới nỗi ko có time đem dù ra trường rước e của con chị và ông già e: con chị bận chiên trứng, ông già bận đọc báo....... đó là lần đầu tiên e học đc 1 điều "lắm khi người dưng còn tốt hơn người nhà"

    tới năm 12, trước lúc đi thi tnpt, e cũng bị bắt uống bùa, may là tờ giấy bùa đó ổng vo tròn lại bắt e uống chứ hok phải đốt ra tro, e giả vờ ngậm trong miệng, đi ra đường e phun lun...... tới chừng có kết quả e đậu cao, ổng nói là nhờ uống bùa
    ........... có lẽ vậy, cả cái nhà e di truyền gen ngu mà, cái đầu đâu hơn đc người khác, phải nhờ bùa phép mới được như thế

    Sau tất cả những gì e cảm nhận được trong suốt thời gian học bị hành bởi ổng, e chắc chắn lun là ổng cần e để đánh bóng cái mặt ổng thôi, chẳng phải quan tâm, lo gì cho e hết, e vốn dĩ là đứa con không mong muốn, tại mẹ e đi vệ sinh bị trôi vòng tránh thai ra nên mới có e, sau khi sinh e, mẹ e mất, ổng cũng hay day xéo e rằng "hok có con nhỏ này thì bả hok có chết", "tại mày mà con Trang (con chị e) mới khổ"..... cơ mà ổng cưng nó nhất, tới mức nó sủa gì ổng cũng dạ, e hok bik nó khổ cái gì lun á
     
  6. becung0414 Banned

    tôi chửi cha thôi, vì cái thể loại đó ăn ở ác đức k chỉ với người nhà mà cả người ngoài, chứ còn mẹ tôi thì tôi rất trọng, tôi luôn thắc mắc tại sao người chết không phải ổng mà là mẹ tôi, để sau này ổng chỉ tay lên bàn thờ mẹ tôi mà chửi "ko tại con đĩ Nga này thì tao ko có khổ đâu"

    còn anh với chị hả, bác có muốn có anh chị giống anh chị tôi ko? nếu có bác có chấp nhận gọi tụi nó 2 tiếng "anh, chị" ko?
    Thằng anh thì chưa 1 ngày chăm lo, nuôi dạy tôi, mà hôm qua, khi nghe tôi phanh phui sự thật thối nát của cái nhà này với ngta thì nó cấm, hù dọa đánh tôi, thật sự mà nói tôi thấy nó chẳng có tư cách gì để nói và làm điều đó
    Còn con chị..... từ nhỏ nó rất "tốt" với tôi, có gì nó cũng cho tôi ăn, đồ ngon nó ăn, nhường đồ dở, đồ bỏ cho tôi, nằm giường ngủ chung thì nó lựa góc nằm hứng gió từ quạt nhiều nhất, tôi có bị nóng thì nó cũng kệ mịa tôi, tôi căm thù nó nhất là năm tôi học lớp 3, hok bik nó bàn tính gì với con giúp việc, mà nó kiu con đó bắt gián (tôi rất sợ con này) thả đầy người tôi, để tôi gào thét, la khóc và nó cười vui hả hê, nó có 1 thú vui bệnh hoạn như thế đó, cảm thấy sung sướng khi làm người khác đau đớn, sợ hãi, run rẩy...... như ở trên tôi có kể, tôi bị ông già mê tín bậy bạ, đánh đập, chửi rủa, cảnh tượng đó ở trước mắt nó, mà nó ngó lơ, ko can thiệp (lúc đó tôi bik mình chỉ có 1 mình, phỉa cố tự cứu lấy mình, tôi gắng hết sức gào thét thật to, để hàng xóm ngta nghe, thể nào ngta cũng chạy qua.... và ông già tôi vốn sĩ diện, sợ bị ngta biết ổng hành hung tôi, ổng ngưng đánh tôi lun), thậm chí từng có lần nó xúi ông già từ tôi, tôi biết mục đích của nó là để được hưởng tài sản thừa kế nhiều hơn;

    Bác nói khinh tôi thì tôi cũng khinh bác, bác lớn hơn tôi nhưng chưa chắc nếm mặn đắng cuộc đời nhiều bằng tôi, bác không thấu hết được cảm giác của tôi thì ko nên vội đánh giá như thế

    Tôi ko phủ nhận công cha, nghĩa mẹ bao la, và lẽ thường con cái phải biết yêu kính cha mẹ, nhưng nó phải hợp với cái lẽ thường rằng cha mẹ yêu thương con, hết lòng vì con nữa.... như thế mới hợp với nguyên lý nhân quả: "người thương mình, vì mình và mình cũng đối lại với người như vậy", nếu 1 vế bị sai lệch thì cái vế kia khó lòng giữ nguyên được bác ạ
     
  7. becung0414 Banned

    Tôi kể thêm cho bác biết, ngày xưa sau khi mẹ tôi mất, ông già tôi giàu lắm, làm thuốc lá, trúng đề, vé số liên tục, thu vô tiền tỷ, mà ổng bố thí cho bụi đời đc 200-500đ, sau đó được vài năm kinh tế ổng suy sút, ổng đổ do họ ngoại tôi dùng bùa ngải hại ổng, theo bác thì điều này đúng hay sai??? Tôi thì tôi chỉ thấy là do ổng vay của thiên hạ xài đã đời rồi tới lúc cạn phước phải trả quả thôi, chả có ai làm hại gì ổng hết.

    Bác biết, trong nhà ổng đối xử với tôi thế nào.... tôi bê hết lên đầu topic và mấy cmt ở dưới rồi đó, mà ra đường, gặp ai ổng cũng 1 câu cửa miệng "con nhỏ này tội nghiệp lắm, hồi nó mới đẻ đc 24 tiếng mẹ no mất, lúc đó nó có 1kg650, tui nuôi nó lớn đc vầy cũng phúc đức lắm"....... tại sao ổng có 3 đứa con mà chỉ đem tôi ra làm tấm bình phong??? còn đổi trắng thay đen sự thật nữa

    Cái miệng ổng chuyện gì cũng bịa đặt vẽ vời được, thử hỏi làm sao tôi tin chuyện ổng nói họ ngoại tôi hại ổng, là ngta hại ổng hay sự thật ngược lại, là ổng hại ngta rồi ổng gặp quả báo chăng??

    Thường thì người trong gia đình hay bao che cho nhau nhỉ, nhưng ấy là do cùng tánh, cùng chí hướng, còn tôi thì ko, tôi ko có mắc bịnh mê tín, ko có cái tánh gió chiều nào xuôi chiều đó, ko có và cực kỳ dị ứng bịnh xạo quờn, đạo đức giả lun
     
  8. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Oan có đầu nợ có chủ ba mẹ bạn gây nhau chẳng liên quan gì tới bà dì ông cậu hay ông bà bên ngoại. Đúng là ba bạn có đối xử hơi quá đáng nhưng như vậy lại tốt cho bạn, cũng đâu đến nỗi phải bắt bạn lê lết đầu đường xó chợ ăn xin kiếm tiền về nuôi ổng đâu đúng không? Có chăng thì bắt ép bạn học 1 cách thái quá thôi, mà cuối cùng bạn thành danh nên nhà nên cửa có gia đình hạnh phúc ổng già ổng chết ổng cũng đâu có hưởng lợi lộc gì, ngược lại bạn còn phải cảm ơn vì những trận đòn ấy đã trui rèn cho bạn 1 ý chí phấn đấu rất cần trong cuộc sống.
    Suy nghĩ thoáng 1 chút đi bạn, nhìn xuống đi nhiều người còn te tua thê thảm hơn bạn lắm nhưng họ cũng chẳng bao giờ oán trách cha mẹ hay anh chị em như bạn đâu. Mấy cái chuyện bạn kể toàn chuyện hồi xưa thời trẻ người non dạ thiếu suy nghĩ, bạn sống mà cái gì cũng để trong bụng thì bạn cũng đâu có gì hơn mấy người kia, bụng dạ nhỏ nhen hẹp hòi lúc nào cũng cho là mình đúng thì không hay đâu nha bạn.
     
  9. Yan_Happy Thành Viên Cấp 4

    Đọc bài bạn vừa viết có vẻ bạn đang rất bức rức và mất bình tĩnh... bạn bao nhiêu tuổi rồi... nếu chưa đến đai học thì cố lên... bạn chịu được ngần ấy năm , chẵng lẻ vài năm nữa... để khi hoc đai học... hoặc là đủ tuổi đi làm..có thể bung ra tự lập dc ... còn giờ bạn hãy bình tĩnh ... và mình mong bạn nhớ là dù co gì thì đừng xa ngã... hãy cố gắng học tập..đắg cay .. tủi nhục ráng kièm nén.. học hành đàg hòag.. ko co $ hoc đại học thì trung cap..có đuoc ngề tự lập nuôi sống bản thân...
     
  10. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Mình có câu này dành riêng cho bạn, Bạn cứ sống tốt, sống khỏe, không làm chuyện có lỗi với lương tâm là được. Còn ai làm gì nói gì mặc họ. Trời biết đất biết không cần ai biết
     
  11. becung0414 Banned

    bạn có bị bịnh não hok??

    tui hok thấy tui thành danh cái quái gì hết, chỉ thấy tui ra đời vì thiếu tình thương, ko có chỗ dựa gia đình nên bị ngta dụ dỗ, lừa gạt, lợi dụng từ tiền bạc đến thể xác

    tại sao tui phải cám ơn vì ổng đã hành hung tui?? ổng đánh đập tui vì nghĩ tui bỏ ngải hại ổng, coi tui như kẻ thù, đánh tui để thỏa mãn thú tính của ổng thôi, ko phải tui làm gì sai để bị đánh như cha mẹ ngta đánh con để dạy con nha bạn

    những chuyện tui kể là chuyện quá khứ, nhưng nó phản ánh cái tánh ác đi theo cả đời bọn chúng đấy, anh chị cái qq gì mà ích kỷ, ưu tiên bản thân, luôn giành giật phần hơn, chèn ép em

    nhỏ nhen, hẹp hòi là sao bạn?? tui nói sự thật thôi mà, vì tình trạng đáng căm phẫn của nhà tui nó vẫn tiếp diễn đến bây giờ, ko phải là chuyện đã qua
    tui đâu phải như ông già tui, lo sợ tui ở nhà rồi tui tiếp tục vạch trần bộ mặt thật của ổng mà kiếm chuyện đòi đánh, nói tui bỏ ngải phá hại, làm nhà xào xáo gì gì để đuổi tui đi, rồi sau đó người ngoài thắc mắc sao tui cứ bỏ nhà đi hoài thì ổng bịa chuyện nói tui hư hỏng, ko nghe lời, bỏ học, bỏ nhà theo trai
     
  12. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ cái này chắc là bắt nguồn từ người phụ nữ ngoại tình. Ba bạn hận vợ nên mới làm vậy. Thường mấy anh nào bị vợ phản bội chạy theo người tình thường sẽ trút giận lên con cái và ghét luôn nhà ngoại.
    :confuse:
     
  13. becung0414 Banned

    mẹ tui hok có bậy bạ vậy nha thím

    mà phải chi mẹ tui ngoại tình chắc tui cũng hok phải đẻ ra là con ổng, được thế thì đỡ quá
     
  14. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

  15. becung0414 Banned

  16. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

  17. becung0414 Banned

  18. mapcute0011 Thành Viên Cấp 3

    bạn nói bạn đả trải qua rất nhiều ?
    cha mẹ của mình đều mất sớm 2 anh e mình ko dc ăn học tới nơi đến chốn . giờ 2 thằng làm công nhân bửa đói bửa no. mình củng buồn củng tủi củng trách móc cuộc đời, nhưng rồi sao, ko dc gj đâu bạn.
    cuộc sống có khi buồn khi vui nhưng ko bao giờ là đường cùng , đừng đem chuyện cha mẹ gia đình ra nói như vậy. rồi sẻ có ngày bạn nhận ra gia đình là nơi tốt nhất để mình tin tưởng .mình dám chắc như vậy. thân
     
  19. becung0414 Banned

    mình hiểu ở đời có người tốt kẻ xấu, mình ko ghét ai cả, mình chỉ ghét thể loại xạo quờn, đạo đức giả thôi, cả cái nhà mình toàn thể loại như vậy đấy

    ở nhà nó đánh đập, chửi rủa, nhục mạ mình, ra đường nó nói nó ăn ở phúc đức, bịa đặt nói mình hư hỏng, làm buồn lòng nó, diễn phim buồn HQ trước mặt thiên hạ, mình kể sự thật với ngta thì nó lấp liếm che đậy, bảo ngta đừng nghe mình, nói mình bị điên khùng nói nhảm bậy bạ

    đến là khốn nạn cái luật pháp VN, nhân quyền của con người gần như ko tồn tại, đâu ra cái lý cha mẹ có quyền đánh đập con cái vậy chứ, mình chấp nhận chuyện đánh để dạy dỗ, nhưng trường hợp ông già mình thì sao? đánh vì ngu xuẩn, mê tín bậy bạ, để thỏa mãn hung tính của bản thân, mà cái lưỡi không xương, cái tôi hèn nhát, đổi trắng thay đen sự thật, ko dám thừa nhận hành vi tàn ác của ổng, xã hội VN cũng khá hay khi ko ràng buộc hay hạn chế cha mẹ trong chuyện dạy dỗ con ấy nhỉ, cứ mặc cho đánh đập tùy thích, con nó chết lun thì giảm được vấn nạn dân số rồi nhỉ
     
  20. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    :sexy_girl: dù sao em cũng có ăn có học,có nhà che nắng che mưa là hơn nhiều người rồi em ah.
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 544 (Thành viên: 7, Khách: 525, Robots: 12)