Tìm kiếm bài viết theo id

Shop - Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm

Thảo luận trong 'Thú Cưng - Thú Nuôi' bắt đầu bởi HamsterZone88, 11/9/14.

ID Topic : 7509321
Ngày đăng:
11/9/14 lúc 23:24
  1. HamsterZone88 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/6/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    210

    CẢNH GIÁC KHI MUA HÀNG BÊN CINDY SHOP
    Địa chỉ: 60 đường số 12 p4 q8 - Số 172 Liên Tỉnh 5, P.6 Q.8
    SDT: 0908 891 545 - 0908 428 267


    MÌNH MUA PET BÊN CINDY BỊ CHẾT ĐEM ĐẾN THÌ BỊ NÓI NGANG TRÁO TRỞ VÀ TRỪ 50% TIỀN DÙ CHƯA ĐẾN 3 TIẾNG ĐỒNG
    HỒ. ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN MUA PET BỊ CHẾT ĐÂU LÀ LẦN THỨ 2 RỒI. SỢ ĐẾN GIÀ RỒI AI KHÔNG MUỐN TIỀN MẤT OAN THÌ TRÁNH XA CÁI SHOP LÀM ĂN THẤT ĐỨC VÀ KHÔNG CÓ UY TÍN NÀY ĐI

    Ngày 30/8 mình có qua bên shop Cindy mua 2 bé Sugar Glider cái do chính tay ba Cindy bắt. Khi từ Cindy shop chạy về nhà mình (khoảng 30p) thì khi mở hộp ra đã có 1 bé bị chết. Mình có dt ngay cho Cindy thì Cindy bảo rằng đợi tí về nhà tính rồi sẽ điện thoại lại mình. Mình đợi hoài ko thấy Cindy gọi nên mới gọi lại cho Cindy khoãng 5-6 cuộc cindy đều ko nghe máy nên mình mới đem 2 con sóc ( 1 con chết và 1 con sống ) lên cindy thì Cindy đã về nhà.
    Khi mình đưa con sóc chết cho Cindy xem. Thì ba mẹ cindy chối phăng " Đây ko phải là sóc cuả shop - sóc của shop bé xíu con này bung đuôi - AI biết lấy con nào chết tráo vào thì sao v...v...." . Mình nói: " Lần trước con mua hàng ở đây mang về sau 2 ngày mỗi ngày chết 1 con mất của con một triệu mấy nhưng vì con mang về 2 ngày rồi vơí con ko muốn khó dễ cho cindy nên con chỉ chụp hình gửi cho Cindy xem và nói Cindy chú ý lựa hàng kỹ hơn. Còn lần này do vừa về nhà nó chết nên con mới nói" nhưng ba mẹ Cindy khăng khăng nào là ko phải con của shop nào là tráo con khác thử hỏi chính ba Cindy bắt sóc cho mình chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà quên ko biết sóc mình ah. Còn bảo lấy 2 con nhỏ xíu nữa chứ . Mình tức quá nói : " Nếu ko phải sóc của shop bán mà con đem tráo con khác thì ra đường xe cán đi"
    Lúc này, bên Cindy lại chuyển qua nói nếu đem về làm rớt sóc hay bóp mạnh tay nó chết rồi đem lên đây bắt đền sao được ( LÚC NÀY CHÍNH BA CINDY BẮT TRONG LỒNG CINDY ĐANG BÁN CON SUGAR BỊ CHẾT THẤY MÌNH NHÌN THÌ VỘI NÓI TẠI CINDY ĐI CHƠI KO CHO ĂN MỚI CHẾT CHỨ CÓ BỆNH HOẠN GÌ ĐÂU ....Bó tay) . Bà đừng nói tui bà đem cái xác chết lên bắt đền tui nha. Tui bán hàng tui đâu có bảo hành khi bước ra khỏi shop. Ra khỏi shop là con SỐNG thì khi đem trả lại cũng phải còn SỐNG chứ bà đưa tui con chết tui bán được cho ai (Thử hỏi có ai khùng mua sóc về sống ko vấn đề gì mà chạy xe 30p lên đổi ko). Đưa cái xác chết mà bắt đền cái gì mà đền. Bà tự đến lựa đồng ý mới mua chứ tui có ép bà mua đâu mà đền ...
    Mình nói quá thì Cindy mới bảo 50 - 50 là do bà mua hàng đây vài lần nên tui đền cho 50%đó chứ người khác là thôi khỏi đi. Mình mới nói vừa mang về nhà sóc đã chết chứ bên mua đâu có làm gì nó mà lỗ tới mấy trăm ngàn lận. Thì Cindy bảo vậy bà đưa tui cái xác chết bắt tui chịu mình tui hả đâu có được. Vậy tui lỗ ai bù cho tui? ... Cuối cùng mình lấy lại tiền với giá trị bằng 1/2 giá trị lúc mình mua dù chua tới 3 tiếng .... Cũng may mắn nó chết trong ngày chứ mà sang hôm sau chết thì chắc mình chịu 100% rồi
    P/s: MÌNH ĐĂNG TIN CẢNH BÁO CÁC BẠN ĐỂ KHỎI MẤT TIỀN OAN UỔNG NHƯ MÌNH VÌ NHƯ NGƯỜI CHỈ BIẾT ĂN CHẬN TIỀN NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG CÓ CÁI UY TÍN VÀ LƯƠNG TÂM BÁN HÀNG NHƯ CINDY SHOP. MÌNH CUNG MUA HÀNG ĐÂY VÀI LẦN THẤY BA MẸ CINDY VÀ CINDY NÓI CHUYỆN CŨNG ĐƯỢC NHƯNG KHI ĐỤNG CHUYỆN ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ NGỜ HỌ TRÁO TRỞ ĐẾN VẬY.... LẦN ĐẦU 2 SUGAR CHẾT MÌNH MẤT HƠN CẢ TRIỆU MÌNH CÒN KHÔNG ĐỀN ... VẬY MÀ LẦN NÀY HỌ NÓI NHƯ MÌNH CỐ TÌNH GẠT HỌ CHỈ VÌ VÀI TRĂM CỦA HỌ THÔI AH... GIÁ TRỊ MẶT HÀNG MÌNH CHỈ CÓ VÀI TRĂM CÒN BỊ TRỞ TRÁO NHƯ VẬY HUỐNG CHI ĐẾN NHỮNG CON CHÓ BẠC TRIỆU ....
    CINDY AH ! LÀM ĂN CÓ LUONG TÂM THÌ MỚI BỀN TÔI ĐÂY CŨNG KO THÈM ĂN BẨN VÀI TRĂM ĐÓ LÀM CHI MÀ PHẢI TRÁO SÓC CHẾT ... BẠN ĐỪNG CÓ SUY TỪ BẠN RA NGƯỜI TA ... BẠN LÀM ĂN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỤNG CHUYỆN CHỈ MUỐN PHỦI TAY VƠ VÉT ĐƯỢC ĐỒNG NÀO HAY ĐỒNG ĐÓ. BẠN NÊN NHỚ Ở ĐỜI CÓ LUẬT NHÂN QUẢ NHA ... LÀM ĂN MÀ THẤT ĐỨC QUÁ CŨNG KO BỀN ĐÂU ... VÀI BA TRĂM ĐÓ BẠN CŨNG CHẲNG SỐNG ĐƯỢC CẢ ĐỜI ĐÂU ... NAY THÁNG CÔ HỒN COI NHƯ MÌNH BỐ THÍ ĐÓ ...

    Sau đây là hình ảnh một số nạn nhân của Cindy
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 1
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 2
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 3
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 4
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 5
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 6
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 7

     
  2. HamsterZone88 Thành Viên Cấp 2

    Mình vừa nhận được tin Cindy bảo mình toàn lấy sỹ hàng bên ấy 2 năm nay để bán xin đính chính với CÔ NÀNG CINDY HAM ĂN DƯA BỞ là bạn NHẦM TO RỒI ... BẠN KO PHẢI LÀ MỐI SỸ CỦA MÌNH ĐÂY LÀ ĐIỀU MÌNH KHẲNG ĐỊNH RÕ VỚI BẠN LUÔN ĐÓ... TRONG 2 NĂM QUA CHƯA LẦN NÀO MUA HÀNG BẠN TRÊN 50 KG CẢ MÀ GỌI SỸ GÌ BẠN ... BẠN BỰA RA SỢ LUÔN
    http://www.5giay.vn/thu-cung-thu-nu...aing-thait-khong-soi-luia.html#post1025840018
    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm

    Bạn ah !!!Khi cùng nhau buôn bán dù sỹ dù lẽ mà bạn tiết lộ thông tin khách hàng như vậy là BẠN ĐÃ SAI RỒI NHÉ --> ĐÂY LÀ VIỆC VÔ CÙNG MẤT LỊCH SỰ - KHÔNG LẺ BẠN LÀM ĂN BẠN KO HIỂU ĐIỀU NÀY ??? Về việc này mình đã ko nói gì chỉ tế nhị nhắc nhở bạn thì bạn cũng nên hiểu vấn để chứ... Bạn biết sao mình ngại nói lấy hàng bạn ko ? Bạn cần thì mình nói rõ luôn nhá :
    Thứ 1: Trong kinh doanh mối lấy hàng thì ko ai ngu mà nói cho người khác biết ... ngay cả bạn giờ bạn có chỉ cho mình mối bạn lấy ko ? Hay bạn đi ra ngoài chợ bạn hỏi thử coi ngta lấy hàng này ở đâu mang về bán cho bạn ? Hỏi thử xem ngta có đập vào mặt bạn ko ?
    Thứ 2: Danh tiếng bạn bán hàng CHẾT và có RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐÃ TẨY CHAY (những người mà Cindy hay tự cho là Gato với mình đấy). Khi khách hàng quận 8 là 1 bé gái tròn tròn người mua của bạn đã chết thì bé gái ấy đã đón xe từ q8 xuống mua hàng mình. Và mình khẳng định với bạn 100% hàng đó ko phải đợt hàng mình lấy cũa bạn đợt hàng mình lấy của Cindy là sau nữa ... Chẳng hiểu sao khi khách hàng qua mua đồ ăn bên Cindy shop thì lại bảo hàng đó " Hamster Zone toàn lấy Cindy đem xuống BThanh bán @@" . KHÔNG PHẢI NGTA MUA SỸ BẠN 1 VÀI LẦN THÌ BẠN LẠI BẢO LÀ TẤT CẢ HÀNG ĐỀU LẤY BÊN BẠN ĐÂU
    Thứ 3: Hai năm qua, mình bận làm dự án và đi công tác nước ngoài nên nhiều khi thiếu hàng có lấy tạm hàng Cindy về nuôi nên BẠN CINDY NHỚ KỸ LẠI GIÚP MÌNH THÌ MÌNH VẪN CHƯA LẦN NÀO LẤY HÀNG BÊN BẠN TRÊN 50 KG cả đúng ko vậy bạn?
    --> Bạn đã tự tin thái hóa rồi đó... Nếu nói đúng hơn thì TRONG 2 NĂM QUA những đơn hàng sỹ của mình như : mùn cưa 50 -100kg, cát lót 200 - 500kg , gỗ nén 200 - 500 kg thì hình như mình ko hề đặt hàng bên bạn nhá ... ( trong làm ăn ko nói ra thì bạn cũng biết mình lấy ai rồi đúng ko ? Cần thì bạn có thể hỏi để kiểm chứng). Còn hàng bên bạn thì bạn nghĩ xem mỗi lần lấy tổng cộng luôn hết thì chưa lần nào tới 50 Kg cả thì sao gọi là toàn lấy hàng của bạn. Chẳng qua là 2 năm qua mình vì làm dự án cho cty và bận đi ctac nuoc ngoài nên đành lấy tạm bên bạn cho con mình sử dụng thôi chứ sỹ gì mà chạy từ Bình Thạnh lên quận 8 lấy 5 -10 kg mùn cưa , 20-30 kg gỗ nén hay 1 - 2 kg hạt mua sỹ kiểu này là lỗ tiền xăng đủ chết rồi. Ngay cả Wheel , nhà gỗ, nhà mika BẠN TỪNG NHIỂU LẦN CHÀO HÀNG MÌNH MÀ MÌNH CÒN KO LẤY MÀ ... CÒN THỨC ĂN NGOẠI THÌ CHÍNH XÁC LUÔN VỪA LẤY BẠN ĐÚNG 1 HỘP RABSTER VÀ 1 GÓI BUDDY LOẠI 500GR GIỜ PET NHÀ MÌNH CÒN CHƯA SỬ DỤNG XONG MÀ . Thức ăn Buddy là do bạn bán ế bạn kêu mình mang về phụ bạn bán nhưng mình chưa đồng ý vì giá bạn đưa ra vậy khó bán nên mình chỉ ủng hộ bạn 1 gói thôi ... Có đúng ko?

    Còn về Sugar Glider đúng hơn mình cũng buôn bán trước bạn. Mà bạn nói hơi quá bạn đi hàng Sugar chưa tới 1 năm thì sao trong 2 năm nay mình toàn lấy hàng bên bạn. Bạn cố tỉnh cho mình nhờ nha. Mình lấy hàng bạn đúng 3 lần phải ko ? Lần 1 : 6 con - Lần 2 : 4 con - Lần 3: 2 con. Lần 1 sống hết lần 2 mang về 2 ngay sau mỗi ngày chết 1 con và khi mình bán cho khách hàng cũng chết 1 con nữa. Còn lần 3 vừa mang về là đã chết 1 con. Mình nói ko sai chứ. Còn về việc mình đi thái lấy hàng hay ko sao bạn biết bạn nhỉ ? Bạn cần xem passport ko bạn mình đi đi về về nghĩ tầm ít nhất cũng 4-5 lần rồi bạn. Chưa kể khi bên cty mình cho mình đi các nước khác thì đồng nghiệp mình sẽ đi thái mang về. Chẳng lẽ mình lại trình cho bạn xem. Những con giống con Sugar mang bầu mình đem vể bán bạn có biết chưa hay là chỉ biết những thứ mình đăng trên mạng rồi Bla ... Bla là con mình ... NHẦM TO RỒI ĐÓ !!!Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 1

    Về vấn để lựa hàng ... Chính xác MÌNH LỰA HÀNG RẤT KỸ VÀ RẤT KHÓ TÍNH VÌ MÌNH MUA HÀNG VỀ BÁN LẠI. ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÊN MÌNH. MÌNH PHẢI ĐẢM BẢO HÀNG CHẤT LƯỢNG XỨNG ĐÁNG VỚI ĐỒNG TIỀN KHÁCH HÀNG BỎ RA ... Chứ tội tình gì khi nghe hàng về mình tranh thủ dù mưa hay nắng cũng chạy lên để chọn hàng tốt cho khách hàng ... nếu nói như Cindy vậy mình dễ tính để qua khỏi lựa lấy đại trà về bán chết sống mặc kệ sao. ĐÂY LÀ VÌ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH VÀ VÌ MÌNH CŨNG NGHE NHIỀU TIN KO HAY VỀ BẠN NHƯNG VÌ BẠN BÈ LÀM ĂN MÌNH KO NÓI THÔI... CHỨ MÌNH TỘI GÌ MÌNH PHẢI VẤT VẢ NHƯ VẬY ... NÓI VẬY CHẲNG LẺ BẠN MUA HÀNG SỸ BÊN THÁI BẠN GOM TRÀN LAN GOM ĐẠI TRÀ SAO @@ --> NGUY HIỂM VẬY. Mà bạn nói chuyện cũng ko đúng. Bé sóc bên bạn ko phải là ướt lông mình ko lấy đâu mà là ướt đuôi TIÊU CHẢY mình chỉ bạn bạn bảo vậy lấy con khác đi ...

    Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm - 2
    Bạn Cindy nên hiểu lý do sao mà 3 tiếng mình mới đến shop bạn nha. Khi vừa từ nhà bạn trở về là khoảng 30p bé đã chết rồi ... Gọi dt cho bạn thì bạn hẹn bạn đang ở chợ tí về dt chờ mãi ko dt khi ngta dt lại cũng ko dám bắt máy ---> Vậy mà khi đến shop thì thấy Cindy ngồi thù lù 1 đống ở đó rồi phải chăng là ...
    Cindy ah !!! Bạn đâu phải phu nhân tổng thống , hay là tỷ phú giàu sang, hay là cái gì quan trọng đâu mà mỗi lần có chuyện bạn lại nghĩ ngta GATO bạn ngta bày trò hãm hại bạn ...Sao bạn ko nhìn lại hành động của bạn làm nhỉ ... Bạn bán vì sự sống của bạn >< mình bán vì sở thích - CV chính của bạn là buôn bán mấy thứ này >< Mình có công việc chính ổn định - Mình và Bạn cũng buôn bán trước giờ chưa hề xích mích nói xấu bạn . Thì lý do gì hãm hại Gato bạn nhỉ ??? Nếu nói mình bán ko bằng bạn mình Gato @@ thì mình nghĩ nếu vậy sao các shop khác như Monkey, Miu Miu , Nhà vật yêu đều là bỏ sỹ mà còn làm ăn lớn hơn bạn gấp mấy lần mình ko nói mà mình nói bạn thôi.... BẠN CỨ PHẢI XOẮN LÊN THẾ ... BÁN HÀNG MÀ BẠN LÀM NHƯ BAN ƠN CHO NGTA KO BẰNG ... MAY MẮN BẠN KO GIÀU CÓ HƠN AI ĐÓ CHỨ HÔI HÔI TANH TANH AI CHỊU NỔI BẠN ...
    BẠN CINDY AH !!! BẠN BÁN HÀNG BẠN GẠT BIẾT BAO NGƯỜI MÀ BẠN MỞ MIỆNG NÓI CHỮ TÂM KHÔNG NGƯỢNG AH ... NÓI THẲNG VỚI BẠN LUÔN NHÁ ... NHỮNG NGƯỜI LÊN BÊNH VỰC CHO BẠN ĐỀU DO BẠN SẮP XẾP THÔI ĐỪNG NGHĨ KO AI BIẾT...VÌ THEO TÂM LÝ DÙ HỌ LÀ KH THÂN THIẾT LẮM THÌ HỌ SẼ LÊN 1 CÂU NÓI BẤT BÌNH ... CHỨ KO RÃNH MÀ ĐI ĐĂNG BÀI TỪ TOPIC NÀY SANG TOPIC NỌ MÀ CHỬI NGTA LÀ CHÓ LÀ NÀY KIA ĐỂ BÊNH BẠN ĐÂU ... BẠN MUỐN NÓI THÌ BẠN ĐỨNG RA NÓI CHỨ ĐỪNG GIẢ BỘ IM IM RỒI CHO NGƯỜI LÊN NÓI ... CÒN MÌNH KHÁC BẠN MÌNH TỰ THẤY TỰ NÓI MÀ CŨNG CHẢ THẤY LỜI LẼ MẤT VĂN HÓA ĐÂU CHƯA CHỬI TỤC VỚI BẠN MÀ ... CÒN XƯNG HÔ MÀY TAO HẢ ...MÌNH NGHĨ BẠN ĐÁNG ĐC NHƯ VẬY VÌ TƯ CÁCH NHÂN PHẨM CỦA BẠN KO ĐÁNG ĐỂ MÌNH TÔN TRỌNG . CHỨ MÌNH CHẢ NHỤC NHƯ BẠN MƯỢN NGƯỜI CHỬI ĐÂU ... RỒI ĐƯA CẢ EM GÁI LÊN CÃI ... CÃI KHÔNG ĐƯỢC THÌ XÓA BÀI ...
    CÒN NHỮNG NGƯỜI LÊN TIẾNG KHI TOPIC MÌNH ĐĂNG ... MÌNH TIN CHẮC RẰNG TRONG LÒNG BẠN HIỂU RÕ NHẤT ĐÓ LÀ SỰ THẬT HAY KO ??? VÀ NHỮNG NGƯỜI MÌNH NÓI LÀ CÓ HAY KO??? HAY LÀ BỊA RA BẠN NHÉ ...
    VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA CHỈ LÀ BẠN NÓI THÔI ... CHỨ MÌNH TỪNG LÀM ĂN VỚI BẠN MÌNH CHẢ THẤY VẬY TÍ NÀO ??? VÀNG THẬT HAY VÀNG GÌ ... BỐC MÙI ... THÌ TỰ BIẾT ... CÓ THÌ NÓI KO CÓ THÌ THÔI ĐỪNG TỰ CAO TỰ ĐẠI QUÁ
     
  3. dluan Thành Viên Cấp 4

    ôi thôi cindy shop Cảnh giác với cindy shop bán hàng mất uy tín không có trách nhiệm
    thuở mình còn là hs cấp 3, chạy xe CUB 50 từ Phú Nhuận lên CindyShop mua hamster cũng ê chề lắm.
     
  4. HamsterZone88 Thành Viên Cấp 2

    Mình chả biết shop này nghĩ gì trong khi suốt 2 năm qua chưa lần nào shop Cindy nhận đc đơn hàng sỹ số lượng lớn trên 100kg của mình ... Mà lại lên Fb lên mạng rêu rao là mình qua đó lấy hàng về bán kiếm lời @@

    Những lần qua Cindy láy 5-10kg mùn cưa hay 20-30 kg gỗ nén hay gì thì xe mình cũng chả chở hết 50kg ấy thế mà cứ Bla ... Bla lên mình lấy hàng sỹ bên đó ... Lấy sỹ kiểu này chắc chết luôn quá từ Bthanh chạy lên q8 là vài kg thâm chí vài chục thôi ah --> có thì nói ko có thì đừng bơi móc dựng chuyện mà nói nha Cindy
     
  5. thiên an54 Thành Viên Cấp 5

    mình k tjn nhửng gj cindy nói.

    up cho mọi người né.
     
  6. hữu dương Thành Viên Cấp 1

    ace chúng ta hợp sức tẩy chay shop CINDY ko để cho shop nó tồn tại.Lừa đảo+bịa chuyện quá nhiều ko thẻ tưởng tượng được.ace đã từng bị lừa đảo bởi shop thối nát có tên CINDY hãy lên tiếng
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. thiên an54 Thành Viên Cấp 5

    tôi và bạn tôi từng mua gp ở cindy
    tuy pets khoe manh.nhung khitruong thanh thj la gp lai vn trong khj do cindy noi nhap thailad.

    chuyen ai nấy làm.hồn ai nấy giữ.ace bjết vay thj tranh xa.chu dung dam mam them muoi thi mat hay.hamsterzone thi lam an thang thang hon cindy.

    toi k bgio tin loi cindy
     
  9. hữu dương Thành Viên Cấp 1

    ĐÚNG tẩy chây shop CINDY
     
  10. HamsterZone88 Thành Viên Cấp 2

    Cùng nhau cảnh giác và đề phòng
     
  11. yoyo2410 Thành Viên Cấp 5

    mình chơi chim ko có chơi loại này ! nhưng mà con nào cũng là vật nuôi cũng phải tự dành dụm tiền bỏ ra để mua về chăm sóc ! mua về chết coi như tiền bao nhiêu công sức bỏ ra đi toi ! ghét nhửng người làm ăn kiểu thế này ! lên nào !!
     
  12. mrbig300 Thành Viên Cấp 2

    Sao không thấy chủ shop Cindy vào giải trình nhỉ?
     
  13. HamsterZone88 Thành Viên Cấp 2

    chủ shop Cindy công bố bài đăng vàng thật ko sợ lửa mà toàn nói SAI SỰ THẬT mình chụp hình gạch đỏ rồi nói lại sau đó thì tự xóa bài đã đăng @@ TỆ HẠI HƠN NỮA CÒN NHỜ BÊN 5 GIÂY XÓA BÀI ĐĂNG NÀY CỦA MÌNH ĐỂ CHE MẮT THIÊN HẠ. Mà bài mình dẫn chứng cụ thể bên Cindy ko chỉ ra đc điểm nào mình nói sai nên tự xóa. Bên diễn đàn yêu thú cưng ngta cũng band nick Cindy vĩnh viễn vì cách làm ăn như vậy rồi bạn ah
     
  14. viet-nguyen Thành Viên Cấp 2

    Lot dep ngoi coi.. Ma con candy mami dep thiet..kkkk
     
  15. Shin96 Thành Viên Mới

    Hic ghê quá, may là mình hay mua đồ ở Pipoo shop, vừa chất lượng, ng` bán vừa nhiệt tình dễ thương. Cindy đóng cửa là dc rồi, làm ăn mà mất tin chữ tín thì thôi rồi