Tìm kiếm bài viết theo id

ACE 5s nghĩ gì về trường hợp " khó nói " này ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 12/9/14.

ID Topic : 7509562
Ngày đăng:
12/9/14 lúc 09:39
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Trích từ Mương 14 :

    Người yêu quá ky bo , tính toán ?

    Bây giờ mình cũng khó nghĩ lắm, không biết tại anh keo kiệt như bạn bè mình nói, hay là anh có vấn đề khó nói.

    Mình và anh ấy yêu nhau được gần nửa năm, đều mới ra trường đi làm. Đối với mình, anh ấy rất chân thành, biết quan tâm, lắng nghe, biết cách chăm sóc cho mình. Thế nhưng, anh vẫn bị bạn bè mình chê, chẳng ai ưng vì mọi người bảo anh keo kiệt, ki bo.

    Chuyện là mình có chơi thân với một nhóm bạn, toàn con gái với nhau. Cứ đến cuối tuần là bọn mình rủ nhau đi ăn uống, không thì đi café, karaoke… Từ lúc yêu nhau và công khai người yêu với bạn bè, mình cũng hay rủ người yêu đi cùng. Cái này thì những đứa khác trong nhóm đã có người yêu thỉnh thoảng cũng rủ đi nên mình không ngại, mà cũng bảo trước với anh thế rồi.

    Hôm đầu tiên anh đi cùng, mình thấy anh “xung phong” trả tiền thì cũng để kệ vì mình cảm thấy chuyện này rất bình thường, con trai thỉnh thoảng galant như vậy mới đúng chứ. Vả lại, bạn bè mình, mấy đứa kia, người yêu chúng nó còn liên tục đòi trả tiền cho mỗi lần đi chơi ấy chứ. Hôm ấy, mấy đứa nhóm mình cũng nháy nhau, trêu chọc mình, còn khen rằng được “gả vào nhà giàu” (bọn mình hay trêu đùa hài hước vậy chứ cũng không có ý gì sâu xa cả).

    Hôm ấy, số tiền phải trả có hơi “chát” vì đúng hôm bọn mình kéo nhau đi ăn hải sản. Lúc về, mình có thử dò hỏi anh thì thấy anh vẫn cười tươi, bảo “chuyện nhỏ” nên mình cũng để ý nữa.

    Thế nhưng, ngoại trừ đúng mỗi lần ấy, những lần đi ăn sau này, cứ đến lúc trả tiền là anh lại “biến mất”. Lúc thì anh đi vệ sinh, lúc thì anh đi nghe điện thoại…, mà sao lần nào cũng đúng cái lúc “trọng điểm” thế cơ chứ?
    Mấy lần đầu, mình chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng về sau thấy lặp lại liên tục thì sinh nghi. Với lại, anh như thế nhiều lần, bạn bè mình cũng bắt đầu để ý, có đứa còn nói thẳng với mình. Vì bọn mình chơi thân với nhau nên đều nói với nhau những chuyện này. Bọn nó bảo mình phải xem lại vì chẳng may mà yêu phải người keo kiệt sau này lấy về sẽ khổ.

    Tính mình thì thẳng thắn, có gì mình nói ngay để tránh hiểu lầm hay khó chịu cho cả đôi bên. Mình bảo anh là nếu cảm thấy bọn mình hay đi ăn uống như vậy mà ảnh hưởng quá thì lần sau có thể không đi nữa, hoặc mình sẽ bảo nhóm bạn kia cùng “cam-pu-chia”, chẳng vấn đề gì, cũng chẳng ai suy nghĩ gì cả. Thế nhưng anh vẫn cứ cãi là lúc đó chẳng may anh bận chứ anh có cố tình đâu. Đại loại là lần nào nhắc đến vấn đề này là 2 đứa cũng cãi nhau.

    Bây giờ mình cũng khó nghĩ lắm, không biết tại anh keo kiệt như bạn bè mình nói, hay là anh có vấn đề khó nói. Mà như thế thì sao không nói ra cho mình biết nhỉ? Mình phải làm sao đây?
     
  2. kendythanh_0404 Thành Viên Cấp 3

    anh ta làm vậy cũng đúng thôi,có điều hơi sĩ diện với bạn gái,mà mấy người bạn của cô bạn gái anh ta chắc đi chơi free quen mùi,có chơi có trả chứ,ko tinh ý chút xíu nào
     
  3. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  4. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Tính ra anh chàng này cũng đâu đến nỗi nào ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ? Gặp mình vài lần vậy không dám đi luôn ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ? - 1
     
  5. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    gặp tui, tui cũng ngại đi chung với nhóm này.
    Galant cũng có giới hạn chứ. ko lẽ lương tháng đc 5tr mà 1 tuần đi ăn 1 lần, mỗi lần 500k là tiêu luôn,
     
  6. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    -Anh này cũng kì. Hết tiền thì thôi đừng đi với bạn gái nữa. Đi với bạn gái tới lúc trả tiền thì trốn luôn. Đàn ông có sĩ diện về tiền bạc nhưng mà chơi trò trốn không trả tiền thì đúng là hơi quá rồi. Mình nghĩ anh chàng này muốn đi chủ yếu để gỡ gạt phần tiền cho lần trả tiền kia.

    -Bạn nên góp ý với những cô khác để họ hiểu là con trai góp tiền lại cùng trả đi.
    :amazed:
     
  7. dragonface Audio Moderator

    Kêu mọi người ăn hải sản khô dưới chữ ký ấy, đừng ăn hải sản tươi là không có ai keo kiệt nữa đâu ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ?ps:

    P/s: Bài viết này đâu phải của chủ thớt đâu :go:
     
  8. VIP SIM Banned

    - Gái 14 em khao
    - Gái 16 em chia đôi cơn mơ
    - Gái 18 em bắt khao lại , ko khao thì ở nhà cho lành .
     
  9. sachToeicgiare Thành Viên Cấp 1

    thì anh Tin tin đã ghi là trích từ kênh 14 rùi mà, như có người thì thích Du lịch LX, có người thích wtt hay kênh 14, hehe, phải hơm 2 anh Tin tin và dragonface? ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ? - 1
     
  10. dragonface Audio Moderator

    Ủa, hóa ra bác tin tin mới đổi cái avatar hấp dẫn sang cái avt mới hả.

    Nếu vậy thì giải pháp trong trường hợp này là cô gái phải kêu nhóm bạn hợp tác xã đi, cứ như vậy về mặt lâu dài là không có ổn lắm đâu.

    P/s: Tô chén thích đi du học LX à.:baffle:
     
  11. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Oh...anh chị em đã tụ họp đông đủ....tốt..tốt....^^
     
  12. Hoàng Dược Sư Thành Viên Cấp 3

    mấy cái này nên HTX là được thôi mà, còn galant thì chủ động thanh toán bill, chứ đừng bao giờ bỏ đi vào thời điểm nhạy cảm đó, gặp tui thì thà chết đứng vì trước khi đi tui đều nhắm chừng khả năng tài chính trước mới đồng ý đi chung, nếu ko thì nên nói thẳng với GF trc khi đi
     
  13. kiemtienankeo Thành Viên Bạch Kim

    Không đủ "máu" thì ngồi lại cho nhục mặt cả 2 thêm. Vì bill thường đưa ra cho Nam Giới . Chả lẽ lúc đó kêu ko đủ tiền hay vay tiền GF ?
    Theo cá nhân mình : tùy theo tình hình nhóm đi chơi mà xử lý, nếu chơi theo kiểu nhóm của bạn
    01 : không đủ "đạn" thì đừng ra "tình trường", chỉ nên đi solo vs GF thôi.
    02 : nói trước vs nhau về kinh tế, để 2 bên khỏi khó xử.
     
  14. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Cái này thật ra không có gì khó nói.
    1/- Từ cái Bill đầu tiên anh ta chứng tỏ mình cũng có bản lĩnh đàn ông thời nay (Tuy nhiên là lần ấy bị nội thương nặng quá nên ...)
    2/- Sau đó lần đi kế tiếp bạn bè của bạn vẫn giữ tánh cũ hitshot thế là ảm ảnh hiện về, (Alo anh bận điện thoại, xí anh đi Toilet, ...). Cái dỡ của bạn ở đây không phải là ai trả tiền hay là hùn vào trả tiền mà bạn không cho anh ta sự lựa chọn, thà bạn nói thẳng từ lúc đầu. Anh ơi, hôm nay mình đ0i chơi với nhóm bạn ăn abc,... mỗi đưa chắc khoảng 200k/người anh thấy thế nào. Được thì đi còn không thì cứ từ từ nghiên cứu tiếp, đừng đặt trong tình huống đã rùi.
    Trước đây mình cũng gặp trường hợp này rùi Tui với bạn gái (là bà xã hiện tại) + mấy đứa em bên vợ đi cafe có 1 thằng bạn trai của em vợ. Sau khi đi sinh nhật xong thì rủ ra Tên lửa cafe thằng đó mặt xanh như tàu lá chuối đi đến nơi xong ngồi xuống nó kêu thôi để nó về trước (trước khi đi nó hồ hởi lắm) => Tại sao mặt nó xanh vì hôm đó anh em cùng nhau hù nó thôi hôm nay sinh nhật em vợ thì bạn trai em khao anh em coi như ra mắt luôn (1 chầu có khoảng 300k là max có 8 người chứ nhiu). Alo thôi anh phắn, bà con ở đây nói quá trời.
    3/- Bạn cũng nên tìm hiểu người yêu của bạn đối với bạn như thế nào về chuyện tiền nong và đối với xã giao xã hội ra sao đừng vội chụp mũ là keo kiệt. Đôi khi đó là sự tiết kiệm thà chi tiền để câu con cá là bạn hơn là bỏ tiền ra chỉ xúc được vài con săn sắt.
    4/- Bạn cũng nên nhìn nhận lại nhóm bạn của mình và suy nghĩ, không phải lúc nào đàn ông cũng phải trả tiền, đó không phải lịch sự và ga lăng đôi khi người khác nhìn vào thấy bạn lợi dụng hơn là nói bạn trai bạn không ga lăng.
    5/- Bạn đừng suy nghĩ ích kỷ vô tình mất đi một người bạn trai, hãy để hành động và thời gian để anh ta trả lời cho bạn về con người thật. Đôi khi dù là một diễn viên tài ba thế nào cũng có sơ xuất, bạn trai của bạn thì sẽ thường xảy ra sơ xuất nhiều hơn và hãy đặt bản thân mình vào tư thế của bạn trai của mình và trải qua tình huống đó
    6/- Cuối cùng sai những sự việc như vậy bạn nên ngồi lại tâm sự riêng với bạn trai của mình tại sao anh lại như thế, có gì khó khăn tiền bạc hay ... do cách của bạn thôi
    Chúc bạn tìm được một nữa thật sự của mình, tiền bạc đôi khi cũng là tiêu chuẩn thước đo danh dự của người phụ nữ khi nhìn nhận về đàn ông (Đó là sự sai lầm bạn nhé)!
     
  15. phumyboy Thành Viên Vàng

    em tha cho thằng nay đi, nó như vậy la2 xử sự khóe, còn ko nói từ chối ko đi, em còn khó xử hơn.
    Nếu em muốn thằng bồ ko ky bo, thì kiếm thằng bồ đại gia khác đi nha
     
  16. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Nói như bạn trường hợp 1 chẳng khác nào chủ thớt là gái bao (Quen nhau không chỉ biết nhau còn phải có bạn bè gia đình và xã hội). Đôi khi bạn lựa chọn một con người tiền lúc nào cũng đầy túi, xe lúc nào cũng thấy đổi, điện thoại thì liên tục model này model nọ ... Mà thật ra toàn đồ mượn, xài hàng mướn ...
    Xã hội rất công bằng và cũng rất bất công "Mặc áo cà sa chưa chắc là Phật mà mặc áo giấy cũng chả biết phải là ma".
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Mấy thằng như này mà gái vẫn thích, chắc thằng đó chim phải to lắm.
     
  18. seller_DK Thành Viên Vip

    Ghét nhất mấy con nhỏ cứ chực sẵn cái túi của thằng ngừơi yêu, bao một hai lần thôi...chứ đừng thấy được nước làm tới mà ham. Riết nó coi như bị lợi dụng túi tiền rồi ăn bánh trả tiền, chẳng có chuyện cưới hỏi đâu mà ở đó mơ lấy được chồng giàu hay ki bo ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ?
     
  19. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    mới đầu đọc tưởng keo và làm màu lúc đầu, ai dè là đi lần sau bắt trả tiếp, hèn chi chơi chiêu, mà đàn ông thà không đi lúc đầu, từ chối thẳng chứ chiêu đó cũng ko ra gì, thế tiền nước ăn uống thằng con trai ăn thì ai trả
     
  20. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Chủ Topic troll anh em ACE 5s nghĩ gì về trường hợp  khó nói  này ?. Gạch đâu mau cầm lên sáttttttt. :beat_brick:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 287 (Thành viên: 2, Khách: 278, Robots: 7)