Bây giờ là 18:35 ngày 13/09/2014 Đi làm về, em có thói quen đọc báo mạng. Thời gian gần đây, em khá khó chịu bởi Hội Đồng duyệt bài của các báo điện tử làm việc không nghiêm túc lắm. Dữ liệu thời gian sự kiện các báo cập nhật sai bé bét. Em dẫn chứng 2 bài báo em đọc ít phút trước đây Bài 1 : [h=1]Dân phe vé, "khóc” trước giờ bóng lăn giữa U19VN–U19 Nhật Bản[/h] http://vietbao.vn/Kinh-te/Dan-phe-ve-khoc-truoc-gio-bong-lan-giua-U19VNU19-Nhat-Ban/150387718/88/ Bài viết có đoạn : "Ghi nhận của PV Kiến Thức vào khoảng 15h ngày 12/9 (tức thời điểm chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa là trận chung kết giữa đội tuyển U19 VN - U19 Nhật Bản bắt đầu –PV)" ===> Hài VL các bác ạh, còn dưới nữa tiếng nữa mới đá, mà theo báo mạng thì chắc đã đá tối thứ sáu ngày 12/09 rồi. Bài 2 : [h=1]Lãnh sự quán Indonesia bốc cháy, người dân sơ tán trong đêm[/h] http://vietbao.vn/Video-clip/Lanh-su-quan-Indonesia-boc-chay-nguoi-dan-so-tan-trong-dem/120457016/601/ Bài viết có đoạn : "Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 21h ngày 13/9 tại lãnh sự quán Indonesia, số 18 đường Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM." ====> Theo thông tin từ bài này, thì khoảng 9h tối nay, Việt Nam - Japan đá xong thì lãnh sự quán indonesia sẽ cháy. Tổng biên tập trang Kiến Thức ăn hại thất.
Tổng biên tập hơi thiếu thông minh trong việc này Bác cũng fải thông cảm chứ bác biên tập bận đáp máy bay đi HN xem U19 đá roài
Chỗ em mưa quá, giống gió quá, nó mà cúp điện 1 cái chắc em ức chế lắm. Nhà em có mỗi cái tivi để coi - trời thường em hết mưa dùm cái.