Tìm kiếm bài viết theo id

Làm thế nào để có nhiều bạn bè......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaothaonhannhan, 10/9/14.

ID Topic : 7507171
Ngày đăng:
10/9/14 lúc 13:27
  1. machay Thành Viên Cấp 2

    Chị ê chề chuyện li dị nhỉ? thì chị cứ chơi với người nào thông cảm cho cuộc sống và hoàn cảnh của mình.Chị cứ lấp liếm như zậy ko hay đâu.
     
  2. hogia Thành Viên Cấp 6

    Trời ơi ,e gọi lại mấy mạnh thường quân ngày xưa hồi chưa chồng đi .Số e cũng đỏ thiệt ?,tòan vô chỗ sang miễn phí
     
  3. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    đúng là cái số ấy,ngày xưa toàn quen mấy anh có tiền và lịch lãm,ko chon làm chồng,lại đi tin vào cái gọi là cảm giác,tình yêu vớ vẫn..... tính mình vốn đa cảm,lãng mạng ,lấy thằng chồng cả cái sinh nhật cũng ko tặng đc 1 bông hoa..... coi như duyên nợ vậy,em đã trả xong kiếp trước em phải tìm lại em,cô gái ngày xưa đó....
    LÚC lấy chồng nó ghen ,nó mua cái sim khác,cấm liên lạc với ai,3 năm rồi em ko còn nhớ số ai nửa.và lúc trước thỉnh thoảng bạn bè có gọi hỏi thăm,ghen thì ít kiếm chuyện thì nhiều,dao nó còn chém em nửa nói gì,sợ bỏ xừ ấy,em dám liên lạc ai,bây giờ nó hết dám đánh rồi, đánh em thưa gấp gấp....bửa em đã gọi công an đến 1 lần nó mắc cở và sợ rồi.tánh chồng em ra đường hiền lắm,về nhà nó là ác quỉ,vậy nên nó rất sợ em la làng.ngày xưa ngu thế,bị đánh thế mà cứ im im....em chỉ sợ mất mặt,mất văn hóa....nên chịu đựng đến hôm nay...em chỉ có thù hận.....
     
  4. dangdanchu Banned

    thôi thím giờ nó tha cho thím là may rồi, thím thù hận vụ gì? đi vào vấn đề là mở quán cafe bao có nhiều bạn, nhưng mà cảnh báo ngu hơn người ta thì toàn bạn xấu nhé.
     
  5. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    nhóc này chả hiểu sự đời....mọi chuyện xẩy ra ko thể coi như ko có gì,đặc biệt khi mình cũng vì vậy mà rời vào hoàn cảnh khó khăn.ko có quyền hận à,thế nếu ai đó bửa nay đâm chú 1 dao,ngày mai 1 dao,rồi ngày mốt ko đâm nửa,chú có coi như ko có gì ko.? đặc biệt là bụng dạ đàn bà nhé,nhẫn nhin đó yêu thương đó,chiu đựng đó,đến đường cùng rồi,những điều tốt đó sẽ hóa trăm ngàn thù hận,nếu giết người mà ko ở tù,chị đây cũng đâm cho nó chết ............
     
  6. LyCuCu Thành Viên Vàng

    gì mà ghê vậy? hận thù thì cứ hận thù ! nhưng đừng hối tiếc quá khứ làm gì ! đường đi là do mình chọn , mình chọn sai thì mình quay lại đi đường khác ! tuy có tốn thời gian nhưng cứ cố gắng mà đi rồi sẽ tốt đẹp !
     
  7. hoangliemptit Thành Viên Cấp 3

    Bác chủ thớt ơi.
    Mình vừa có vốn, vừa có nguồn hàng tốt, vừa có khả năng marketting.
    Nhưng thiết nhân sự marketting.

    Trường hơp của mình có tham gia câu lạc bộ của bác được ko ?
     
  8. | Liberty Thành Viên Bạch Kim

    tâm trạng bạn nhu vậy ra đời kẻo bị bọn lừa đảo nó chăn tiếp. Gặp được 1 bạch mã hoàng tử bạn kiềm lòng nổi ko. làm sao biết đc ngta tốt hay xấu
    nhiều khi thấy cuộc sống cô đơn khi đã làm quen rồi thì cũng bình thường.
    càng nghĩ đến nó thì càng lệ thuộc vào nó thôi

    tìm được 1 người tri kỉ đâu phải dễ, ko vu lợi tính toán có thể cùng nhau đi đến chân trời cuối đất
    có lẽ mình may mắn hơn bạn vì luôn có những ng bạn như thế.
    gửi bạn:
    đừng vì cô đơn mà mà yêu lầm 1 ai đó
    cũng đừng vì ai đó mà cả đời cô đơn

    rãnh qua topic mình chém chơi nha
    https://www.5giay.vn/chuyen-tro/751...nhung-nguoi-von-mong-moi-nguoi-cung-chem.html
     
  9. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    cam on ban,minh tu biet minh la ai,can gi...ko phai thoi tre trau ma mo mong bach ma hoang tu hay blabla....minh chi can 1 nguoi ban lang nghe,cho minh muon chut thoi gian ma khoc loc vay thoi....
     
  10. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    that ra minh cung tung hoi tiec cai ngay xua do,nhung ma phai . te thoi,qua khu la qua khu co quay lai dc dau..han la han vay thoi de tu nhu voi long dung co ngu 1 lan nao nua........
     
  11. LyCuCu Thành Viên Vàng

    cái vụ lắng nghe , khóc lóc nguy hiểm lắm nha bạn ! 1 chút yếu lòng có thể dẫn đến sai lầm đó ! khóc thì tự khóc 1 mình , tâm sự thì cứ viết lên đây ! cho dù nam nó ko có ý lợi dụng nhưng khi thấy người nữ khóc bên mình thì dễ lung lay lắm @@!
     
  12. hogia Thành Viên Cấp 6

    đừng vì cô đơn mà mà yêu lầm 1 ai đó -> nhiều khi bỏ ng yêu lầm ,rồi lại vui vẻ yêu 1 ng khác tệ hơn .0 bao giờ tin số nhưng rồi giờ thấy nhiều vụ suy nghĩ sâu thấy vô lí ?nhưng vẫn sờ sờ ->SỐ PHẬN?
    cũng đừng vì ai đó mà cả đời cô đơn -> Có dc ai đó để yêu vậy nhiều khi là may mắn đó?
     
  13. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Chi co the noi la co gang song lac quan vi chi co nguoi co long thi moi duoc bao dap. Hanh phuc la xay dung tu dau kho, thanh cong la do that bai vun dap ma thanh. Han thu chi lam ban mu ma thoi. Ban co the tim nguoi ban that su tu nhung moi quan he binh thuong. Chuc ban thanh cong. Neu ban can 1 nguoi ban chem gio cung ban. Minh co the cho ban nhung loi khuyen tren mang nhe. add nick facebook giao luu hen.
    great_illusionist2007@yahoo.com
     
  14. Tommy_Vinh Thành Viên Cấp 5

    Hãy là em của ngày hôm qua. Vấp ngã đứng lên mĩm cười chạy tiếp. Khi có lại niềm tin trong cuộc sống thì bạn bè đầy rẫy.
     
  15. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    nếu có 1 mình em thì đã ra đi ko thương tiếc rồi...giờ 2 mẹ con thiệt buồn....
     
  16. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn.hi vọng là như thế,mình chỉ nói thế thôi,vì con mình sẽ ko làm điều ngu ngốc.tánh mình mau quên lắm.... 3 hôm nay con mình lại bệnh nửa rồi,sốt trên 39 độ ,đi bệnh viện lại tốn gần 700.thương con quá,nhìn nó nóng như cục than,khóc suốt ko cười nói nửa.
    ừh thì niêm tin do bản thân lạc quan mà ra,nhưng ôm đứa con như vậy thiệt em khó xử nó lại bệnh.mấy ngày hôm nay thằng chồng nó cứ đuổi thẳng mặt ra ( nó mượn tiền em ko cho ấy).ko có ngu nửa,li dị rồi.vì hoàn cảnh và vì con bệnh mà em chịu nhục,cũng quen rồi,nhưng sao nó cứ khốn nạn như vậy nhỉ.con bệnh như vậy sao mà mai mốt gởi nhà trẻ rồi đi làm nửa...cuộc đời em thật bế tắc......
     
  17. Hotel Golf Banned

    thế rồi gia đình bạn đâu, nói với ba mẹ 1 tiếng đi, cảm thấy sống SG bế tắc thì tách hẳn ra rồi về quê tìm cách dễ chịu hơn, gần ng thân dễ được che chở.
    Thằng chồng đã không ra hồn vậy thì mình kiếm ng khác chứ hơi đâu mà giữ liên lạc hoài.
     
  18. Hotel Golf Banned

  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thôi cắt suất chim cũ, quen thằng mới đi. Kiếm thằng gà nào kha khá tý, gọi nó đến nhà chơi, ăn mặc mát mẻ luôn càng tốt. Pha cho nó cốc nước mát xong rồi nói "anh em lìn em có đẹp không nè", nó không đổ vật ra giường cứ chém đầu anh.
     
  20. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    -Nên rút kinh nghiệm quen ai phải tìm hiểu kỹ chứ.
    -Mình có cô bạn quen bạn trai 12 năm. Có con với nhau rồi vẫn không chịu cưới. Kết quả phải vào làm tiếp viên karaoke ôm cho mấy tên say rượu dê.
    -Từ một cô gái hiền lành ngây thơ giờ trở thành gái hư thứ thiệt. Sinh ra làm phụ nữ đúng là khổ.
    -Mới đăng báo vụ cô gái lái xe hơi nhảy trên cầu xuống tự tử. Trước khi chết còn nhắn tin cho bạn bè "Đừng bao giờ tin đàn ông."
    :sad:
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 533 (Thành viên: 8, Khách: 504, Robots: 21)