Tìm kiếm bài viết theo id

Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tanphatdaklak, 18/9/14.

ID Topic : 7516943
Ngày đăng:
18/9/14 lúc 00:00
  1. tanphatdaklak Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    11/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    44
    Chị làm việc cùng công ty mình, nhìn xinh xắn dễ thương, chị phụ trách mảng thầu phụ của công ty mình cũng ít gặp và nói chuyện.
    Hôm ấy lên kiểm tra máy ở lầu 3 đi cùng thang máy chị --- đang đi kẹt thang máy ! không nói ai cũng biết chị hốt hoảng thế nào...chị luống cuống la lên ... còn tôi cũng sợ nhưng nhìn chị lại buồn cười...
    Tôi bảo đùa bảo chị : Dựa vào tường đứng dưỡng sức đi chị, chị hoạt động nhiều vậy tốn oxy 2 chị em chết ngạt bây giờ .... chị có gia đình rùi ... híc híc còn em .. 1 nửa thế giới còn chưa biết --- Bộ mặt buồn buồn như muốn khóc --- chị bật cười.


    Tôi gọi điện thoại cho chú bảo vệ , bấp còi rùi chờ đợi... 45 phút bị nhốt trong thang máy đủ để tôi với chị thân nhau.


    Tôi làm ở phòng IT ngay cửa đi vào ... sáng nào cũng thế chị đi vào thấy tôi là cười, khi đi qua hẳn chị mới đưa tay lên vẫy vẫy mà chẳng thèm quay đầu lại ... ôi sao mà đáng yêu...


    Trưa nào chị em cũng đi ăn cơm với nhau -- Cơm văn phòng ở trong Hẻm đường Nam kỳ khởi nghĩa -- Tự phục vụ --- tôi lúc nào cũng đi lấy canh , chén, còn chị đi lấy thức ăn...thật nhẹ nhàng.. trưa lại về công ty nghỉ ngơi buổi trưa...


    1 buổi chiều 5h30 tàn tầm, thấy tôi xoa cổ đau... chị lại gần hỏi sao vậy ? - Tại buổi trưa ngủ nghẹo cổ giờ đau .. hu hu hu ..




    Sáng --- dc chị cho 1 cái gối ngủ, 1 cái đeo mắt nghỉ buổi trưa... thích , nhận mà sướng run lên --- chưa kịp cảm ơn ... chị đòi tiền : 120k , híc híc buồn...
    Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  !
    Hôm ấy đi ăn cơm trưa ! kêu thêm cà muối -- món mà mình chưa ăn với chị lần nào...chị hỏi : sao tự nhiên ăn vậy ? --Em nhớ nhà chị .. . tự nhiện giận bố mẹ .. nên nhớ nhà ...
    Chị nghiêm túc : giận chuyện j vậy em ? - cũng ko hẳn giận, chỉ hơi buồn ba mẹ thôi -- Mặt rầu rầu...


    Chị càng lo lắng , Chuyện j vậy em ??


    Em buồn và hơi giận bố mẹ ..... tại ...
    ... sinh em muộn quá !


    Là sao ? chị hỏi nhứ cố hiểu điều j ,
    - Trước khi gặp chị em không trách bố mẹ em điều gì cả .. . giờ gặp chị tự nhiên trách bố mẹ em đẻ em muộn quá , giá mà sinh em sớm hơn 1 vài năm thì giờ biết đâu em với chị...


    -- A cái thằng cu này ... chị bật cười đòi đánh tôi ... tôi chạy...
    ____________________________________________________

    Chị đã lập gia đình con trai chị đã 5 tuổi, chồng chị đi làm ngiên cứu sinh bên singapo 2 năm rùi... chị ở căn hộ bên quận 10 ... tôi ở nhà trọ gần khu ấy , khu Sư vạn hạnh nối dài...

    Còn trẻ trâu nó thế đấy, thích là nói... và tôi đã nhắn tin cho chị : chị ơi, em thích chị mất rồi...
    Chẳng có tin trả lời ...
    tôi đếm ngược : 60, 59, 58... 0 vẫn ko có tin nhắn, chờ 5 phút xem ... rùi 10 phút , 30 phút hu hu hu vậy là xong... tình yêu vỗ cánh bay đi... mai gặp chị thế nào đây...

    Cả đêm ko ngủ vì rằn vặt , tiếc, nhớ, buồn, ăn năn...


    Sáng ra vẫn thế, chị vẫn cười , vẫn vẫy tay.... trưa chị vẫn ăn cơm ... tôi cũng thế dù có nghĩ ngợi 1 chút nhưng lại xua đi : Chậc, kệ...
    Tối về tôi lại nhắn tin : Em biết chị đã có gđ, ấy thế mà...
    cũng chẳng thấy trả lời tôi nhắn tiếp : ...Chị ơi ...hu hu hu
    1 ngày rùi 1 tuần , 2 tuần tôi vẫn nhắn , chị vẫn ko trả lời
    Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 1.........................................................
    .................................................
    ........................
    .......
    .
    Trời ơi , vẫn nụ cười ấy, tan nát quá ...mỗi ngày đều gặp nhau, ăn cùng nhau, uống trà sữa cùng nhau mà sao nó xa cách thế ...

    Kệ vẫn nuôi hi vọng ... chẳng phải tình yêu phải chờ đợi sao ^_^ hút điều thuốc xong thấy đầy quyết tâm ...

    - Ắ à ........ hút xong không dập thuốc đã đáp đi nhỡ chạy thì sao thàng ku kia ? chị nói làm tôi giật cả mình đang nghĩ mà !
    - Chị nha -- tôi lên giọng..
    - Chị có biết là em cháy từ lâu rùi không ...
    - Chị có biết là em ...tôi xuống dọng buồn buồn
    ..............................................
    - Mà thôi ..iiiiiiiiiiii...công ty mình toàn xây hết sao mà cháy dc , có cháy thì cháy nhà hàng xóm lo j chị Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 2 -- Tôi cười tòe tẹt , nháy mắt chị 1 cái Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 3 - -Bữa sau em chú ý rùi chạy về nghỉ trưa ...

    ...........................................................................
    ........................................................
    ..........................................
    ......................
    .........
    ...
    .
    Lại họp các bạn ạ ! tôi chán lắm mấy cuộc họp thế này đa số là phòng nọ trách phòng kia , Phòng IT có 6 người --- > Giỏi nhất công ty --> chẳng ai dám nói --nói đi, hư máy sửa mất 1 ngày cho biết Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 4 lúc này IT vẫn còn có giá lắm ! chứ như bây giờ , nghĩ mà đắng...
    Họp xong dc nghỉ sớm Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 5 chiều thứ 6 chị rủ đi cà fê...sướng ko tả nổi... Bác hồ hồi đọc bản tuyên ngôn độc lập chắc cũng có cảm giác tự hào sung sướng thế này...
    Chạy vội vào toilet ngắm lại mình 1 chút : không đẹp trai -- nhưng có duyên , cái mũi này phải ở gương mặt thế này mới đẹp , cái cái miệng nữa chứ ... Chậc chậc ... không hoàn hảo nhưng mà cân đối ... rửa mặt , vuốt tóc ... đi ra quán cà phê nào...

    ..............................................
    ............................
    ............
    -Chị uống j em kêu?
    - Kêu cho chị ca cao nóng đi
    - Cho 1 ly ca cao nóng
    - Còn anh anh uống j ? -- cô bé nhân viên hỏi !
    - cho anh ly gì đó uống về tối dễ ngủ là dc
    - Dạ , vậy uống chanh muối nóng nhé anh.
    - Ok , uống vậy cho dễ ngủ đi, vì chị ngồi đối diện này mà cả tháng anh ngủ ko dc ... nói xong tôi nhìn chị, chị lườm tôi...

    Bốp chát với nhau bao ngày mà đi uống cà phê hôm nay tôi với chị căng thẳng , ko ai mở lời j trước ... tim tôi cũng đập thình thịch...có lẽ tại ngồi đối diện nhau...
    Chị cũng lơ lơ nhìn ra ngoài...
    - Chị Chị , ngồi xích vào đây này .. , chị bỡ ngỡ nhưng cũng làm theo...
    - Đó ngồi đó em ngắm chị dễ hơn --- tôi giả bộ nhìn chị đắm đuối...
    - xifiiiiiiiiiii cái thằng này .! chị nạt tôi nhưng cười tủm tỉm...
    ..........................................
    Chém gió hồi chị nói
    - Tín này !
    - Dạ
    - Đừng thế nữa !
    - Sao hả chị ?? tôi ngây thơ ( nói vậy thôi chứ hồi hộp chết đi dc ~ _ ~
    - Dừng lại đi, chị sợ, chị không chịu dc
    - Chuyện gì hả chị ?
    - Đừng nhắn tin, hay tản tỉnh chị nữa , chị có gia đình rồi, em biết không, chồng chị đi xa chị càng phải giữ gìn... Những tin nhắn của em chị đọc dc tin đầu tiên, từ đó em cứ nhắn tới là chị xóa đi vì chị sợ đọc tin nhắn rùi cũng dần dần dao động. Vì vậy đừng cố làm gì, đôi lúc chỉ vì cảm xúc thoáng qua mà làm chị áy láy nhiều.......... Giúp chị nha !


    ---------------

    Xong... đi xe máy mà lại lao vào cột mốc ven đường , nằm xuống luôn mà chẳng muốn dậy.
    - Chị iiiiiii , nói gì thì nói cho nhẹ nhàng 1 chút chứ....... híc híc nói thẳng nói thật chẳng sợ đứa em đau lòng j hết í, 1 cậu nhóc mới ra trường mà bị 1 phũ phàng vậy...không nghĩ cho chị cũng phải nghĩ cho công ty chứ , em buồn mà đi tu thì công ty mất 1 nhân tài rồi...
    - Nhớ đấy từ nay ko nhắn tin vù vơ nữa ... Chị cười vui vẻ ...
    - Không thương lượng khi không được giá !
    - Vậy muốn gì ?
    - Nói chung nếu giờ mời em đi ăn bánh xèo Mười Xiêm thì em nghĩ là em đồng ý đấy ! yêu cũng dc , không yêu cũng -- nhưng ăn thì phải ăn chị à ... em đói quá ! -- chị nha...tôi cười đầy nguy hiểm
    - Được thôi ! nhưng cà phê thì em trả đó ...(ặc ặc vẫy bị dích đòn này - chị mời cơ mà)
    .........................................................................................
    ...............................................
    ......................
    Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 6.......
    Không phải tình yêu đầu , nhưng vẫn là tình yêu , chị bảo tôi không dc nhắn tin nữa , không dc nhớ chị nữa tôi đồng ý , Chị tốt với tôi mà sao mà cãi dc ... @@

    Không tiếc tiền , không do dự ... tôi sẽ chuyển qua gọi điện ^ - ^

    Các bạn ko biết phản ửng của chị thế nào ko??? híc híc không thể tưởng tượng được...



    Nghĩ lại vẫn còn : yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm...

    hẹn bữa sau viết tiếp ...


    ______________________________________________________________

    P/s : câu chuyện rút ra bài học :

    Các bạn gái : Bất kỳ bạn là người giỏi , đứng đắn thế nào bạn vẫn có thể yếu lòng gục ngã , bạn càng xinh đẹp thì càng nhận được nhiều sự tấn công , và xác suất gục ngã càng lớn ....
    Vì vậy hãy phòng thủ từ xa : Nếu không cần tìm 1 tình yêu nữa thì đùng chát với ai đó tán tỉnh bạn trên zalo, trên Facebook , và cả tin nhắn nữa , nếu thực sự nhận dc tin nhắn tản tỉnh , hãy xóa ngay trước khi đọc để đỡ bị dao động ...

    Với các chàng trai : Hãy bảo vệ người yêu , vợ của bạn trong bóng tối , bởi càng đem ra anh sáng bao nhiêu thì người yêu ( vợ ) bạn càng nhận được sự tấn công nhiều bấy nhiêu...
    ích kỷ cũng dc, gia trưởng cũng được, xấu xa cũng dc .... Tất cả vì bảo vệ hạnh phúc của chính mình...

    Phần 2 các bạn đọc tại :
    http://vantindaklak.blogspot.com/2014/09/truyen-ba-chi-cung-co-quan-phan-2.html


    Phần 3 chắc đầu tuần sau mới post
    Đọc cho đỡ buồn thôi , không cần nhận xét hay giờ gì Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  ! - 7
     
  2. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    (45 phút bị nhốt trong thang máy đủ để tôi với chị thân nhau.!!?????????).
    "Thân" là sao bác? Tò mò quá.
     
  3. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Quảng cáo gối trá hình hả thớt :sweat: Vote band
     
  4. Bum_bungbu01 Thành Viên Vàng

    dài ... lười đọc vãi ... thánh nào tóm tắt dùm :sweat:
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Post hình thì xem

    Ko post thì lock topic QC
     
  6. quảng cáo........................................
     
  7. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    kết cái kết luận cuối, câu chuyện hay đó
     
  8. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    tóm tắt cu này định lái máy bay.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình thấy bây giờ phụ nữ dễ ngoại tình lắm, không biết có phải là mốt không. Chỉ cần tấn công một chút là có thể đưa vào nhà nghỉ ngay. Bởi vậy khó mà đoán được người phụ nữ.
     
  10. kendythanh_0404 Thành Viên Cấp 3

    cũng tùy thôi bạn ơi!
     
  11. heodauto Thành Viên Kim Cương

    quảng cáo gối trá hình . Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  !
     
  12. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Cái này cũng tùy à anh. Không phải ai cũng vậy nhưng xu hướng này đang tăng lên Kể lại câu chuyện cho anh em thư giãn : Chuyện tình bà Chị cơ quan  !
     
  13. hoangminhvu91 Thành Viên Cấp 3

    em đang muốn lái máy bay u40 đây. haha
     
  14. samsungjapan Kinh Doanh Điện Thoại

    Cũng hay mà, nhưng thấy hơi xạo xão vì giống trong phim quá
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    1) quảng cáo trá hình
    2) Tự kỷ nặng chưa uống thuốc
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đúng là không phải ai cũng vậy, nhưng thấy tỷ lệ dễ dụ cao hơn tỷ lệ khó dụ.
    Lúc trước lấy cớ là buồn gia đình hoặc chồng không lo vợ con nên ngoại tình, còn bây giờ thấy nhiều chị em gia đình hạnh phúc, nhà cửa giàu sang, có học thức cao....nhìn bên ngoài thì ai cũng thèm muốn được như vậy, nhưng vẫn thích đi ngoại tình, nói đàn ông ham của lạ còn đàn bà thì thích củ lạ.
     
  17. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    mấy cái hình nó phá hỏng bào viết của chủ top rồi
     
  18. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Ăn dao ko ngon lành g đâu.
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    QC gối tựa cổ 120k
     
  20. SinhVienNamI Thành Viên Mới

    Sao giống chuyện tui hay đọc trên trời đất quá vậy ???