Tìm kiếm bài viết theo id

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sony x, 19/9/14.

ID Topic : 7519215
Ngày đăng:
19/9/14 lúc 15:40
  1. sony x Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    1/6/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,692
    Em mới đọc xong cuốn "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" thấy nhớ cái thời trẻ trâu quá Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Kỷ niệm cua gái thời còn đi học, tham gia các hoạt động phong trào, ủng hộ gây quỹ cho các anh chiến sĩ,... lúc đó còn trẻ trâu ham chơi đánh nhau suốt, cơ mà nhớ quá ợ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 1udency: Không biết tuổi thơ của các bác ra sao? :sweat:
     
  2. hanthu Thành Viên Cấp 3

    Cho tôi 1 vé về tuổi thơ
    Vé về đúng trường mầm non Phương Anh Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
     
  3. sony x Thành Viên Cấp 4

    Bác tiêu cực quá ợ, chắc là tuổi thơ bất hạnh :nosebleed_002:
     
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chết cười với bác Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 1Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 2
     
  5. ong dia Thành Viên Cấp 3

    Chỉ là ký ức thôi bác ơi, thời nào rồi còn ước mơ trẻ lại. Nhìn về tương lai đê
     
  6. engineerit Thành Viên Cấp 4

    em nhớ là hồi còn bé, cứ ước cho mình lơn nhanh lên Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)
     
  7. (>.<)T&T(^_^) Thành Viên Bạch Kim

    hồi đi học muốn mau lớn đi làm , giờ chửi ĐM đi học còn sướng hơn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 1
     
  8. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Thân xác đàn ông mà tâm hồn trẻ thơ. Chẳng lẽ kêu uống sữa bình sao trời. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
     
  9. ong dia Thành Viên Cấp 3

    Còn nhớ lúc đi học hay gửi thư cho các chiến sỹ bảo vệ biển đảo. Bây giờ lớn rồi không còn được gửi nữa buồn ghê :nosebleed_002:
     
  10. mr.0808 Thành Viên Cấp 1

    góp quần áo, sách truyện nữa bác Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ giờ vẫn gửi đc mà, chỉ điều với tâm hồn của các thánh bây h mà gửi sách truyện thì chắc toàn tạp chí playboy :beauty:
     
  11. ong dia Thành Viên Cấp 3

    Em ngập tràn trong tuổi thơ hạnh phúc với chúng bạn các đấy bác ợ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Thấy các bác nói là em mắc cười ghê
     
  12. mr.0808 Thành Viên Cấp 1

    chắc bác toàn đi ăn hiếp bọn trong xóm nên mới ngập tràn hạnh phúc chứ gì Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 1
     
  13. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Nhắc chi thấy thèm
     
  14. titach Thành Viên Cấp 2

    cắt tóc cạo râu. trở thành trẻ trâu đi mấy bác :byebye:
    e 25t về quê là đi chơi vs đám 2x Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vẫn làmấy bé tuổi teen siêu lòng Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 1
     
  15. ong dia Thành Viên Cấp 3


    Bác hãy thôi tán gái và sống để cống hiến cho đất nước đi nhé :nosebleed_002: Thời buổi này thanh niên toàn ăn chơi thôi
     
  16. mr.0808 Thành Viên Cấp 1

    Hồi xưa hay đóng tiền cho chiến sỹ ngoài đảo xa như Trường sa, Hoàng sa . Mà biết đóng vậy thôi chứ có hiểu cái gì đâu,lấy tiền đi chơi game luôn . Bây giờ lớn lên rồi mới hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
     
  17. marl Thành Viên Cấp 1

    trâu già mà khoái gặm cỏ non, bác háo sắc vãi :sexy_girl: cẩn thận vừa bóc lịch vừa bị búng tờ rim đấy bác Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - 2
     
  18. baby kid Thành Viên Cấp 2

    Xin không ai cho đâu bác Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)
     
  19. TheMonkeyBoy Thành Viên Cấp 3

    về tuổi thơ rồi ngày nào cũng phải đi học.
     
  20. ong dia Thành Viên Cấp 3

    Không biết các bác ở trên comment có đúng như những gì mình suy nghĩ k chứ, nhớ hồi bé cũng k như bây giờ. Em thế hện 9x nên chuyển tiếp khá lớn về mặt kinh tế cũng như tư duy. Vừa nghe nhạc xưa, vừa nghe Kpop; nhớ ngày xưa điện thoại đập đá giờ đã là ip rồi :3
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 375 (Thành viên: 2, Khách: 363, Robots: 10)