Sáng nay đẹp trời mình đi Vũng Tàu. Trời mờ sương lãng mạn. Nói chung tất tần tật đều ổn. Đường xá không quá xấu. Đang bon bon chạy thì có một bác chạy vượt lên. Mà mỗi lần mình vượt lên là bác ấy lại cố vượt lại. Thế là thành ra như đua xe giật cúp luôn. Đường đi ngon bổ rẻ như vậy Thế mà cái đường về... Hỡi ôi cái đường về 3 CHƯỚNG NGẠI NGHIỆT NGÃ Chướng ngại 1 : RỪNG CAO SU - Đang bon bon chạy, tới gần rừng cao su : "kẹt xe". Wtf? Đó giờ chỉ bị tình trạng 1 mình 1 xe trên đường. Vắng quá => quíu. Chưa bao giờ bị kẹt xe. Đi xược qua thấy 2 chiếc xe nát bét không có người và một đống nháo nhào xung quanh đứng lại nhìn. Đi luôn. Nhưng bắt đầu run. Chướng ngại 2 : TỐC ĐỘ XE 1 CM/H - Tới đoạn đường đất đỏ qua Cầu Tạm. Kẹt xe đến mức người đi bộ cũng đừng hòng nhích nỗi 1 bước. Đủ thời gian cho các bác tắt máy xe châm điếu thuốc ngắm trời mây, rồi 10' sau bật máy nhích cỡ 1 gang tay, rồi lại tắt máy. Ở thành phố hay kẹt xe nhưng kẹt xe đến mức này thì lần đầu mới thấy :sweat: - Một ông sỉn điên lên chửi "@#$%^& chúng mày chạy xe ngu vậy@#$% thấy có chạy được không @#$%" .......... rồi đạp vô xe mấy người xung quanh ầm ầm ầm. Thế là mọi người nhích đc 5 gang tay nhờ bác ấy. Oai hơn cả cảnh sác giao thông. - Sau hơn 1 tiếng thì cũng thoát được đoạn đường chưa tới 200m Chướng ngại 3 : TẬP LÀM NÔNG DÂN - Mình mang đôi GLOBE cổ cao. Bùn và nước mà vào thì sẽ ứ luôn ở đó rất khó chịu. Nên đã cố hết sức tránh. - Thế mà vừa qua đoạn kẹt xe là tới 1 đoạn y như đang ở dưới ruộng. Xe trả số 1 mà đi qua nặng trịch. Nhiều bác sụp hố rồ ga làm bùn văng tứ tung, phải tắt máy rồi 3 người đẩy mới qua. => Đôi giày của mình được ướp bùn. Nhưng còn may mắn mình chưa té xuống bùn CÓ BÁC NÀO HÔM NAY ĐI CÁT LÁI KHÔNG. LÊN CHÉM Y
Cát lái ở Q,2 à bác, trời mua mà đường chưa làm xong thì chấp nhận thôi mà . Nói chi đâu xa, ngay chỗ ngã 3 rẽ vào Phạm Văn Bạch và Trường Chinh- trời mưa 1 chúc là đường như ruộng, có hôm đi làm dính trọn 1 lớp bùn từ 1 chiếc xe tải đông lạnh. ức thiệt nhưng đành chấp nhận. Mà có cái lạ là đường như vậy mà Dân ở đó ko kiến nghị làm lại đường, hết sức bó tay
cái này là qua nhơn trạch rồi, cái địa danh cát lái là bác ấy nói đến phà cát lái thui, mấy bữa lễ và cuối tuần lúc nào chả kẹt xe, trời mưa đường đất đỏ thì dơ là phải rồi, dạo này đất bên đây cũng tăng giá do dân bị giải tỏa thủ thiêm đổ về đây, ko biết chừng nào làm cầu nối qua, rồi làm đường cho đàng hoàng cho dân đc nhờ
nãy mới ở Vt lên. có tông xe và để tránh kete xe, đi đường vòng 20km. Dơ bẩn, sình lầy trượt té. ko có gì tệ hơn. đườn ĐN như shi*t
uhm 1 mình hà mình cũng định ăn ngủ ở đó tới sáng hết kẹt xe rồi về mấy ngày trước mình đi cũng bình thường đường đất đỏ nhưng không dơ lắm không hiểu sao mà tối qua kinh khủng không chịu nỗi
ah mà có vụ này dã man lắm đi ngang rừng cao su đường thì không ngập nhưng nhìn hai bên đường mấy cây cao su ngập trong nước như đang đi cạnh rừng ngập mặn cần giờ
Đường Cát Lái khúc qua phà khoảng 2km nó đang làm nên phải đi đường vòng qua cầu tạm khoảng gần 2km. Đường thì là đường đất đỏ vừa nhỏ, vừa xấu, xe thì nhiều. Sáng tầm 7h là mấy chiếc xe 50 chỗ chở công nhân đi làm ở KCN Nhơn Trạch chạy vào làm kẹt xe kinh khủng, Cái chiếc xe nó bự gần bằng cái đường rồi. Mấy thằng làm đường nó ko tính trước gì hết.