Có con bạn nó rủ tối mai (chủ nhật) đi tìm cái cầu nào đẹp đẹp ngồi hóng mát cho thư thả, mà em thì k biết ở cái đất sài thành này cái cầu nào đẹp và thơ mộng, nên muốn nhờ vả ae chỉ giúp, thank ae trc
bạn đưa bạn ấy đến cầu tỏm ( hay còn gọi là tõm ) nhé Ở đó là nơi cảm xúc dc thăng hoa và nỗi bùn bị xóa bỏ :3 chúc 2 bạn vui
- Bác ra khu hồ cá hay hồ bán nguyệt ở quận 7 ấy. Trước khi qua nhớ thủ sẵn đồ ăn đầy đủ nha :confident:
Cấu ánh sao thì đẹp nhưng k biết tại sao lần nào mình đi cũng k có gió? Mình đậu xe ở bờ kè cầu thị nghè ôm ghệ gió lạnh tét nách luôn ấy
Cầu xanh Q1 , Cầu ánh sao q7 , Cầu thủ Thiêm Q2 , Cầu Bình lợi SG thì chỉ có mấy cái cầu này hóng gió mát thui
Uhm thank các bác, con bạn nó rủ tới cầu ánh sao hóng mát, nói chung chỉ là bạn bè thui đi để xả tress chứ k phải để tỏ tình, vì nhiều lần cũng có ý định tỏ tình, cũng muốn ôm ấp theo cái thú tính của 1 thằng đàn ông, nhưng k thể vì đó là tình bạn, ở gần nhau không có 1 chút cảm giác, thì làm sao mà... hic
cầu Thủ Thiêm nhìn qua hướng q1 mấy cao ốc cho đẹp. Coi chừng bị hốt xe. Canh khúc giữa ngồi, thấy ngta chạy thì lên xe dọt
Mới vừa đi về các bác ah, định đi cầu Anh Sao mà vì bận nhậu đến hơi trễ nên đi cầu Khánh Hội ngồi hóng mát. Mà xuống dưới mấy thằng nhỏ đi bán kẹo cứ làm fiền, bục cái mình, có giải pháp nào trị tụi nó k các bác nhể