Tìm kiếm bài viết theo id

Tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng, ngành điện tử viễn thông, xin làm ở đâu các pác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khoadaica, 21/9/14.

ID Topic : 7521388
Ngày đăng:
21/9/14 lúc 11:47
  1. khoadaica Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    7/5/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,611
    Em tốt nghiệp ra trường đã 1 năm nay rồi, mà chưa có việc làm ổn định. Nguyên 1 năm nay em chỉ đi làm bán hàng thôi, chứ không có làm gì liên quan đến chuyên môn.

    Mà ngành của em lại khó xin việc nữa. Không biết nên xin vô đâu, trong khi em cũng ko có kinh nghiệm gì. Nhờ anh em tư vấn với ạ. Em ở HCM.
     
  2. Pinocchio1908 Thành Viên Cấp 2

    thằng e họ của mình đại học ngành bạn ra đang làm cho viettel đi kéo dây cáp FTTH.Ngành này ở SG phải có năng lực hoặc phải có tiền mới làm ngon dc.
     
  3. khoadaica Thành Viên Cấp 5

    Mình sức khỏe ko tốt, nên ngại làm việc di chuyển hay leo trèo lắm. Mình đang kiếm việc ngồi văn phòng hổ trợ kỹ thuật này nọ, chứ ko leo nỗi Tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng, ngành điện tử viễn thông, xin làm ở đâu các pác?
     
  4. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    Bạn có câu hỏi nào khó hơn không.
     
  5. khoadaica Thành Viên Cấp 5

    Bạn ơi, mình không thích comment kiểu này trong topic của mình. Phiền bạn nhé.
     
  6. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    tưởng leo trèo dc thì về vs đội của anh làm camera
     
  7. khoadaica Thành Viên Cấp 5

    À bạn ơi, cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mình không có ý định xin vô mấy công ty cáp quang, mà có ý định nộp vô các hãng Intel, hay Samsung gì đó. Nhưng không rõ thông tin tuyển dụng như thế nào Tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng, ngành điện tử viễn thông, xin làm ở đâu các pác?
     
  8. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Thằng bạn mình Điện tử của KHTN, bằng Khá. Kéo dây cáp cho Viettel 2 năm rồi @_@ chưa được vào biên chế nữa, người đen nhẻm, được cái lương + thưởng khá... Không cố ý nói về bằng cấp, ý mình là nó có năng lực, bạn học xong mà bạn không biết bạn có thể làm được những gì và ở đâu rồi lên chợ 5giay nhờ tư vấn thì mình thấy hơi phiêu... Tốt nhất bạn hỏi thăm bạn học của bạn xem, đó là kênh tìm việc tốt nhất.
     
  9. khoadaica Thành Viên Cấp 5

    Hiện tại thì mình đang làm cho một công ty bán hàng, nhưng mình cũng làm vị trí hổ trợ kỹ thuật. Lương khá bèo bọt 3,5tr - 4tr. Nên mình muốn tìm một công ty khác, lớn hơn, có yếu tố nước ngoài để vừa học tập vừa có thêm kinh nghiệm đó bạn.
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Suy nghĩ như vậy thì ca này khó
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Theo giang hồ đồn Học Sinh Cao đẳng Cao Thắng ra là nhất, còn giỏi hơn anh của bạn học đại học, không tin bạn cứ tới trường Cao Thắng mà hỏi. Bằng chứng anh của bạn học đại học chỉ đi kéo cáp. hehe!
    còn dungcj học Đại Học Kinh Tế HCM ra, chả thằng nào nhận nên phải về làm SMOD 5s và bán hàng lăng nhăng trên NET, học bằng tùm lum 25 năm lê lết trên ghế.... rồi cuối cùng chỉ bằng bà bán tạp hóa. Buồn!
     
  12. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    Bạn có ngẫm xem tại sao mình trả lời vậy không
     
  13. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Bác dungcj nói thế chứ lắm người muốn được như bác mà ko được đó
    Còn chủ topic bạn muốn lăn lộn cày cuốc thì dễ chứ muốn ngồi mát ăn bát vàng thì bỏ ý định đó đi nha
     
  14. saclo405b Thành Viên Cấp 2

    khoadaica mà! Trong suy nghĩ đã muốn làm cha người ta rồi thì đâu chịu đc leo trèo nhỉ?
     
  15. nightmare121 Thành Viên Vàng

    Theo mình nghĩ bạn nên xác định lại xem bạn muốn gì và bạn đang có gì để đáp ứng với cái đó.
    Chứ mình nghĩ trường hợp của bạn là ca khó, nhiều sinh viên Bách khoa, khoa học tự nhiên ngành viễn thông, trình độ chuyên môn cao, tư duy tốt, tiếng Anh như gió còn vật vã. Bạn còn không công tác trong ngành mà bạn theo học 1 năm rồi, vậy chả có cơ sở nào để bạn có cơ hội được vào SamSung or Intel.
    Xin lỗi bạn, đi kéo cáp viettel thì tháng tầm 15 củ nhé.
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xưa dungcj được ông Minh tổng giám đốc liên hiệp 6 BGTVT biết về tay nghề và kinh ngiệm lăn lộn chiến trường 10 năm, chuyên các thiết bị chuyên dụng về ngành cầu đường Mỹ Nhật của dungcj, kêu mình về bên ấy trả lương đặc cách gấp 2 lần lương bình thường nhưng với điều kiện lại ra chiến trường... dungcj đòi về phòng kỹ thuật nhưng họ ko đồng ý và cuối cùng dungcj bán lăng nhăng trên NET như ngày hôm nay

    Chính vì thế dungcj mới nói ca của chủ thớt là ca khó ngoại trừ ca này con cháu của giám đốc hay tổng giám đốc như ông Đài (Hải Phòng) chuyên phá hoại bên liên hiệp 6 BGTVT vậy mà vẫn lên phó tổng từ suy nghĩ y như chủ thớt bây giờ
     
  17. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    10 củ anh kiếm việc cho .... ngon lành . đúng ngành viễn thông Tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng, ngành điện tử viễn thông, xin làm ở đâu các pác?
     
  18. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Lâu lâu trải lòng cho vui:

    Xưa thật là xưa dungcj đi thi Đại Học chính qui bên Đại Học Kinh Tế, lúc ấy ngu thật là ngu, chả biết ĐH là cái gì, không biết vô ấy làm gì và trong ấy học như thế nào, học bao nhiêu năm, đóng bao nhiêu tiền 1 năm và học cái gì, cũng không biết luyện thi và học thêm là gì.... thấy mấy người lấy phiếu dự thi hỏi dungcj có luyện thi ko? thật sự lúc ấy lúa và nghe từ luyện thi lần đầu trong đời... từ trước đó vì tiếc tiền cha mẹ nên toàn tự học chưa có bao giờ đi học thêm đâu... chỉ vì tiếc tiền và thương cha mẹ nghèo phải tốn tiền cho mình, dù có đi học thêm thì học sửa xe máy, học điện tử căn bản, giải tích mạch điện tử.....bên hội trí thức yêu nước và tiền học phí rẻ rề nên lấy tiền bản thân tự có do tiêt kiệm để đóng học phí...

    Trời thương người khờ nên 1 phát đậu ĐH liền, vào ấy học phí cũng nhẹ, 500k/năm, sau lên 850k và cuối cùng khi ra trường là 1.500k/năm (nợ 2 năm mới có tiền đóng) tiền này tự thân vận động chứ không lấy 1 xu của Cha Mẹ...

    Khi thi ĐH và đi học, người nhà, bạn bè hàng xóm không ai biết... về sau thì họ biết vì có bà kia làm giáo viên trong trường khi gác thi chuyển giai đoạn thấy mình và có ý chỉ cho mình môn Quản trị học (bà này hay thương mình nhà nghèo) ngày ấy dungcj không chịu vì làm như vậy sau này họ sẽ khinh mình và không chừng còn cao giọng ơn nghĩa... ơn trời bà cô trưởng khoa Diệp chấm bài mình 9 điểm (thi 3 môn, QT: 9 điểm, Kinh tế chính trị: 9 điểm, Anh văn: 2 điểm, dư 7.5 điểm so với điểm chuẩn là 12.5 điểm)

    Khi lấy bằng tốt nghiệp hội trường A.116 cũng không ai biết, trong khi nhiều người Cha Mẹ, họ hàng, bạn bè cờ hoa tấp lập.... mở hội ăn mừng nếu biết nghĩ chắc mình tủi thân lắm trong khi từ nhỏ tới lớn toàn ở Thành Phố lớn chứ có phải lúa đâu, đúng khờ quá luôn đi thôi

    Đơn giản dungcj xưa nghĩ thế này: việc thi vào ĐH và tốt nghiệp là điều dễ dàng và đương nhiên, vào ấy toàn học những gì mà người ta đã đi qua hàng trăm và hàng ngàn năm trước rồi, đâu có gì mình nghĩ ra mà toàn học lại những điều người ta đã đi qua thì có gì là ghê gớm đâu... chỉ mấy thằng dốt đậu được ĐH và tốt nghiệp ĐH cho đó là điều ghê gớm nên nó mới mở tiệc ăn mừng vì nó làm được điều ấy là vượt sự tưởng tưởng của gia đình và bản thân nó, còn điều ấy đối với mình là điều đương nhiên chẳng có gì gọi là cao siêu. Khi đậu Cao Học cũng vậy, toàn nhai lại của người khác, họ ăn rồi phun ra cho mình ăn có gì đâu mà hãnh diện....

    Nhiều lúc nghĩ ngu ngu, khờ khờ như dungcj không chừng đời nó thanh thản và ít tốn kém tiền của Cha Mẹ và bản thân

    Ra đi làm thì việc gì cũng làm miễn đừng làm bậy, dungcj ghét nhất ai làm bậy... đi lăn lộn chiến trường, làm vài Cty nhà nước vì cũng không thích cách làm bậy của mấy sếp nhà nước nên về bán hàng trên NET linh tinh, trong khi bạn bè toàn Trưởng Phòng, Giám Đốc và tổng giám đốc... dungcj xóa bài từ mem tới admin 5s khi bài ấy không đúng. sorry cái tính nó cà chớn như vậy
     
  19. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    kéo cáp internet có gì ghê đâu , leo cột 60m mà đeo thêm 3 cọng feeder của mạng 2G hồi xưa mới đẳng cấp Tốt nghiệp Cao đẳng Cao Thắng, ngành điện tử viễn thông, xin làm ở đâu các pác?
     
  20. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    Em cũng là cựu sv kinh tế K33 đây, việc vào đh của em cũng khá dễ dàng và cũng ko lấy đó là niềm tự hào chi to lớn, cũng bôn ba làm thêm vay tiền nhà nước để trang trãi học phí 4 năm học, không quá phụ thuộc vào cha mẹ ở quê nhà. Ra trường cũng nhày 2,3 công ty hiện tại thì làm trái ngành học, nhưng cũng thấy được niềm vui và cơ hội cho mình nếu mình cố gắng học hỏi trao dồi
    P/S: Cũng muốn nhắn gửi đến chủ topic, xác định cho mình niềm đam mê, tìm hỏi học hỏi cơ hội đến phải nắm lấy. Anh có thằng bạn học ĐHBK học ngành như em, giờ nó làm cho VMS (Mobiphone) lương thưởng ngon, trước đó nó làm cho TMA solution được 1 năm rồi tìm hiểu tự thi tuyển đậu vào Mobiphone. Làm chi thì làm em phải có kinh nghiệm, tìm lấy giá trị cho bản thân mình (Đừng quá chạy theo đồng tiền), cơ hội sẽ đên, chúc em tìm được hướng đi đúng cho mình
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600,
  7. Tính CTP
Tổng: 408 (Thành viên: 12, Khách: 382, Robots: 14)