[h=1]Ca sĩ Giang Tử qua đời[/h] Giọng ca nổi tiếng với nhiều tình khúc nhạc vàng thập niên 1960 - 1970, qua đời tại Mỹ chiều 16/9. Giang Tử ra đi vào khoảng 3h30 sáng ngày 16/9 (theo giờ Hà Nội), hưởng thọ 70 tuổi. Theo một người cháu của nam ca sĩ, ông được chẩn đoán ung thư vòm họng vài năm gần đây. Hơn một năm trước, khi về Việt Nam, sức khỏe ông vẫn còn tốt. Tuy nhiên, do nghệ sĩ vẫn tiếp tục đi hát khi sống ở Mỹ, bệnh của ông diễn biến ngày càng xấu; và hai, ba tuần gần đây thì trở nặng. Gia đình ở Việt Nam nhận được thông báo ông nguy kịch khoảng thứ bảy tuần trước. Ca sĩ Giang Tử thời trẻ. Người cháu chia sẻ, Giang Tử là người đam mê ca hát, dù ở trong nước hay khi đã sang Mỹ. "Khi còn ở Việt Nam, dù là tiệc thôi nôi, đám cưới... chú tôi đều lên góp vui. Chú chỉ muốn hát, muốn mọi người nhớ đến mình. Mỗi dịp gia đình gặp nhau, chú hay thu âm đĩa tặng mỗi người một cái. Đến năm nay, chú 70 tuổi nhưng vẫn chưa khi nào ngừng hát", cháu của nam ca sĩ kể. Giang Tử tên thật Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1944 tại Hải Phòng. Nghệ danh Giang Tử xuất phát từ sở thích phiêu bạt giang hồ, lãng tử của nam ca sĩ. Khi còn sống, Giang Tử từng chia sẻ, hai người quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của ông là nhạc sĩ Y Vân và ca sĩ Duy Trác. Trong những năm 1960-1970, Giang Tử nổi tiếng ở trong nước với dòng nhạc boléro ngọt ngào. Năm 1968, ông nổi danh với Căn nhà màu tím - một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Một số ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Giang Tử là Chuyến đi về sáng, Cô hàng xóm, Nhật ký đời tôi... Đầu năm 2010, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư. Song NgưVô cùng thương tiếc một giọng ca lãng tử huyền thoại.
Nhà chú ở gò vấp, nghèo lắm, ko dc cấp phép hát như mấy ca si ở vn vì lí do chính trị....nên chú chỉ đi hát ở mấy tụ điểm giải trí mang tính chất gia đình, bình dân. Ngày xưa còn nhỏ hay gặp chú ngoài sân Đạt Đức. Mê nhất bài Thành Phố Sau Lưng, tiếc là phần lớn nhạc mà chú hát ko đc cấp phép ở VN
Mình cũng rất ngưỡng mộ giọng ca chú ấy, nghe ấm và hay, ca sĩ giờ ko ai có được chất giọng đó :nosebleed_002:
bài đầu tiên em nghe của chú là bài "qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng...", chẳng biết tên là bài gì nữa. mặc dù so với những tiền bối khác thì có thể mình ko thích bằng, nhưng giọng của chú có nét đặc biệt riêng
Em thì kết bài này của Bác ấy các Bác ạ. [video=youtube;PBKreIFRrmI]http://www.youtube.com/watch?v=PBKreIFRrmI[/video]