Số là hồi sáng có ghé mua cái màn hình IP5 màu trắng 750k ở chỗ này, thằng bán hàng lấy ra cho 1 cái kêu đừng lột keo dán màn hình . Lúc nó đưa mình thấy miếng dán thì cũ và nổi bong bóng búa xua, mình thì đâu nghĩ là nó bảo hành theo miếng dán đó , lúc đưa mình hàng có bà tên Thảo ghé tai nó nói gì đó, rồi nó ghi ngày mua và ký lên đó Chiều về gắn vô thấy màn hình chớp chớp còn bị treo táo nữa, trong khi màn hình cũ của mình thì bình thường , mang ra đổi bà Thảo đùn đẩy kêu đưa con nhỏ tóc ngắn test , nó nhìn kêu tháo keo rồi đổi cái gì mà đổi, mình nói bà Thảo đưa cho mình sao mình để nguyên vậy nó kêu gặp bà Thảo với thằng kia mà đổi, quay qua thì bà Thảo trốn mất luôn . Biết gặp phải lừa đảo rồi nên nói thôi A cho e 750K đi chùa đó. ra 3/2 mua rút kinh nghiệm test tại chỗ chắc ăn Cảnh báo cho AE nào có ý định mua hàng ở đây nên né hoặc coi hàng thật kỹ kẻo dính bẫy như e
t7 qua rồi mà vẫn phải cúng , thằng chủ đang nhậu với mình thằng giang hồ ở đó nên bảo toàn tính mạng đi về cho chắc
Cái này là bạn bị gài thôi chắc khách lẻ mới bị như vậy, chứ ở đâu bán màn cũng bảo hành theo miếng dán, có chỗ nó kĩ nó còn kí lên miếng dán nữa. Mấy chổ đó mình ít lấy vì không bùa đc, đôi lúc mình cũng bị, lấy miếng dán khác dán lại cho đẹp tí, đi đổi đảm bảo done 100%, đó là màn nhỏ, còn màn mắc tiền và lớn thì tốt nhất đem main theo test tại chỗ, rồi gói lại bằng miếng giấy vệ sinh chống xốc, đem về nhà gắn
chính xác bạn! nó biết cái màn hình đã bị lỗi trước rồi nên gài mình, nó cũng kí lên miếng dán. Lần đầu đi mua mần sao biết miếng dán nổi bong bóng như vậy là không bảo hành, nó biết mình là khách lẻ vì mình hỏi nhiều cái nên mình thấy nó lựa lựa rồi con mẹ thảo nói vôi tai nó cái gì đó rồi đưa mình. Cho nó 750k về tế ông bà nhà nó, rút kinh nghiệm ra 3/2 mang theo máy test tại chỗ nhờ gắn vô luôn
cho bạn vài cái mốt mà ghé mua ne chiếm tài 147 nguyễn tri phương, 1114 Tín Thành 3/2, 62 Bis Hùng vương, đem theo main mà test ok