Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá. Sao mà đời sống cứ mãi thế!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kim Anh Nguyễn, 25/9/14.

ID Topic : 7526569
Ngày đăng:
25/9/14 lúc 02:19
  1. Kim Anh Nguyễn Thành Viên Cấp 1

    anh nói đúng đó
     
  2. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    ko liên wan nhưg avatar thớ xinh vãi :beauty:
     
  3. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Mưa rả rích... buồn càng thêm buồn hở? thấy chữ ký bạn hay lắm mà, hiii.....
    Mưa ở nhà thì nhà dột, ra đg kiếm cơm thì ướt mem, nhưng ngẩm lại mình còn hơn nhiều chàng, nàng giờ nầy co ro ngoài đg kiếm khách làng chơi!
    Mình thì quần quật cả ngày nhưng vẫn hơn ... nhiều ng lắm, họ còn ko có cả tay chân để làm dù muốn.
    Mình thì dốt nhưng cũng còn hơn mầy đứa ... vừa xấu vừa dốt!
    Mình thì ... mà thôi, tội gì vạch lá nhỉ?
    Vậy nên
    Cứ vui lên mà sống, trời ko phụ ng hiền lương. Ngoài ra, bạn cứ nghĩ đời có vay có trả. Và mặc nhiên chấp nhận ở mức độ mà muốn thay đổi dù cố cũng ko thể thay đổi đc.
    Cái gì cũng như ý mình cũng chưa hẳn là hay mà ngược lại cũng chưa hẳn là dở...
    Vài lời, chúc vui!
    Sống chung với lũ... cho mát!

    Cố lên VN!!!
     
  4. Kim Anh Nguyễn Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn. Đọc toát hết mồ hôi
     
  5. Kim Anh Nguyễn Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn vì đa khen nhưng ko liên quan thật
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [h=3]Mẹ Là Bóng Mát[/h]Sáng tác: Phanxicô
    ĐK. Bóng mát (í i) che đầu,
    Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu,…
    Dưới nắng những ban trưa,
    Trong mưa bao đêm sầu
    Mẹ vẫn che đầu.
    Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
    Mẹ mãi chở che….

    1. Mẹ là như bóng mát,
    Như làn hương thơm ngát,
    Như dòng suối êm đềm,
    Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an,
    Sống vui bình an….

    ĐK:Bóng mát (í i) che đầu,
    Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu,…
    Dưới nắng những ban trưa,
    Trong mưa bao đêm sầu
    Mẹ vẫn che đầu.
    Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
    Mẹ mãi chở che….



    2. Mẹ là cây xanh thắm,
    Che người đi trong nắng,
    Mau về tới quê nhà
    Cây lá tỏa ngàn phương
    Con sống trong tình thương
    Sống trong tình thương.



     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Buồn quá. Sao mà đời sống cứ mãi thế!
     
  8. www.sieuthibep.com Thành Viên Cấp 3

    Nói gì thì nói nhưng không bảo bọc cũng không được, bạn có hoàn cảnh khá giống mình dù có nhiều lúc thấy bế tắc nhưng cuối cùng thì nghĩa tình vẫn hơn cả, chờ đến lúc có tiền mới giùp thì có gì là ý nghĩa đâu, cuộc đời công bằng mà, có thể lấy đi cái này của bạn nhưng sẽ bù lại cái khác cho bạn thôi hà.
     
  9. thienbao_w2010 Thành Viên Cấp 3

    Cho mấy đứa em sang Nhật , Hàn... hợp tác lao động đi Gái ơi. Qua đây bắt đầu mần quen cuộc sống tự lập, học tập được nhiều thứ , sau 3 năm về dư 1 số vốn nho nhỏ nữa chứ . Chứ bao bọc kỹ quá biết khi nào các em mới lớn nổi . Như mình nè, ở Vn lớn ko nổi nên mới phải " Xách vali lên và bay " hehe .
    CÒn Kim Anh thì hãy cố gắng lên nhé .
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 485 (Thành viên: 8, Khách: 462, Robots: 15)