Tìm kiếm bài viết theo id

Win 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi www.choviet.org, 27/9/14.

ID Topic : 7530188
Ngày đăng:
27/9/14 lúc 16:32
  1. www.choviet.org Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    1/9/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    1,128
    món hàng không bao nhiêu. nhưng không thích thái độ của bạn này mong mod liên hệ dùm. mình cry nick

    topic đấu giá:

    https://www.5giay.vn/cac-dau-gia-da...ben-bao-hanh-tron-doi-end-23h59p-07-09-a.html

    Bữa hôm win mình đã chủ động liên hệ, cũng gần nhà, nên nói để ship sang luôn nhưng nói để ghé. ok chờ vậy. hai hôm sau cũng chưa ghé. gọi lại nói về quê không có ở sài gòn. hẹn! chờ mãi không thấy.

    Hôm nay check lại các bạn khác chưa nhận hàng. gọi cho mấy người, có người nói đầu tuần ghé qua, người nói chút nữa. nhưng có bro này lại vẫn nói hôm nào rảnh mình sẽ qua. mình nói lâu quá rồi, bạn có ai lấy dùm để mình chuyển qua cho. nói không có. ...... rồi nói giờ mình không nói chuyện với bạn nữa. bạn liên hệ mod đi. mod giải quyết dùm mình trường hợp này. Cảm ơn mod trước.
     

    Các file đính kèm:

    • N.jpg
      Kích thước:
      45.4 KB
      Đọc:
      28
  2. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Đã pm, bạn chờ nha !
     
  3. chaubichthao Thành Viên Cấp 4

    Giá quá rẻ ko lấy mình lấy ủng hộ theat cho. Đôi đang đi cũng hơi cũ rồi. :v
     
  4. nhansu Thành Viên Cấp 3

    Bạn thật biết loại bỏ các tình tiết trong câu chuyện đấy.
    Mình xin tóm tắt đầy đủ như sau.
    Sáng hôm đấy đang uống cafe bên quận 10 với lũ bạn . Nhận dc cuộc gọi của chủ top mình hẹn tầm 11 h qua lấy.
    Cafe xong anh em chúng nó đi đánh bida . Mình về nhà bên Tân Bình gọi cho chủ top 2 cuộc để lấy hàng thì gọi ko dc. Ở nhà chán quá lại chạy đi đánh bida với lũ bạn. Đang đánh bida thì chủ top mới gọi lại bảo do hết pin hay gì đó , mình bảo để tối ghé lấy. Đánh bida xong thì mình cũng quên luôn , anh em thì rủ đi nhậu ( hôm đấy là trung thu) .Nhậu xong tới đêm , sáng hôm sau chạy về quê.
    Vài hôm sau chủ top gọi lại nhưng mình lại đi công tác , hẹn bữa khác
    Hôm nay chủ top gọi lại giọng rất bố láo . Mình chưa về lại tp hen chủ top khi vể sẻ ghé lấy .Lúc đó chủ top cứ nằng nặc ,mình bực mình quá nói giờ ko nói chuyện nữa.
    Chưa kịp cúp máy còn nghe tiếng chửi đủ má vọng ra
    Kết luận : giá trị món hàng chả là gì so với cái nick lâu năm này của mình. Nhưng lỡ ghét thái độ rồi ,ko mua bán gì hết .
    admin cứ xử theo luật . cảm ơn anh em đã đọc
     
  5. nhansu Thành Viên Cấp 3

    Lạ thật sao viết bài bằng dt lại ko ra nhỉ
    Chủ thớt thật khéo loại bỏ tình tiết trong câu chuyện Win 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm
    Mình xin tóm tắt như sau:
    Sáng đấy đang uống café bên Q10 với lũ bạn thì nhận dc cuộc gọi của chủ thớt báo win. Mình hẹn trưa qua lấy. Café xong lũ bạn đi đánh bida ,mình về Tân Bình gọi chủ thớt 2 cuộc thì ko dc , mình lại quay lại bi da với bạn . Đang đánh thì chủ thớt gọi lại báo do máy hết pin hay gì đó , mình lại hẹn tối sẽ qua. Đánh bida xong mình cũng quên mất vụ đấu giá , anh em lại rủ nhau đi nhậu ( hôm đấy là trung thu và 1 lũ thì FA Win 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm - 1 )
    Hôm sau thì mình về quê và quên luôn vụ đấu giá. Vài bữa sau thì chủ thớt gọi lại nhưng mình lại đi công tác , đã xin lỗi và hẹn khi về sẽ ghé lấy
    Hôm nay chủ thớt gọi lại , mình chưa về lại tp nhưng chủ thớt cứ nằng nặc đòi mình lấy và chuyển hàng về nhà trọ . Nhà trọ mình ko có ai nhưng chủ thớt cứ một mực cho được với giọng rất bố láo. Thấy không khí căng thẳng mình nói giờ không nói chuyện nữa . Chưa kịp cúp máy còn vọng lại tiếng đủ má
    Kết luận : giá trị món hàng chả lả gì so với cái nick lâu năm này ,nhưng thái độ vậy thì ko mua bán gì hết :sure:.Mod cứ xử lý theo luật
    Cảm ơn mọi người đã đọc
     
  6. www.choviet.org Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi mình chưa bao giờ ăn nói theo cách nói của bạn. chưa từng chửi thề với ai. nên mong bạn nói cho chính xác. mọi người tiếp xúc với mình đều biết điều đó.

    Bạn tham gia đấu giá nếu thấy không có thời gian thì nên quyết định từ đầu đừng tham gia. bạn khi nào cũng có lý do. từ ngày 7 đến ngày 27. bạn không có 1 lúc nào rảnh để ghé qua nhận hàng. Nói giao hàng cho bạn thì bạn sợ tốn kém nói không đồng ý.

    Khi tôi gọi cho bạn. tôi đã nói thế khi nào bạn nhận hàng được. bạn nói rất rững rưng. "khi nào rảnh sẽ ghé lấy, vậy nhé! giờ không nói chuyện với bạn nữa. muốn gì thì cứ nói với mod" THỬ XEM AI NGHE MÀ KHÔNG NỔI ĐIÊN, bạn là người sai, bạn nói sao cho người ta nghe thông cảm cho bạn, mình đã chủ động gọi cho bạn nhắc đi nhắc lại. vậy mà nhận đc là sự bực tức và thách thức của bạn. Mong mod làm đúng luật. em không có gì để thương lượng với bạn này. em nghĩ ai vào tình huống của mình sẽ hiểu. sao lại ngồi viết bài cry bạn này.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. tini2092005 Thành Viên Vàng

    Mình đã giao dịch với anh chủ thread này rồi, rất vui vẻ nhiệt tình.
    Giày mang về nhà, ko vừa... Nhắn tin hỏi chủ theard đổi vẫn vui vẻ nhiệt tình. Dù giá win của mình chỉ có 120k hay 130k gì đó.
    Vì thế mình nghĩ không có cái chuyện mà chủ theard chửi thề với bạn nhansu được đâu Win 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm
     
  9. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Trời 1 cái nick 2008 mà bạn bỏ luôn uổng thế có giá trị hơn mấy nick bạch kim vàng bạc đá quý kia nhiều. Có bao nhiêu đâu qua nhận hàng đi bạn. ><.
     
  10. nhansu Thành Viên Cấp 3

    Mình xin phép nói riêng với chủ thớt như sau: bạn có thể cry nhưng hãy cry theo cách của đàn ông Win 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm. Ở bài thứ nhất 1 lấp liếm 1 số tình tiết quan trọng , ờ bài thứ 2 bạn quy chụp mình vô trách nhiệm với bài bid ( mình có trách nhiệm hay ko mod là người quyết định ,chưa tới lượt bạn đâu ) . Bạn đang tạo cho mình cảm giác về sự tráo trở ở bạn đấy.

    Mình xin nói lại như sau: do hôm sau mình rảnh nguyên ngày nên tối đó mình mới bid. Sáng hôm đó đang cafe với bạn bên Q10 thì chủ thớt gọi báo win hỏi có cần giao không , mình đang cafe nên nói không cần giao và hẹn đầu giờ trưa cafe xong mình sẽ ghé lấy, cả 2 bên đều đồng ý như vậy.
    Đầu giờ trưa mình về Tân Bình gọi cho chủ thớt thì ko dc ( chắc chắn là gọi ko dưới 2 cuộc ) , mình quay lại Q10 đi bi da với bạn. Mặc dù rất bực mình nhưng khi chủ thớt gọi lại bảo do hết pin , mình vẫn vui vẻ trả lời và hẹn tối ghé lấy . Bida xong anh em lai kéo nhau đi nhậu rồi sự thể diễn ra như mình đã trình bày ở trên.
    Cho đến hôm qua chủ thớt gọi mình với giọng khá gay gắt nếu ko muốn nói là bô láo. Vậy nên mình đã nói là không muốn nói chuyện này nữa , vọng lại tiếng đù má là chuyện có thật , mình chả thêm thắt làm gì vì 5giay đâu có cấm thớt đù má với khách hàng.

    Mình biết giá trị món hàng không là gì so với cái nick lâu năm này để mà liều lĩnh kiện tụng trên đây . Nhưng mình rất bực mình với cách hành xử của thớt ( nếu có sai sót gì thì đầu tiên là thuộc về thớt , hẹn mình trưa mà sao trưa mình qua gọi lại liên lạc được ). Mình vẫn giữ nguyên quan điểm là ko giao dịch với người như vậy dù chỉ 1000 vnđ .

    Cảm ơn các bạn và Mod đã đọc !
     
  11. Mr TA Thành Viên Cấp 4

    Mình đã giao dịch với chủ thread, cũng có lúc đt hoài k đc như cry nói, đăng bài đấu giá có hình màu xanh lá mà qua nhận hàng thì nói hết hàng, kêu bid thì phải có trách nhiệm bla bla, sao lúc bid k ghi màu :sexy_girl: mà thái độ như bid hàng của ổng là đang mắc nợ ổng phải lấy vậy đó, rất xấc xược...Cạch luôn từ đó
     
  12. www.choviet.org Thành Viên Cấp 4

    Chịu bạn luôn. mình không tranh cải với bạn chuyện khác nữa. mình cry bạn chỉ vì 1 lỗi bạn tham gia không nhận hàng. gọi thì hẹn lần, hẹn lượt, hôm qua gọi thì nói rững rưng như không. chẳng có thanh ý hay trách nhiệm gì, mình hỏi thế khi nào anh nhận hàng được, thì trả lời. khi nào rảnh ghé qua lấy. mình hỏi thế bạn có ai nhận dùm không? nói không. rồi nói thôi nhé, giờ không nói chuyện nữa. muốn gì thì cứ nói mod.

    Mình là mình tức bạn ở chỗ này, chứ trước giờ mình tham gia đấu giá cũng có nhiều lần bận quá không qua kịp, quá hạn chủ thớt gọi, thì mình cũng phải xin lỗi, rồi nói cho có thành ý. hẹn ngày mai hay mốt lấy. Còn bạn thì sao? Mình không nhớ là bạn gọi khi nào, nhưng đúng ra trước khi bạn sang phải gọi người ta trước. hẹn được thời gian cụ thể rồi qua, chứ tự dưng chạy qua rồi nói không gặp đc, rồi bực tức. đâu phải khi nào cũng ngồi ở nhà chờ bạn có hứng chạy qua là phải có mặt cho bạn nhận hàng.

    Nhưng thôi bỏ qua tất cả. mình cry bạn vì tham gia không nhận hàng, khi mình liên lạc thì lại không có thành ý muốn nhận hàng.
     
  13. www.choviet.org Thành Viên Cấp 4


    Nhiều khách hàng quá không nhớ hết bạn là ai, mình xài số gmobile 0993794479. ở trong nhà thì có sóng, nhưng khi xuống bếp nấu ăn hay làm bếp thì không có sóng, nên có đôi khi có trường hợp các bạn gọi không đc. nhưng mình luôn gọi lại khi nhận đc tin nhắn của tổng đài thông báo cuộc gọi nhỡ. Nên hoài toàn không có chuyện ai muốn liên lạc với mình mà không dc.

    Thứ 2, bạn tham gia mình đã ghi rõ ràng từng mã số. màu sắc. size. mình đã ghi chú rõ ràng là các bạn tham gia, nhớ ghi rõ size mình muốn lấy. để tránh trường hợp đến không có size mình cần. thế nhưng có lẻ bạn là 1 trong những bạn không ghi size theo bài bid. rồi lại nói mình không giao hàng theo đúng như quy định. Mình mới là người có lý do để nói bạn chứ. Nhưng mình vẫn khắc phục cho những bạn không có size, không còn màu như ý muốn. bằng những đôi giầy khác có size. như vậy bạn còn trách móc gì mình nữa. CŨNG CHỊU CÁI SUY NGHĨ BẠN LUÔN.
     
  14. nhansu Thành Viên Cấp 3

    bạn nói cứ như thể mình tự ý chạy qua nhỉ ? Vậy bạn có thể trả lời cho mình sau khi kết thúc cuộc gọi báo win vào buồi sáng hôm đó , bạn và mình đã thống nhất gặp lấy hàng khi nào?
    Còn bạn ko nhớ mình gọi khi nào hả. Để mình nhắc lại cho. Mình đang dánh bida thì bạn gọi mình nói là " nãy bạn gọi mình hả ..." rồi nói lý do hết pin hay cái gì đó mình ko để ý lắm . Mình xác định tối tiện đường về ghé lấy nên cũng không thèm chấp rồi hẹn tối qua lấy mà lại quên đi nhậu mất tiêu.
    Sau đó mình đi tỉnh công tác .
    Còn thành ý với trách nhiệm hả , xin lỗi với cách nói chuyện như bạn hôm qua mà gặp trực tiếp mình tai cho mấy cái rồi đấy ( tất nhiên là phải từ mình đổ xuống ,to hơn thì để suy nghĩ lạiWin 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm )

    Mong mod vô giải quyết dứt điểm , đôi co qua lại không hay ho gì cho đôi bên.
    có lẽ là bị ra đảo 1 năm :sad:
     
  15. nhansu Thành Viên Cấp 3

    nếu mình ko lầm thì thành viên cấp 3 mới dc đấu giá thì phải
     
  16. toraihaded1 Thành Viên Cấp 4

    Joindate >= 3thasng & post >= 300
     
  17. tini2092005 Thành Viên Vàng

    Cha nội này làm hết hồn à >.<
    Tưỡng mém bị Banned.
    Chính xác là bạn đã lầm, tham gian 5giay trên 3 tháng và post trên 300 thì đấu giá vô tưWin 20 ngày chưa nhận hàng, liên hệ thì nói chưa rảnh. mong mod pm dùm
     
  18. nhansu Thành Viên Cấp 3

    nhiều số 3 quá lại nhầm thành thành viên cấp 3 .
    có gì mà hết hồn. ra đảo cũng vui lắm . cảm giác ra xong rồi về phê vl
     
  19. www.choviet.org Thành Viên Cấp 4

    nghe thấy mọi người cũng biết rồi đó. còn định tai cho mình mấy cái nữa cơ mà. được đó chứ! nhưng thôi, mình bé nhỏ nên chắc bị tai rồi. xin nói với mod và các bạn khác, hiện tại mình vẫn còn hơn 10 người chưa nhận hàng. có người gọi được, có người gọi không dc. có người hẹn đầu tuần lấy, có người nói hôm nào rảnh tiện đường thì chuyển qua dùm. cũng vui vẻ cả thôi. nhưng mình không chấp nhận dc cách bạn này trả lời. hỏi là thế khi nào anh nhận hàng đc. thì cứ nói khi nào rảnh sẽ ghé quá. cũng chẳng nói thông cảm hay xin lỗi gì. nói qua nói lại 1 hồi phán cho mình câu. có gì cứ nói với mod đi.
     
  20. nhansu Thành Viên Cấp 3

    mình có câu hỏi ở trên đang đợi bạn trả lời kìa. đừng đôi co nữa
     
  21. dongnaimuaban. Thanh Niên Bán Dạo

    Thôi thì ko đánh bao nhiu, winer lấy đại cho rồi. Nhắm bao nhiu ngày lên đẻ họ gưi thằng vè quê lun . 1 nhịn 9 lành mà
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 887 (Thành viên: 0, Khách: 877, Robots: 10)