Lúc trước nhà tui cũng có nhiều gián lắm. Nhưng về sau, không hiểu sao có con cóc con ở đâu lại thịt hết tụi nó, cả muỗi, kiến nữa(nhà tui ở chung cư lầu 2). giờ to cỡ nắm tay, ở trong nhà luôn. .từ ngày có "cậu ông trời" côn trùng nhà tui giảm rõ rệt. có điều 3,4 ngày phải hốt giùm "cậu" cục shit to như cứt chuột, và cậu thích nhất là cái toilet.vãi chưởng. Ngộ cái là: Ban đêm,mỗi lần tôi đi toilet là thấy "cậu" ngồi nhìn chằm chằm, phải thỉnh "bẩm cậu, cậu ra cho con xả hơi" cậu mới ra, còn không thì "cậu" ngồi nhìn phê lồi mắt luôn. còn vợ tôi vào là "cậu" tự động nhảy ra. Chắc cậu đang rình con trùn hổ. Mốt tui bán pet cóc, các bác nhớ ủng hộ nha.