Mình chuyển trọ rất nhiều lần , lần cuối cùng và ở đây được 3 năm . ông chủ củng tốt , giờ giấc tự do , thoải mái . được cái tết nào phòng nào củng tặng một thùng bia . người mới vô ở củng dc như vậy .
Chủ nhà bác chắc bợm nhậu nhỉ . Nhớ hồi đó ở trọ nhà kia, lúc vô nó hứa nói rất ngon để xe mất nó đền. Đến hồi cái phòng bên cạnh em nó bị mất, hồi đó mất 4 chiếc một lúc. Chủ trọ chối bỏ trách nhiệm, cãi nhau ì xèo cũng may là hồi đó e về qê ko bị mất theo chúng nó. Haizz, giờ nhìn lại mấy bạn sinh viên đi thuê trọ ở trong những khu tồi tàn, nhà vệ sinh dơ và chật chội thấy tội ghê
nhà cho thuê, có lúc gặp 2 con nhỏ lúc nào cũng ăn mặc đẹp, vậy mà vừa ở dơ vừa xấu tính.Giường nệm sẵn trong phòng, drap giường dơ ko chịu tự giặt. Đến lúc giặt cho thì 1 con trải 1 nửa, còn nửa kia ko thèm trải, để dành con kia làm.Wifi cho xài free, nó mua modem gắn vô, đc hơn tháng mình gắn ké 1 line cho máy bàn. Nó dẹp luôn cái modem. Đến lúc đi mua modem khác nó xin xài wifi tiếp =)) Có khi gặp mấy em trai dễ thương, ở sạch cho wifi, gắn dây mạng thoải mái, khỏi lấy tiền nước, giặt đồ dùm luôn. Nói chung có chủ nhà ba trợn thì cũng nhiều ng thuê nhà tào lao phát sợ
Mình ở nhà trọ gặp một vấn đề đau đầu là bọn đàn ông ngoại quốc ở đây ( 20 - 35t ) nhiều đứa thích sinh hoạt trần truồng, không mặc quần áo gì hết : ngủ cởi truồng, ăn cởi truồng, coi tivi cởi truồng..., tắm không đóng cửa, quần xi líp phơi giăng khắp nơi. Xóm trọ 80% là đàn ông không. Đàn bà ở nhà trệt dưới ko dám bén màng lên lầu vì sợ. Còn đàn bà thì ba cái áo dzú , xi líp ( chất liệu ren mỏng, dây chữ T ... ), miếng sillicon độn dzú... mắc đầy trong wc ko chịu dẹp, nhắc bao nhiêu lần vẫn ko chừa tính bề bộn. Ta nói bữa nào hốt đem quăng hết.
haiz !!!!!!!!!!! đang lùm sùm chuyện tiền phòng máy đứa trong phòng chán quá đây các bác ak thuê 1 phòng cho ở ghép chung...xem nhau như ae trong phòng tiền cọc cho 1 tháng sau mới lấy ko lấy liền giờ chẳng đứa nào chịu đóng tiền cọc lẫn tiền phòng đuổi đi thì mất tình cảm mà để lại thì chết mình...đóng ngu luôn....
-Chuyển lần 1: phòng nhỏ như lỗ mũi, phòng vách ngăn, bên cạnh có 2 vợ chồng ở, tối nào cũng nghe tiếng động....chuột chạy giao lưu khi ngủ -Chuyển lần 2: phòng mới sạch đẹp, chủ nhà trùm sò, câu lun đường dây điện nguyên tầng 3 (là phòng thờ và cái máy giặt ngoài sân thượng) vào công tơ điện phòng mình, mỗi tháng gánh thêm tiền điện máy giặt cho chủ nhà -Chuyển lần 3: ở chung cư cũ dạng khu tập thể, sát bên cạnh là nhà cha nội tổ trưởng, suốt ngày đập cửa la hét ồn ào, tối ngủ chuột đến nằm kế bên, êm êm mềm mềm -Chuyển lần 4: nhà chung cư khang trang sạch sẽ rộng rãi, tưởng cuộc sống lên tiên từ đây.....ai dè tiền nhà tăng vèo vèo....6 tháng tăng/lần, 1 lần tăng 1tr + lục đục nội bộ ---> move -Chuyển lần 5: phòng xập xệ, gián có, chuột có, mưa dột tè le...được cái chủ nhà rất thoải mái và dễ chịu ---> ở mới vài tháng....đập nhà xây mới --> move -Chuyển lần 6hòng nhỏ nhưng tiện nghi, chủ nhà ho lao, ở ngay cạnh siu thị điện máy mở loa mở nhạc suốt ngày, ồn ào nhức óc -Chuyển lần 7hòng đẹp rộng rãi....chủ nhà lấy nhà cho thuê cty--> move -Chuyển lần 8: phòng vừa đủ ở, chủ nhà thoải mái, đang ở tới giờ....phù..... Viết xong nhìn lại lịch sử chuyển nhà của mình cũng tự thấy hết hồn.....kakakakaka
Có bạn nào cần phòng ỡ ko nhà mình còn 2 phòng này, dự là vài bữa nữa mình ko có việc làm chắc dọn đi luôn, hic, phòng đàng hoàng ở là ghiền toàn đực rựa ko chả có em nào xinh cả, khoảng 3x4 toalet riêng ldr, giờ thì 5-6h sáng tới 11h khuya đóng cửa đi chơi đêm thì dặn mở của 1tr2 1 tháng thì phải phòng mình 1tr5 @@ ngay khúc tân sơn chỗ chợ phạm văn bạch đấy các bạn có nhu cầu thì ola mình chỉ cho, đảm bảo ko bao h bị như những câu chuyện trên @@
P/S: tối qua phải thức không ngủ được nè thím ơi bọn này ko đóng tiền phòng cho mình âm thầm cầm tiền đóng cho bà chủ nhà luôn không đóng tiền cọc (mà nói là đóng tiền phòng và tiền cọc) trong khi đó mình là chủ phòng, sáng nay gọi bà chủ nhà qua bắt trả tiền lại cho bọn nó và cho lên đường hết bọn nhok trẻ trâu giờ bố láo thật, hôm qua mà không kiềm chế thì đã cho mỗi đứa 1 trận MMA rồi chán cái cảnh này ghê..............
Chỗ mình thuê cái nhà nguyên căn là khu phố nên biết rõ mặt nhau, thành ra rất an ninh Hàng xóm hay mình về xe cứ dựng ngay hẻm, đóng cửa lên nhà chơi chẳng mất cắp vì có mấy người hàng xóm ngồi tám suốt ngày Hôm bữa có 1 thằng vào ngồi lên con Ab, người lạ, ngồi thì cứ ngồi, nó vừa móc túi lấy cái đoản ra. Mới vừa chọc vào ổ thì ầm ầm ầm, nguyên 1 ben thanh niên người già trẻ cho 1 trận thừa sống thiếu chết )