Tìm kiếm bài viết theo id

Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 1/10/14.

ID Topic : 7534714
Ngày đăng:
1/10/14 lúc 09:26
  1. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/11/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    3,838
    Hôm qua đi mua bánh tại cửa hàng Givral trên đường Cao Thắng Q3, cửa hàng thì vắng khách, lúc mình vào mua thì có 1 khách đang chọn bánh, mình cũng chọn bánh và thấy không có bảng giá nên mới hỏi em nhân viên đang đứng chơi ở quầy, em không thèm trả lời mà lại đi lấy cái bảng giá để vào gần cái bánh, mặt thì như cái mâm, trong cửa hàng có 2 em nhân viên, nhưng em nào cũng vậy, hầu như không muốn tiếp xúc với khách hàng. Mình đã mua bánh ở đây 3 lần và lần nào cũng thấy thái độ nhân viên như vậy, không chỉ có mình mà cả những người khách khác sau khi mua xong ra lấy xe về họ đều than phiền về thái độ của nhân viên ở đây.

    Trong khi đó mình cũng mua ở cửa hàng Givral trên đường Nguyễn Văn Trỗi, ở đó nhân viên rất vui vẻ và nhiệt tình, không lẽ cửa hàng ở Cao Thắng không được quan tâm, đào tạo nhân viên hay sao vậy ta.
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Sặc, những ba lần à Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm Định luyện tính chịu đựng à,????Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm - 1
    Đối với tui mà như vậy một lần là quá đủ Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm - 2
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chắc nhân viên biểu tình ăn theo HongKong ...
     
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Do chủ ở đó không ra hồn thôi.
     
  5. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Chắc nv người bắc
     
  6. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    3 lần mà bác vẫn quay lại ah Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bởi vì cửa hàng đó gần nhà và mình cứ nghĩ là có nhiều nhân viên thay ca làm việc ở đây.
     
  9. VIP SIM Banned

    Mấy ông chịu đựng bên ngoài giỏi thì về nhà hay ăn hiếp lại vợ con lắm . Cái gì chứ chuyện này em chắc chắn 100% Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     
  10. Bosua365 Thành Viên Cấp 3

    Không thích thì không mua anh, con sâu làm rầu nồi canh là vậy đó. Mà phải công nhận nhiều đứa phục vụ láo ghê, quản lý nhiều lúc còn niềm nở hơn nhiều, đúng là nghịch lý Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     
  11. what see??? Thành Viên Cấp 4

    còn bác ko biết có hổ báo bên ngoài ko mà để vợ đè đầu cưỡi cổ zị? :too_sad:
     
  12. dragonface Audio Moderator

    Bạn thắc mắc cái gì? Đương nhiên là vậy thôi!!!


    Cửa hàng bán bánh thì đương nhiên phải tuyển nhân viên mặt như cái mâm......bánh thôi Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm (JK)

    Đùa chút thôi, cái này là do cửa hàng tuyển lựa nhân viên không kỹ, không phải lỗi của chủ cửa hàng, đáng lẽ bạn nên góp ý với người chủ để họ đào tạo lại nhân viên hoặc lựa chọn lại, giúp cửa hàng cung cấp dịch vụ tốt hơn ah.
     
  13. VIP SIM Banned

    Yeah bác nói cũng đúng . Đi đâu là nhân viên cầm cái mâm đi theo đến đó . Nhiều lúc ko muốn mua cũng phải mua ... Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Trên đường Cao Thắng có rất nhiều cửa hàng bánh khác nhau : Paris Baguette, Bread Talk, Givral, Kinh Đô, Hỹ Lâm Môn, Đức Phát. Tất cả những cửa hiệu đó mình đã vào hết rồi và nhận xét là nhân viên của Givral là phong cách phục vụ kém nhất. Ở các cửa hàng kia thì nhân viên nó không lẽo đẽo theo sau khách nhưng khi khách cần hỏi gì thì nhân viên họ nhiệt tình trả lời với 1 thái độ vui vẻ, còn ở đây thì ngược lại. Bởi vậy mình mới hiểu tại sao cửa hàng này luôn vắng khách, mặc dù bánh của Givral ngon hơn Kinh Đô, Đức Phát và giá thì cũng tương đương với Bread Talk và Paris Baguette.
     
  15. smoon Thành Viên Cấp 4

    Có mua bánh ở đây 1 lần
    Đúng là nhân viên bị á khẩu nhưng ....dễ thương
     
  16. VIP SIM Banned

    Thiệt ko bác ??? Nghe nói 2 từ dễ thương là em thích à . Cho dù có bị á khẩu hay mặt như cái mâm e cũng thích luôn . Con sư tử nhà em vừa á khẩu , vừa mặt như cái mâm , cái thân như bao gạo luôn kìa . Dù sao tụi nó cũng hơn con vợ em . ( Cơ mà đàn ông dám nói , dám làm , dám nhận . Dù vợ em có thấy comment này em cũng ko sợ đâu )
     
  17. phuc_tho Thành Viên Cấp 2

    vậy mà bác thớt ghé mua những 3 lần, ko biết lấy số đt phản ánh lên cty lun. Bỏ tiền ra ko phải đòi làm ông nội nhưng thái độ tiếp khách phải vui vẻ tươi cười.
     
  18. smoon Thành Viên Cấp 4

    Thiệt.
    bữa đó có 1 chị cũng hot lắm mua bánh trung thu
    Sau chị ấy đổi ý trả bánh trung thu lấy bánh kem thì cái mặt em ý á khẩu và chuyển sang mặt mâm như mặt Chí Tài, o nói 1 lời cứ như ganh tỵ với sắc đẹp chị đó.
    Cái mình mua cái bánh thấy chữ pineapple mình nhìn lướt qua thấy chữ apple nên nói lấy cho a cái bánh táo, cái em ý nói đây o có bán bánh táo dù mình chỉ ngay cái bánh đó
    Cái mình nói cái bánh này nè và chỉ vô đó,e ý nói bánh đó là bánh thơm chứ o phải táo( chắc ý chê mình dốt tiếng Anh) cái mình nhìn lại ah trước chữ apple có chữ pine ,uh thì bánh thơm cho a cái bánh thơm.E ấy có vẻ thõa mãn sau khi nói vậy nên bớt bớt cái mặt mâm và lấy bánh cho mình.
    Mình hỏi tiếp cái bánh dẻo lạnh nữa mà thấy em nó làm biếng nói quá nên thôi mua nhanh rồi chuồn vì mục đích mình vào đó mua bánh ăn cho no bụng chứ trách gì mấy đứa bán bánh .
     
  19. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Thấy comment của bác, e nhờ cái thời sinh viên đang làm KINH ĐÔ trên đường HAI BÀ TRƯNG. Hôm đó, e bị khách quát 1 câu "đừng đi theo tao mày để tao lựa tự nhiên" lí do đi theokhách để tư vấn (quản lí bắt NV) :too_sad:
     
  20. digimonxxx Thành Viên Cấp 4

    2 ẻm tới "tháng" cùng lúc ấy mà Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     
  21. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    chắc em trai chọc ghẹo gì nó rồi ......... Nhân viên cửa hàng Grival - Cao Thắng Q3 mặt như cái mâm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 650 (Thành viên: 1, Khách: 638, Robots: 11)