Tìm kiếm bài viết theo id

Chim - Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)

Thảo luận trong 'Thú Cưng - Thú Nuôi' bắt đầu bởi technik02, 19/8/14.

ID Topic : 7480210
Ngày đăng:
19/8/14 lúc 14:23
  1. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/10/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    323
    Có vài em finch cần bay:

    + 1 em manh manh cfw tơ: 200k/e
    + Vài em 7m trưởng thành giá từ 1tr > 1tr5 /e


    Liên hệ sdt: 0906 688 486 (Nhật - 1986). Nhà mình ở 125F Dương Tử Giang Q5 gần Thuận Kiều.

    Vài tấm hình chim nhà:

    Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 1Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 2Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 3Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 4
     
  2. tlchu0t Thành Viên Cấp 4

    giá tốt quá, chắc có nhiều người đang quan tâm. bác up sớm nha!
     
  3. body-shaper Thành Viên Cấp 6

    chim của thớt lạ và đẹp quá @@
     
  4. bacsydeptrai_35 Thành Viên Cấp 6

    cho mình giá fix cặp manh manh nhé
     
  5. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Mới update vài chú chim mới Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)
     
  6. cuong.finch Thành Viên Cấp 4

    Cần quy hoạch lại đàn chim nên cho bay bớt mấy em sau:
    Giá fix mạnh cho mau bay:
    + 1 Cặp Long Cơ kem trưởng thành: 600k vnd.
    Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)
    + 1 Cặp Manh Manh CFW đã sinh sản:500k vnd.Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 1

    + 1 Cặp Manh Manh CFW (mái CFW BC) đã sinh sản: 600k vnd.
    Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 2

    + Và vài em 7m trưởng thành (lưng xanh, lưng vàng)
    :confident:
     
  7. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Tks CAP Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch) - 3....................................
     
  8. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Call để dễ nói chuyện bạn ơi Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)
     
  9. Xem thêm bình luận
  10. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Tks bác Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch).........................
     
  11. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Thầy giáo hỏi: Số điện thoại nhà em là bao nhiêu?
    Trò trả lời:
    - 1900xxx, sau đó nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để dự đoán xem có bị đuổi học hay không! Và bao nhiêu người có cùng dự đoán giống thầy. Chúc thầy may mắn.
    - !?
     
  12. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Tks CAP Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)..............................
     
  13. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Vào một đêm khuya thanh vắng, có hai mẹ con nhà nọ vẫn còn thức vì đứa bé phải học bài, bỗng nó kêu lên.
    - Mẹ ơi, con nhìn thấy ma.
    Bà mẹ bình thản:
    - Không có đâu con, đừng sợ.
    Lát sau đứa bé lại la lên:
    - Mẹ ơi con nhìn thấy ma thật mà, nó đang bay ngoài cửa sổ kia kìa.
    Bà mẹ vẫn bình thản:
    - Không có ma đâu, học bài đi con.
    Lần này đứa bé lại la lên:
    - Mẹ ơi con nhìn thấy ma thật đó.
    Bà mẹ nhìn nó và bảo:
    - Chứ nãy giờ mày tưởng tao là mẹ của mày à?
    (Xỉu!!!)
     
  14. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Link của chú đâu, ko đưa sao a up :v
     
  15. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Thấy cơ thể mình đột nhiên có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết, chị đã có thai.

    Chị ta giận dữ mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn một năm.
    Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ:
    - Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép!
    Ông bác sĩ tủm tỉm cười:
    - Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ tư rồi.
     
  16. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Làm chữ ký đi ku Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)
     
  17. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Một vị khách hàng tỏ ra rất bực tức.
    Chị ta bù lu bù loa trên điện thoại rồi chửi rủa mắng nhiếc hãng nước ngọt đã không áp dụng những quy định vệ sinh khắt khe như quảng cáo:
    - Alô, tôi là người tiêu dùng. Tôi đang có trong tay một chai nước giải khát của các ông, trong đó có một con gián. Tôi không thể chịu được nữa. Có lẽ tôi nên kiện ra toà để người tiêu dùng như tôi không còn bị lừa nữa. Mà như vậy, chắc công ty sẽ phá sản.
    - Thế hả? Xin chúc mừng quý khách đã trúng giải khuyến mãi đặc biệt của công ty chúng tôi. Phần thưởng của quý khách là một chiếc ôtô 4 chỗ ngồi. Xin quý khách sớm đến nhận quà.
     
  18. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Ờ chữ ký đẹp đó =]]
     
  19. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Hai nhân viên nói chuyện với nhau.
    - Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê... Năm vừa rồi tớ lỡ đi muộn có hai lần mà kỳ họp cơ quan nào ông ấy cũng cứ nhắc!
    - Chưa bằng sếp cũ của tớ. Tớ chuyển cơ quan 5 năm rồi, lại thay đổi chỗ ở đến hai, ba lần, vậy mà hồi cưới vợ cho con, ông ấy vẫn tìm đến nơi được để đưa thiệp mời.
     
  20. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Hai vợ chồng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng.
    Nằm trên giường, bà vợ nũng nịu bảo với chồng:
    - Anh có biết anh John hàng xóm nhà mình không?
    - Biết chứ. Họ dọn đến đây ở đã mấy tháng rồi còn gì. Cả xóm này ai chả biết là lúc nào họ cũng quấn lấy nhau như đôi sam ấy, dù là ở nhà hay đi bất kỳ đâu. Ai cũng phải ghen với hạnh phúc của họ. Ai cũng mong được như họ.
    - Vậy, thế anh có biết là mỗi sáng, trước khi đi làm, anh chồng ôm hôn vợ rất thắm thiết không?
    - Điều ấy thì cả xóm đều biết chứ đâu riêng gì anh.
    - Anh chỉ biết thôi thì chưa đủ. Em muốn hỏi là anh có làm được điều đó không?
    - Không, điều đó thì quả thật anh chịu không làm được.
    - Tại sao? Anh có phải là đàn ông không?
    - Phải, nhưng anh không thể làm được điều đó, dù thú thực với em, đã từ lâu anh rất muốn...
    - Vì sao?
    - Vì... anh chỉ mới quen vợ anh ta chút chút thôi...
     
  21. technik02 Thành Viên Cấp 2

    11 giờ đêm, hai vợ chồng đang ngồi xem tivi, chuông điện thoại reo vang, cô vợ chụp lấy máy điện thoại.
    Đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ:
    - Alô! Làm ơn cho hỏi đây có phải nhà anh Tí không ạ?
    Cô vợ nói như tát nước vào máy:
    - Đây không phải là nhà anh Tí anh Tèo nào cả mà là nhà anh Tồ, chồng tôi. Cô muốn gặp anh Tồ nhà tôi có việc gì vào lúc đêm hôm thế này?
    - Xin lỗi chị! Tôi nhầm máy!
    - Này, chưa xong đâu! Tưởng bà là con ngốc đấy hả? Bà mà nhấc máy thì bày đặt hỏi nhà anh Tí. Còn nếu người nhấc máy là “lão” Tồ chồng bà thì cô lại thỏ thẻ: “Anh Tồ ơi, em nhớ anh, em yêu anh” đúng không? Đừng hòng qua được mắt bà nhé!... Ơ này, cái nhà cô kia, dám cúp máy à? Bà nói đúng tim đen rồi nên xấu hổ chứ gì?
     
  22. technik02 Thành Viên Cấp 2

    thx bác................................
     
  23. technik02 Thành Viên Cấp 2

    Q5 Chim 7 màu, manh manh (Gouldian finch, zebra finch)..........................................
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0978084079,
  2. thanhphutondan268,
  3. chinhchu998
Tổng: 768 (Thành viên: 5, Khách: 749, Robots: 14)