Sau khi oi xong phim Hầm mộ ma quái mình và bà xã cảm thấy chóng mặt muốn ói không biết có ai bị giống mình không? Nhớ hồi đó coi cái phìm gì đó quái vật tấn công thành phố có đoàn người chạy trốn ,trong đoàn có thằng vừa chạy vừa quay phim, sau đó đoàn người chết hết lực lược quân đội lượm được cuốn băng và chiếu lại.phim đó coi cũng chống mặt muốn ói. Cách làm phim này gọi là cách gì mọi người biết không ? Để sau này mình tránh những loại phim này. Chứ mua vé rồi không coi thì uổng phí mà coi rồi thì chống mặt. Hỏi ngu tí sau đạo diễn không giới thiệu đại loại là cuốn băng hay phim tài liệu gì gì đó sau đó quay theo cách bình thường để không làm khó người coi. mọi người có ai coi xong bị cảm giác như mình không?
Mình cũng ghét coi thể loại quay tay, coi chóng mặt lắm, chắc vì quay kiểu đó ít tốn kém hay sao mà giờ cũng ra nhiều phim như thế, thêm 1 điều nữa là kết cục mấy phim này thường xàm lắm.
Tốt nhất lần sao nhớ xem trailer phim trước khi đi mua vé !!! Làm phim handy-cam chủ yếu để giảm giá thành sản xuất phim là chính. Mình cũng chiệu ko nỗi mấy loại phim này nhưng một số phim rate tốt mình cũng xem. Cũng tùy tài của thằng cầm quay mà phim sẽ lắc ít hay nhiều ! Một số phim gần như ko rung lắc nhiều như 5 phần Paranormal Activity.