Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi I'm me!, 10/11/11.

ID Topic : 4127687
Ngày đăng:
10/11/11 lúc 21:25
  1. Arés Thành Viên Kim Cương

    là cửa nào dzị bro??
    Mẹo vặt cuộc sống bỏ túiMẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 1
     
  2. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    cái này có lý nè.. hehe.
    chữ kí vủa bác vãi thật.....................Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 1
     
  3. Pham xuan hung 223 Thành Viên Cấp 3

    ý kiến này em ghi nhận
     
  4. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Hay ghê ha, nhiều khi còn được thêm quyền ưu tiên: gọi thêm người thân nữa Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 1

    Cái này đã từng thử rồi, cũng rất gút Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 2
    Ha ha, đã làm ngay gốc cây thì cần gì báo nữa Púa Gay, cứ thế mà trét luôn, không tiện hơn sao....... :angry::angry::angry:

    Đỡ tốn ít thành ra tốn nhiều, khuyến mãi thêm cái cuống phổi đen thui luôn
    Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 5Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 6Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 7
     
  5. NhơnDesign Thành Viên Cấp 4

    để zô túi chứ đâu pa :dribble:
     
  6. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    mẹo thì nhiều mà quên hết rồi.bữa nào nhớ lại mách cho ae nhe keke!
     
  7. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    bà con không chém nữa, buồn cho cái ngày 11.11.11
     
  8. thamtutu_5giay Thành Viên Cấp 4

    đánh dấu học hỏi ...
     
  9. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

  10. tranvantung Thành Viên Kim Cương

    Đi chơi xa sợ hugo thì nên đổi tiền ra vài trăm k tiền lẻ, (loại 100k vài tờ là tốt nhất) để riêng 1 ngăn ngoài + cà vẹt + bằng lái. Gặp thằng hugo nào nó tuýt thì chì ngay 100k cũng với giấy tờ kia ra. nếu chê ít mà lỗi bạn nặng như ko bảo hiểm, ko gương, thay đổi kết cấu xe, màu xe thì thêm 100k nữa. Đảm bảo nó nhắc là" lần sau rút kinh...nghiệm nhé" ha ha.
    Cái này nhiều bác khổ sở vì trong túi còn đúng 1chai hay vài chục lẻ + tờ 500k thì chẳng lẽ biếu ko nó 500k à hay vài chục đưa nó đâu có nhận. Để nó viết giấy rùi giữ cà vẹt hay bằng lái thì khổ các bác đi lên đi xuống. Nhỡ ở Dầu Giây thì có mà chết. Tốt nhất, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn.
     
  11. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Mình có cái vụ này mới hài nữa nè: 3 năm trước từ Quận 2 chạy lane xe tải trên cầu SG về BT, trưa nắng 12h, đang tung tăng thì gặp anh ốc bươu vàng cầm cây ba trắc vẫy dô. Thôi, bỏ mie rồi, trong túi còn có hai mươi mấy ngàn dằn túi đổ xăng với 1 tờ tiền 200k polime giả (1 vị khách nhân từ đã chơi đẹp mình và mình đang giữ làm kỷ niệm).
    Me: Da, thưa chú (cỡ U50): Con còn có mấy chục lẻ, hổng ấy chú lấy đại rồi bỏ qua giùm cho con, abc,...,xyz... hơi run
    Him: Nhiêu đây sao đủ mậy, giờ muốn đống phạt tại chỗ hay lấy biên bản. Tại chỗ thì 50K, còn biên bản thì xyzK (mình cũng không nhớ nữa, tội chạy sai đường)
    Me: Nghĩ trong đầu: "thôi, chết cha rồi" cảm giác như hơi mát mát 2 bên háng...
    Me: Dạ, hay chú cho con đóng tại chỗ luôn, chú khỏi thối lại cũng được. Miệng nói, tay lòn ra sau đít him nhét vô 2 ngón tay y đã thủ sẵn tờ 200k mới cứng.
    Him: Đi đi mày.
    Me: 3 hồn chín vía lên mây định xách xe dong thẳng. Thôi, bỏ xừ, hình như thấy điều chẳng lành, him lấy tờ tiền ra coi lại, dáo dác nhìn mình rồi quắt lại lần nữa.
    Him: mầy ngon quá ha mậy. Muốn tao lập BB tội xài tiền giả cho đi tù không con, giờ mày muốn sao?. "mịa, vậy sao ko lập luôn cái tội nhận hối lộ đi hả ốc bươu":doubt:
    Me: Dạ, con lỡ lần đầu, chú tha cho con, chứ giờ con hết tiền rồi, chú muốn làm gì thì làm đi
    Him: tao táng cho cái chết luôn giờ, ký vô đây mày (hic, tội chạy sai tuyến)

    Chưa kịp đóng xong cái BB đó thì ngày 20.11, xách xe xuống Bến Tre chơi với mấy đứa bạn, chạy cũng bình thường mà bị quắt dô, lần này thì đút thiệt tình mà mấy chú không ăn, làm tốn thêm mấy xị chạy lên chạy xuống và đóng luôn cho cái tội không có bằng lái. Vãi.Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi
     
  12. mimosa123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic ,chia sẽ cùng bạn hiền , đúng là hài thiệt
     
  13. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đừng bao giờ để BCS trong bóp, mà phải để trên xe
     
  14. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    để ở đâu
     
  15. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Chi vậy bạn? :amazed:
     
  16. cuudulieu Chuyên gia cứu dữ liệu

    Khi đi xe xa, nhớ mang theo cái chai... có buồn tè thì xả vô đó...đóng nắp kín lại....xong bỏ chai vô tủ lạnh của xe đè...vửa vui vừa...khỏi đi dục
     
  17. hoangvietcuongvn Thành Viên Cấp 3

    Nước Hoa mình mua phải hàng fake nên xịt ko thơm lâu được. Nhưng nếu chúng ta xịt lâu thì nó sẽ thơm. Mẹo củ chuối của mình đó Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi
     
  18. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Mẹo vặt cuộc sống bỏ túiMẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 1Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 2
    Phải không , hay là xịt lâu quá quen mùi đỡ ngửi chứ chắc không thơm được rồi, mà men thì chắc không cần phải nước hoa, chỉ Nivea for men là đủ Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 4Mẹo vặt cuộc sống bỏ túi - 5
     
  19. thai090 Thành Viên Cấp 3

    trong ví luôn đem theo 2 áo mưa
    1 là cho bạn lúc nó cần gấp , đi mua cho né mắc công lắm
    2 là gặp e nào nóng quá làm pát rách luôn ...
     
  20. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Ây da, các hạ thiệt là cao thâm quá đi mà
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. sonblackberry
Tổng: 509 (Thành viên: 7, Khách: 490, Robots: 12)