[h=1]Ôtô gây náo loạn ở trung tâm Sài Gòn, 4 người bị nạn[/h] Ôtô 7 chỗ đến ngã tư Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1, TP HCM) đã cuốn hai xe máy trước khi lao lên vỉa hè, đâm đầu vào gốc cây ở Công viên 23/9, đêm qua. Tai nạn khiến cô gái thiệt mạng, 3 người khác bị thương. 22h15, ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ quận 10) cầm lái trên đường Lê Lai, hướng từ Nguyễn Trãi về chợ Bến Thành. Khi đến ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa, xe bất ngờ lao đi tốc độ rất nhanh đâm vào xe tay ga do anh Hồ Chu Nhã chở bạn gái Châu Lâm Quế Trân (29 tuổi, ngụ quận 4). Cú tông mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, còn xe máy và chị Trân bị ôtô cuốn đi. Chiếc Mitsubishi vẫn lao tới, tông một xe tay ga khác do một cô gái chạy. Ôtô "điên" tiếp tục chen vào khoảng giữa trụ biển báo và trụ đèn tín hiệu giao thông trên vỉa hè, trước khi đâm trực diện vào gốc cây tại Công viên 23/9. Tai nạn khiến cả ba nạn nhân và tài xế bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu. Bác sĩ trực của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, trong 4 nạn nhân được đưa đến, chị Châu Lâm Quế Trân bị đa chấn thương đã tử vong ngay sau đó. Còn tài xế Bình bị thương nặng vùng đầu đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Hai người còn lại, trong đó cô gái bị nhẹ đã xuất viện. Ôtô 7 chỗ bị biến dạng phần đầu, lốp trái trước bị bể, không thể di chuyển được. Túi khí bung ra và dính nhiều máu. Xe máy của đôi nam nữ bị cán nát. Sáng 3/10, có mặt ở nhà xác bệnh viện Đa khoa Sài Gòn làm thủ tục nhận thi thể chị Trân về lo hậu sự, chị gái nạn nhân cho biết Trân làm trong công ty xây dựng ở quận 7. Tối qua cô qua nhà bạn chơi và trên đường về thì tử nạn. Nam thanh niên đi cùng hiện điều trị ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đến 1h30 ngày 3/10 xe bị nạn mới được đưa khỏi hiện trường. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/oto-gay-nao-loan-o-trung-tam-sai-gon-4-nguoi-bi-nan-3088173.html
Hôm trước đang đi xe máy, tới vòng xoay Trung Sơn, con mắm đang tập xe oto phía trước thắng bất ngờ đứng xe luôn, mình chạy sau nó cũng tông vào đít xe nó, rồi 1 loạt xe bên phải tông ngang hông mình. Còn nhỏ tập chạy không dám xuống chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, thằng thầy tập lái chạy xuống coi còn tỏ vẻ, định đổ lỗi cho mình để mình khỏi bắt đền: Chạy gì mà dữ vậy em, phải giữ khoảng cách an toàn chứ. Con mẹ nó, đường đang đông, mỗi xe cách nhau chưa tới 1 mét mà nó thắng đột ngột thì bố ai mà thắng kịp. Máu lên tới não định solo với thằng già đó rồi, may mà gấu ngồi sau kêu bỏ đi, xe cũng không hư hao gì nên không thèm làm lớn chuyện
hồi trước mình cũng xém bị. chiếc camry điên khùng xém tôg mình. may tấp lề kịp. Giơ hễ đi đằng trước mấy xe oto sợ lắm. đặc biệt lúc đèn đỏ sợ đứng làn oto. mắc công xui thấy bà. đăng lên cho ae cảnh giác. Bây giờ khâu đào tạo oto có 3 tháng ah. cần tăng tgian đào tạo cho các tài chắc tay nghề